- 1/10/11
- 3,109
- 188
^2
Hình như bạn đang không hiểu mình đang tranh luận vấn đề gì thì phải? Do ban đầu có 1 bạn nói như vầy:
Còn bạn thì hình như không hiểu mình muốn nói gì mà cứ cố gắng phản đối thì phải...
Nói thực là mình không hiểu tiếng Tàu lắm, có điều mình nhớ bên Tàu nó phân biệt rất rạch ròi "đế" và "vương", không có chuyện gọi chung được. Còn "high king" thì lại được định nghĩa là "king of kings" thì mình thấy không có cách gì đánh đồng "high king" và "king" với nhau (mình đang nói về mặt hình thức nhé, bạn đừng cố lôi chuyện thực quyền vào đây để phản đối). Cá nhân mình thấy "high king" không đơn giản chỉ dịch là "wang" được, nhưng nếu bạn giỏi tiếng Tàu và thấy người ta vẫn luôn dịch như vậy thì cho mình xin lỗi...
Và bạn muốn đưa ra ví dụ thì chọn cái nào gần nhau một chút nhé, nói như bạn chẳng lẽ mình đem đánh đồng nền cộng hòa của Rome cổ đại với US hiện đại với nhau được?
Mình đưa ra ví dụ US để nói là ý chí của người dân bình thường không có nhiều ý nghĩa lắm trong các quyết sách của chính phủ, để tranh luận với câu này của bạn:
Mà hình như bạn thích đem tuổi tác để làm thước đo cho uy tín lắm nhỉ? "Giờ cái thế của Sinbad, không thể lấy lợi làm lý do"? Bạn là tác giả hay sao mà biết hay vậy? Đề nghị bạn đọc lại arc Magnosutat. Lúc đó nhiều người cũng cho là ở chỗ mà 2 phe Reim và Kou tranh giành nãy lữa thì có cho tiền Sin cũng không dám tới. Chỉ là sau đó anh ấy không chỉ tới mà còn huy động được vua và lính của 7 seas tới góp vui nữa, sau đó anh ấy cũng là người hưởng lợi lớn nhất, lấy được Magnosutat cho chính mình. Thực tế là Sin đã tính toán hết mọi việc ngay từ khi gửi thư cho Sche vài tháng trước khi nhóm Aladdin rời Sindria rồi. Giờ nếu Sin có muốn chiến tranh thì đương nhiên cũng sẽ chu đáo chuẩn bị như vậy chứ làm gì có chuyện "tưởng bở kiếm cớ gây chiến"...
Hình như bạn đang không hiểu mình đang tranh luận vấn đề gì thì phải? Do ban đầu có 1 bạn nói như vầy:
Nên mình chỉ muốn tranh luận là về mặt pháp lý thì chức high king của Sin cao hơn bọn king còn lại trong 7 seas, chứ không ngang hàng, và cũng chỉ trong nội bộ 7 seas thôi, chứ mình chẳng bao giờ nói high king hay emperor thì thực quyền luôn lớn hơn những anh xưng là king ở các nước không liên quan nhau hết.Cứ cho mục đích của Sinbad như ông nói là lập chính phủ bù nhìn. Còn về quân đội thì Sindria cũng chỉ là 1 nước trong 7 seas chứ có phải ông chủ của cả 7 seas đâu mà Sinbad muốn đánh nước nào thì 6 seas còn lại phải giúp.
Còn bạn thì hình như không hiểu mình muốn nói gì mà cứ cố gắng phản đối thì phải...
Nói thực là mình không hiểu tiếng Tàu lắm, có điều mình nhớ bên Tàu nó phân biệt rất rạch ròi "đế" và "vương", không có chuyện gọi chung được. Còn "high king" thì lại được định nghĩa là "king of kings" thì mình thấy không có cách gì đánh đồng "high king" và "king" với nhau (mình đang nói về mặt hình thức nhé, bạn đừng cố lôi chuyện thực quyền vào đây để phản đối). Cá nhân mình thấy "high king" không đơn giản chỉ dịch là "wang" được, nhưng nếu bạn giỏi tiếng Tàu và thấy người ta vẫn luôn dịch như vậy thì cho mình xin lỗi...
Và bạn muốn đưa ra ví dụ thì chọn cái nào gần nhau một chút nhé, nói như bạn chẳng lẽ mình đem đánh đồng nền cộng hòa của Rome cổ đại với US hiện đại với nhau được?
Mình đưa ra ví dụ US để nói là ý chí của người dân bình thường không có nhiều ý nghĩa lắm trong các quyết sách của chính phủ, để tranh luận với câu này của bạn:
Chú ý mình nói rõ là "dân" nhé, còn các lực lượng khác tiếng nói có trọng lượng thì đương nhiên phải dùng những thủ đoạn uy bức dụ lợi các kiểu, vì vậy mình mới đề cập tới tâm kế của Sin, nhưng hình như bạn bỏ qua thì phải...Không có chuyện anh ngồi được vào ghế rồi chỉ hú một tiếng là người ta bỏ tất cả để nhảy vào chỗ chết đâu, ok chưa?
Mà hình như bạn thích đem tuổi tác để làm thước đo cho uy tín lắm nhỉ? "Giờ cái thế của Sinbad, không thể lấy lợi làm lý do"? Bạn là tác giả hay sao mà biết hay vậy? Đề nghị bạn đọc lại arc Magnosutat. Lúc đó nhiều người cũng cho là ở chỗ mà 2 phe Reim và Kou tranh giành nãy lữa thì có cho tiền Sin cũng không dám tới. Chỉ là sau đó anh ấy không chỉ tới mà còn huy động được vua và lính của 7 seas tới góp vui nữa, sau đó anh ấy cũng là người hưởng lợi lớn nhất, lấy được Magnosutat cho chính mình. Thực tế là Sin đã tính toán hết mọi việc ngay từ khi gửi thư cho Sche vài tháng trước khi nhóm Aladdin rời Sindria rồi. Giờ nếu Sin có muốn chiến tranh thì đương nhiên cũng sẽ chu đáo chuẩn bị như vậy chứ làm gì có chuyện "tưởng bở kiếm cớ gây chiến"...

)
.
. Quan trọng là thái độ. Khi thấy có một người đọc sót, hiểu sai nghĩa thì cười; xem như nhắc khéo. Nếu người ta hỏi, cầu thị thì có thể chia sẻ. Còn nếu đã hỏi trỏng với ăn nói lôm côm thì ta tỏ thái độ + dừng ngay và luôn, không cần nhắc đâu. Lẽ ra ngừng từ trang trước nhưng cái #1441 nhìn cũng được nên trao đổi thêm. 
năm nay lại ăn tết buồn
Trước đấy tôi cũng nói to như TQ (cũ) thì xưng đế, mà bé như Nhật (cũ) cũng xưng đế. Hãy hình dung cái chức High King nó cũng như Thiên Hoàng với đám Shogun, hay thiên tử nhà Chu với vua chư hầu. Về lý anh to hơn, thằng khác muốn phản đối anh phải "có lý", ok đồng ý. Nhưng ngược lại anh muốn hiệu triệu chúng nó thì anh cũng phải... có lý, không thì còn khướt chúng nó nghe 


