Mad Max: Fury Road (14/05/2015)

Trailer phê lòi, hóng cái này hơn là Furious 7 \m/

 
Quyết tâm cày 3 phần đầu :soldier_baby18:
 
Xem 2 phần đầu xong thấy series Fast & Furious chỉ là trò con nít.
Chính thức tick phim này vào list sẽ xem trong năm nay :D , còn 1 tháng rưỡi nữa
 
Đỉnh thật,Michael bay cũng phải khóc thét
 
trailer mà có dòng "From Director of Happy Feet" thì vui ;))
 
Chơi game dễ nhận thấy hơi hướng của Rage và Boderland
tuyệt, nhất định phải đi coi :4cool_beauty:
 
Fallout 3 cũng có vài reference của phim này ( bộ giáp, bandit,... )
villain có quả mask ngầu lòi. :@)
 
Trailer điên cuồng vê lù \m/
Chỉ tiếc mình vẫn thấy anh Tom ko có cái vẻ mad như của bác Mel trước nhỉ?
 
móa phim này trailer nào nhạc cũng kích thích thế nhỉ \m/
 
điên cuồng vãi, Fallout+Borderlands+Death Race= Mad Max Fury Road :6cool_ah:
 
Xem 2 phần đầu xong thấy series Fast & Furious chỉ là trò con nít.
Chính thức tick phim này vào list sẽ xem trong năm nay :D , còn 1 tháng rưỡi nữa

Phần 2 chưa xem chứ phần 1 thấy như hạch =)) diễn xuất tình tiết đều chán, nhạc thì vừa to vừa chả ăn nhập gì, được mỗi mấy cảnh đuổi nhau =))
 
Phần 2 chưa xem chứ phần 1 thấy như hạch =)) diễn xuất tình tiết đều chán, nhạc thì vừa to vừa chả ăn nhập gì, được mỗi mấy cảnh đuổi nhau =))

Phần 1 hay ở cái sick-bệnh, ngoài ra giới thiệu nhân vật quá ổn, nhất là tại sao Max phát điên
Dĩ nhiên cách quay và tình tiết chậm, kiểu thập niên 70s, 80s
Các cảnh đua xe khá phê, cảm nhận được tốc độ, tiếng động cơ, tiếng rít của gió
Cảnh truy đuổi dồn dập, nguy hiểm.
motip khá cổ điển: nhân vật chính có cuộc sống yên ổn -> bị tước đạt phũ phàng -> trả thù. Cái chất điên thì gần như truyền từ Nightrider (nhất là 2 tên Toecutter và Johnny the Boy) sang anh chàng cảnh sát Max (sau cái chết của đồng đội và của vợ con). Mình không diễn tả được cái điên này nó ám ảnh kiểu gì ý.

Còn phần 2 thì ôi thôi, phê từ đầu tới cuối, chất mad cứ gọi là thăng hoa cộng thêm 1 chút tưng tửng nữa.
 
cả seri 3 phần cũ, HBO nó chỉ chiếu mổi phần 3 nhỉ, kết thúc phần 3 cũng là két thúc mở, anh Max đi lang thang ko biết khi nào đi tới thành phố
 
Phần 1 hay ở cái sick-bệnh, ngoài ra giới thiệu nhân vật quá ổn, nhất là tại sao Max phát điên
Dĩ nhiên cách quay và tình tiết chậm, kiểu thập niên 70s, 80s
Các cảnh đua xe khá phê, cảm nhận được tốc độ, tiếng động cơ, tiếng rít của gió
Cảnh truy đuổi dồn dập, nguy hiểm.
motip khá cổ điển: nhân vật chính có cuộc sống yên ổn -> bị tước đạt phũ phàng -> trả thù. Cái chất điên thì gần như truyền từ Nightrider (nhất là 2 tên Toecutter và Johnny the Boy) sang anh chàng cảnh sát Max (sau cái chết của đồng đội và của vợ con). Mình không diễn tả được cái điên này nó ám ảnh kiểu gì ý.

Còn phần 2 thì ôi thôi, phê từ đầu tới cuối, chất mad cứ gọi là thăng hoa cộng thêm 1 chút tưng tửng nữa.

Từ lúc vợ con chết rồi đi trả thù hết phim có 15' thấy vẫn chả đủ để thể hiện thay đổi tâm lý của Max, cho vợ con chết sớm rồi làm phát truy đuổi liên tục như Death Proof thì sướng hơn :5cool_still_dreamin Toecutter tưởng cả phim thủ lĩnh điên loạn thế nào chết nhảm hơn cả chú Nightrider =))
 
Nếu mà làm như nhiều phim khác, để nửa sau toàn trả thù thì nói làm gì :P
Cái nhóm motobyte này thường mà, có phải nguy hiểm tầm cỡ gì đâu, toàn mấy ông sick - bệnh hoạn, từ ông trưởng qua ông phó đến tận thằng trẻ con vào tập sự cũng bệnh, muốn có băng nguy hiểm sang phần 2
 
Ghét kiểu đã cùi bắp còn tỏ ra badass thôi =)) Mà công nhận xem trailer hào hứng thật, mong là những cảnh hay nhất chưa show hết ra =))
 
Hài nhất đoạn cả lũ hổ báo bị bà già lùa vào kho =))
 
ếu mie nghĩ phần 2 là hài, phần 3 còn vỡ bụng =))
Thực sự phục trí tưởng tượng của George Miller, không thể nghĩ được series này có thể thay đổi từ phần 1 sang phần 2, phần 2 sang phần 3 như vậy.
Xem lại trailer Fury road thấy đoạn mở két sắt giống Thunderdome lắm :9cool_haha: , cả tạo hình mấy đứa trẻ có nét gì đó của phần 3, còn truy đuổi thì giống hệt phần 2.

Vẫn còn đau bụng với "bullshit. No, pig shit" :5cool_big_smile:
 
:cuteonion50:
ukJRshm.jpg
 
chưa xem mấy phần trước thì coi có hiểu ko ta :-?
 
Back
Top