Magi ► Madness overules

a
 
Chỉnh sửa cuối:
Trước mình cũng nghĩ là ả rập syria gì gì đó nhưng mà wiki nó bảo là aladdin sống trong 1 cái làng Hoa nên dù gốc gác ko phải thì vẫn coi là Hoa =))

Câu chuyện lấy bối cảnh ở vùng Tân Cương ngày xưa lơ xưa lắc chả có liên quan đến văn hóa China cả. Vấn đề là vùng đất ấy hiện nay do China quản lý (chiếm bằng vũ lực cũng như tây tạng của phật giáo). Sách như vậy là sai rõ ràng. Dân tân cương theo hồi giáo và văn hóa trung đông rõ ràng, chả có chút gì là văn hóa china ở đó cả
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
Đúng là vùng đất aladdin sống bây h là của TQ (tân cương), nên bây giờ nói aladdin là ng trung quốc cũng ko hẳn là sai, nhưng gọi aladdin là ng hán/tàu thì trật lất. Và aladdin cũng ko phải mang trong mình văn hóa của người mãn (để tóc đuôi sam), nên tạo hình để tóc đuôi sam rồi nói aladdin là dân hán/mãn thì ko hợp lý chút nào.

Aladdin của disney thì mang nhiều nét văn hóa ấn độ, arab hơn và phổ biến nhất (tóc ngắn, quần ống rộng, áo phông)
Aladdin-and-Jasmine-disney-couples-11765032-1024-768.jpg


còn aladdin của tàu (đuôi sam, mắt hí, quần áo kiểu trung hoa)
aladin-la-nguoi-trung-quoc-soha-8c876.jpg


Còn aladdin trong magi hài hòa cả 2 thứ,tuy có cái đuôi sam của tàu nhưng quần áo phong cách lại của arab hồi giáo
Aladdin.%28Magi%29.600.1353035.jpg
 
thôi rồi..... bà nói gà, ông hiểu vịt rồi =))
đúng là madly in love =))
004.png
 
chap mới xem tiếu vl, coi cười như điên cờ mà sau nầy hết Fa :3cool_shame:
 
em Mor mà chơi quả friendzone nhầm 1 cái là 33 tắt thở mà chết :1cool_look_down:
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
chap mới hài vãi, đúng là điên tình, hóng được cái bập vào ngay =))
 
... nên bây giờ nói aladdin là ng trung quốc cũng ko hẳn là sai...


*facepalm*. Nói kiểu đấy không khác gì bảo vua Chăm Pa, Chế Bồng Nga "bây giờ" là người Việt. Cùng một vùng đất nhưng khác thời kỳ và thể chế, hiểu chửa? *Nản*
 
Chỉnh sửa cuối:
mẹ nó con ủn ỉn baba tếu vãi cả đái =)) đọc cười chảy nước mắt =)) thư giãn kinh cả khủng =))
 
hài cái quả ôm lợi dụng =)), ko biết chú 33 đang khóc hay đang cười nữa
 
Nhanh vãi 8-} Nửa đầu còn thù đời thù người, vèo cái nửa sau đã chộp được em gái rồi :))
Nhìn mặt thằng ku ko biết mừng hay tội =))
 
Có lẽ nên mừng bác ah, cũng 200 chap rồi còn gì, từ cái ngày aladdin phá sợi xích lần 1 và alibaba phá vĩnh viễn sợi xích lần 2 (bằng $ thần chưởng), thì em nó đã đổ rồi, cơ mà kéo tận tới h mới confirm thì lâu vãi lúa =)), cũng phải qua bao thăng trầm dìm hàng chứ cũng chả tốt đẹp gì :))
 
cuối cùng số anh 33 đã hết nhọ, mừng cho anh :8cool_cry:
 
confirm cái gì, hiện tại ông nói gà bà hiểu vịt, 1 bên là vì ơn mà theo, 1 bên thì hiểu nhầm vì yêu mà theo, thế nào sau này cũng ôm mặt thù đời cho mà xem =))
 
Chưa biết được, kiểu sau em ấy nhận làm anh trai thì chú 33 nhảy mie nó xuống biển luôn =))))
 
Có lẽ nên mừng bác ah, cũng 200 chap rồi còn gì, từ cái ngày aladdin phá sợi xích lần 1 và alibaba phá vĩnh viễn sợi xích lần 2 (bằng $ thần chưởng), thì em nó đã đổ rồi, cơ mà kéo tận tới h mới confirm thì lâu vãi lúa =)), cũng phải qua bao thăng trầm dìm hàng chứ cũng chả tốt đẹp gì :))

Phá xích đúng nghĩa đen là đến khi Ali33 hóa được kiếm của Amol.

----------------

Thôi giờ thì cũng được rồi. Anh đi đến đâu thì em đi đến đó, mãi mãi bên nhau :6cool_smile:. Chap này chủ 33 biểu cảm kinh thế :2cool_burn_joss_sti
 
Back
Top