• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mad Max: Fury Road (14/05/2015)

soundtrack ở đoạn Max cố chạy thoát đầu phim là gì mấy bác, bài đó cũng xuất hiện trong vài trường đoạn khác, nghe phê. Với mình thì cảnh "đua xe" ở đoạn đầu khá phấn khích, mấy cảnh hành động khác cũng hay nhưng ko sướng bằng đoạn đó
btw, cảnh nude đưa vào chỉ để câu khách thôi à, thấy ko cần thiết?

Bài đó hình như tên là Escape trong tuyển tập Tom Holkenborg aka Junkie XL - Mad Max Fury Road (2015) OST. Cá nhân tui thích bài BloodBag hơn lúc mà đám kia tập hợp lại truy bắt con bé đầu trọc đó.
 
Bài đó hình như tên là Escape trong tuyển tập Tom Holkenborg aka Junkie XL - Mad Max Fury Road (2015) OST. Cá nhân tui thích bài BloodBag hơn lúc mà đám kia tập hợp lại truy bắt con bé đầu trọc đó.

Mình cũng thích bài đó, nhưng thích nhạc khi rượt đuổi trong bão cát hơn, vừa có symphony vừa có rock metal, phê
 
Phim hay về hành động theo phong cách lạ va độc ( điên khùng ..); nhạc chất..

Nhưng tổng thể kich bản và main lại thiếu điểm nhấn ...

Thật lòng xm phim xong , cảm giác nhạt. Chi tiết thì hay, nhưng tổng thể thì nhạt..
 
Phim hay về hành động theo phong cách lạ va độc ( điên khùng ..); nhạc chất..

Nhưng tổng thể kich bản và main lại thiếu điểm nhấn ...

Thật lòng xm phim xong , cảm giác nhạt. Chi tiết thì hay, nhưng tổng thể thì nhạt..
Thì đạo diễn của phim đã nói rằng ông thực hiện Fury Road với tư tưởng cả bộ phim là một cảnh hành động dài hơi mà. Ông ấy dồn sạch vào các cảnh hành động, mà trọng tâm của phim này cũng là làm sao cho những cảnh đấy thật đẹp, thật nghệ, thật chơi thôi.
Max cũng là nhân vật lầm lì, ít nói (phần 2 nói được vài câu). Phần 1 và 3 thì nhiều hơn tý. Lại chưa kể là không hài hước, pha trò nữa.
 
Phim hay về hành động theo phong cách lạ va độc ( điên khùng ..); nhạc chất..

Nhưng tổng thể kich bản và main lại thiếu điểm nhấn ...

Thật lòng xm phim xong , cảm giác nhạt. Chi tiết thì hay, nhưng tổng thể thì nhạt..

Xác định ngay từ đầu kiểu như Mad Max chỉ xem hành động là chính, bản thân phim nó story cũng chả có gì đặc biệt nên nếu đòi nó có gì đó puzzle tí thì sẽ thất vọng. Cá nhân với 1 phim hành động thế này + CGI cực hạn chế dùng trong phim (thấy bảo đâu 20% CGI), nhạc cực hợp với tông phim thì ko thể ko nói "xuất sắc" khi xem hết phim.
 
Đậu, bản này nghe phê banh nhà lầu, dồn dập, điên cuồng có chút hơi hướng của Hans Zimmer.

 
Chỉnh sửa cuối:
Xem xong thắc mắc nhiều cái quá , ko biết có ra comic để giải thích không. Như cái bệnh khó thở của đám trong phim , cái bình xịt màu bạc nó xịt vào mồm là gì ? Hay mấy cái này 3 phần trước nó có nhắc tới rồi nên ko giải thích ?

villain phần này cùng diễn viên với villain phần 1 thì hai nhân vật đó trong phim có liên quan gì ko ?
 
Đậu, bản này nghe phê banh nhà lầu, dồn dập, điên cuồng có chút hơi hướng của Han Zimmer.

Mình lại chả thấy lẫn tý Hans Zimmer nào. dù có 1 số đoạn bờ rầm bờ rầm thật :))
 
Xem xong thắc mắc nhiều cái quá , ko biết có ra comic để giải thích không. Như cái bệnh khó thở của đám trong phim , cái bình xịt màu bạc nó xịt vào mồm là gì ? Hay mấy cái này 3 phần trước nó có nhắc tới rồi nên ko giải thích ?

villain phần này cùng diễn viên với villain phần 1 thì hai nhân vật đó trong phim có liên quan gì ko ?
Bình xịt như 1 dạng chất kích thích, đồng thời là vừa để cho ngầu. Chắc là vậy.
Bệnh khó thở trong phim thì quá dễ hiểu. Cuộc chiến tranh hạt nhân làm phóng xạ rải khắp nơi trên trái đất. Con người bị nhiễm (tùy người, có người ít, có người nhiều) nên nhiều bệnh tật. Chưa kể ô nhiễm, nguồn nước, abc các kiểu.
 
Do gái gú khan hiếm nên incest nhiều năm tạo ra lũ hậu thế pale blood bệnh tật đủ kiểu
 
Trên Cinemax đang phát lại trilogy Mad Max đấy. Đang sang phần 2: The Road Warrior , ông nào muốn xem lại bản cũ thì bật ngay cho kịp :D
 
Mới đi xem về hơi đau đầu. Nghe anh em khen làm trước lúc xem cũng hơi háo hức nhưng khi xem xong rồi thì thấy bình thường thậm chí có phần chán.
Film này theo tớ chống chỉ định đưa gái theo.
 
Ếu liên quan tới mấy phần cũ đâu, ngay cả mốc thời gian của series mm cũng chưa bao giờ rõ ràng. Đây là đặc điểm của mm, tác giả muốn viết tiếp câu chuyện vào chỗ nào cũng được, thời gian xê dịch, chỉ có bối cảnh là không đổi.
Bên tây bọn nó đoán con bé con hay ám ảnh Max là con gái ảnh, trong khi trilogy cũ anh có vợ và con trai nhỏ bị giết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình lại chả thấy lẫn tý Hans Zimmer nào. dù có 1 số đoạn bờ rầm bờ rầm thật :))

Thử bài này xem. Đoạn trống cuối làm liên tưởng tới đoạn cao trào trong MoS

 
Chỉnh sửa cuối:
phim hay , cảnh hành động rất epic . Đánh giá hay hơn Avenger và FF 7
 
“I live, I die, I live again! Valhalla!!” \m/
tumblr_noffmdoQf31stakw6o8_400.gif

tumblr_noffmdoQf31stakw6o5_400.gif

tumblr_noffmdoQf31stakw6o6_400.gif
 
hiển nhiên thua, chưa chiếu đã biết thua rồi
 
Chưa đọc review gì hôm nay có đám bạn mới về VN chơi ko biết đi đâu lên rạp còn suất nào xem suất đó, ai ngờ xuất sắc
 
Back
Top