Magi ► Madness overules

nổi lâu rồi nhưng thật sự hay thì mới bắt đầu từ arc này =)
btw, anh ấy là Sinbad , anh hùng của biết bao đứa trẻ mà lị :>

"Người hùng của bao đứa trẻ" - Làm mình nhớ hồi còn lớp 6, chiều nào cũng cố về nhà trước 5h để xem Những cuộc phiêu lưu của Sinbad - Hồi đấy vẫn thắc mắc: "Sao Sinbad là thủy thủ mà siêu quá!?" :D.
 
Kết nhất khúc này,người đẹp nhất thành baddah :))
dmagi_ch_03_20.jpg
 
Bao năm cái tật không chừa =))
0BLOe.jpg
 
Lâu lâu ta mới thấy shota khoái ngực bự như Aladdin =))
 
vãi tác giả, vừa show hàng vừa cho 1 phát giảm cân, 1 công đôi việc 8-}
 
chap mới cũng chưa có gì đặc sắc lắm...
mà bộ này dựng Anime để làm game RPG chắc kiếm được khối tiền từ mấy cái magic formula + Djin equip.... nhìn cái phòng bảo vật của Sinbad mà......
 
chap mới cũng chưa có gì đặc sắc lắm...
mà bộ này dựng Anime để làm game RPG chắc kiếm được khối tiền từ mấy cái magic formula + Djin equip.... nhìn cái phòng bảo vật của Sinbad mà......

Bộ này thấy cũng khá hot ở Jap. Chắc sau kiểu gì cũng có anime thôi. Mấy tấm fanart nhìn đỉnh vật 8-}
 
truyện hay
- nhân vật ngon
- cảm giác adventure lâu lâu mới có lại
- gái xinh, đa dạng + boob đẹp
 
truyện hay
- nhân vật ngon
- cảm giác adventure lâu lâu mới có lại
- gái xinh, đa dạng + boob đẹp
đồng ý kiến
hôm nay rảnh mới ngồi thẩm được ! khá là hấp dẫn và rất đáng trông đợi :)
 
Household vessel thì nhận magoi từ những người có Djinn vessel ( Kiểu như lính xung quanh hero được buff trong RTS) thế nên chap trước Sinbad phát xong 1 chiêu là hết xí quách vì 1 mình y phải truyền magoi cho 2 thuộc hạ nữa.

Tâm điểm của chap: Morgiana càng lúc càng cute, nhất là lúc thử cái găng tay :D
 
Truyện này công nhận đỉnh :x
Mỗi câu chuyện đều rất cảm động và có nhiều ý nghĩa
Nhân vật nào cũng được xây dựng rất tốt
Thích em Morgiana :x

Mỗi tội đọc tới chap 50 thì bắt đầu không đọc nổi vì trình eng kém :((
 
Chap mới. Generals của Sinbad imba vkl 8-} Con quái to thế mà cắt thành Sashimi được 8-}
 
Sharkan quả đúng là imba, con cá chình biển khổng lồ to phải cỡ mấy con sea king hạng 1 bên OP mà y làm gỏi trong 3 nốt nhạc.

Nhát 1 bỏ đầu
Nhát 2 lóc xương
Nhát 3 lóc ruột, làm sạch cá

Thế là cả nước có cá để mở tiệc. Mà nói tới dân chúng, dân xứ này chắc quen nhìn quái vật lắm rồi nên thấy quái vật thì có vẻ còn khoái nữa chứ ko hoảng loạn gì cả.
 
Sharkan quả đúng là imba, con cá chình biển khổng lồ to phải cỡ mấy con sea king hạng 1 bên OP mà y làm gỏi trong 3 nốt nhạc.

Nhát 1 bỏ đầu
Nhát 2 lóc xương
Nhát 3 lóc ruột, làm sạch cá

Thế là cả nước có cá để mở tiệc. Mà nói tới dân chúng, dân xứ này chắc quen nhìn quái vật lắm rồi nên thấy quái vật thì có vẻ còn khoái nữa chứ ko hoảng loạn gì cả.

Trong nước đã có mấy thằng General imba rồi. Cứ thấy có quái là yên tâm có người giải quyết. Xong lại còn được mở tiệc nên không khoái cũng lạ :))
 
chả hiểu sao mình có cảm giác thằng này thể nào mốt cũng tèo .....
cơ mà ..... cắt điêu luyện đến mức canh vị trí để bày thành đĩa luôn cơ à 8-}
mình muốn xem skill 3 vị king còn lại =((
 
Ta đang nghĩ bát tướng quân đã imba thế này mà Sinbad vẫn tự thấy là phải cần thêm lực để đối kháng với đám hội kín kia, thế thì bọn kia còn imba tới đường nào nữa, khéo lại kiểu "as long as there is evil, our existence will never come to end..." thì hơi bị oải.
 
mạnh thì mạnh nhưng nó tập trung đánh vào tâm lý , kinh tế , tôn giáo đủ thứ như arc vừa rồi, chiến tranh quy mô quốc gia lấy dân làm tốt thì chiến 1-1 kiểu gì =))
cũng như arc vừa rồi Sinbad biết rõ/nghi chú banker thuộc tổ chức ấy mà cũng nằm yên hóng tin lập kế chứ có khử được ngay đâu =)
1 trong những lý do mình thấy bộ này hay vì solo 1-1 bộ này chỉ đóng vai trò nhỏ, lâu lâu mới có vài trận lớn để phá twisted thôi =)
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu mà tập trung vào kiểu lật đổ nhau bằng kinh tế và tài chính thì đúng là thú vị hơn nhiều, làm mình nhớ spice wolf.
 
Back
Top