nếu nói đến thị trấn xăng, trang trại đạn để cướp ta lại thấy điêu, bọn đó có tài nguyên thì ko biết trao đổi nhau để chống lại bọn thổ phỉ này sao?
đoạn thống kê ta nghĩ chỉ là màu mè hoa lá hẹ thôi, chứ tinh thần chung của bộ phim vẫn là chạy và bắn thôi
đoạn cuối phim, lúc bọn này về qua hẻm núi, có cả đám người ngồi đốt bếp dưới nắng chang chang nhé, ngay hẻm núi có đá che mát rõ ràng, ta còn nhớ khúc đó ko tin xem lại đê
còn chi tiết thằng boss bị con main nó dùng súng snip bắn làm mù, lúc nó bắn thì cái xe cách vài trăm mét là cao lắm, thế mà từ lúc bắn trúng làm mù cái xe chạy mãi ko tới chỗ cái xe mắc lầy, mù mà vãi đạn đúng chỗ luôn