Magi ► Madness overules

hình như cái đứa giống Ala là Ala kiếp trước ấy chứ, chắc gì là mụ hậu, còn có khi con nhỏ đứng dựa anh Ugo mới là mụ hậu :-?


Nhưng mụ hậu cầm cay trượng mặt trăng chứ đâu phải đôi cánh
2ephxj8.jpg

vả lại có vẻ tên magi này giống đực, dự là trap (nhìn ngực phẳng lcd phanh ra như yunan) nên ugo mới ko bị siểu

"Mẹ" của aladdin qua hồi tưởng arc hải tặc ( có 1 đuôi sam - là nữ)
20s67mu.jpg

6qb2gl.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Có khi nào cái medium đen đen là do ông creator ilah bị tha hóa biến thành rukh đen ko nhỉ, vì là creator nên cả solomon cũng cân ko lại :2cool_confident:
Tha hóa gì đâu, mình thấy 2 con tentacle đó hành động giống y chang nhau chứ có khác gì, nếu có là god thì cũng là evil god. Con màu trắng tại vì khoái human nên vừa xuất hiện đã thiên vị, kill sạch bọn orge và ban tặng magic cho human để đàn áp các chủng tộc khác, god thật sự thì phải yêu thương muôn loài, hoàn toàn công bằng chứ làm gì có chuyện kill loài này để loài khác nắm trùm. Còn con màu đen chắc ghét human, định kill hết đi để sau đó đưa loài nào đó xài black rukh lên thống trị.
 
mình nghi magi cầm trượng mặt trăng kia là bố của Aladin a.k.a chồng cũ của mụ hậu.

còn thánh Ilah rõ ràng là thiên vị con người. giờ thấy con người lớn mạnh quá nên sợ bị phản lại >> diệt người thông qua việc thao túng magi thân cận của human king. để tránh loài người hoàn toàn bị diệt vong thì king solomon lập ra thế giới trong truyện và gửi những ai còn sống sang thế giới này. vì tình xưa nghĩa cũ nên king solomon chọn aladin để truyền wisdom (tránh được bị ilah thao túng sau này). mụ hậu chắc vì không hiểu sự tình thù king solomon. al quelda thì là tổ chức thờ ilah tử vì đạo nên cố hết sức để đưa được ilah đến thế giới king solomon tạo ra.

nghi boss cuối là Ilah.
 
mà nghĩ cái người giống ala chắc chắn phải có dính dáng gì mật thiết hoặc quan hệ máu mủ tới solomon chứ ko chỉ là magi đơn thuần, chứ ko thì tại sao ko chọn những người khác mà lại cho cho ala tái sinh bên thế giới này
rồi lần trước mấy Djin còn gọi Ala là Solomon's reincarnation
 
Tha hóa gì đâu, mình thấy 2 con tentacle đó hành động giống y chang nhau chứ có khác gì, nếu có là god thì cũng là evil god. Con màu trắng tại vì khoái human nên vừa xuất hiện đã thiên vị, kill sạch bọn orge và ban tặng magic cho human để đàn áp các chủng tộc khác, god thật sự thì phải yêu thương muôn loài, hoàn toàn công bằng chứ làm gì có chuyện kill loài này để loài khác nắm trùm. Còn con màu đen chắc ghét human, định kill hết đi để sau đó đưa loài nào đó xài black rukh lên thống trị.

Thánh Ilah thấy thế giới hỗn loạn quá lại làm biếng ra tay nên trao chút sức mạnh cho con người (thánh nghĩ tụi này có tiềm năng) để họ thống nhất thế giới, dẹp yên can qua chứ có cho con người dùng magic giếp hết ráo mấy loài khác đâu. Thánh Ilah cứ như giám đốc, còn loài người là quản lí chi nhánh thánh giao.

Còn thánh nào tạo ra rukh đen bảo đảm là dân FA hạng nặng. Vì sao? Vì hễ rukh đen xuất hiện đi tới đâu thì cây cối, đất đai, sông suối, giống loài,.. tiêu tùng đến đó. Cuối cùng thì chẳng còn lại gì, chỉ còn cái hội FA Al-Qaeda tự thẩm với nhau.

Chính vì thế nên vote ủng hộ rukh trắng. Love & Peace :4cool_hungry:.
 
Tha hóa gì đâu, mình thấy 2 con tentacle đó hành động giống y chang nhau chứ có khác gì, nếu có là god thì cũng là evil god. Con màu trắng tại vì khoái human nên vừa xuất hiện đã thiên vị, kill sạch bọn orge và ban tặng magic cho human để đàn áp các chủng tộc khác, god thật sự thì phải yêu thương muôn loài, hoàn toàn công bằng chứ làm gì có chuyện kill loài này để loài khác nắm trùm. Còn con màu đen chắc ghét human, định kill hết đi để sau đó đưa loài nào đó xài black rukh lên thống trị.
Mình thì lại nghĩ 2 con là 1 :2cool_confident:
 
mà nghĩ cái người giống ala chắc chắn phải có dính dáng gì mật thiết hoặc quan hệ máu mủ tới solomon chứ ko chỉ là magi đơn thuần, chứ ko thì tại sao ko chọn những người khác mà lại cho cho ala tái sinh bên thế giới này
rồi lần trước mấy Djin còn gọi Ala là Solomon's reincarnation

Ta có thể suy diễn thế này, lúc trước mụ hậu mê Solomon, nhưng anh mông lại cưới má của ala, thế là mụ từ yêu sinh hận gia nhập Al-Qaeda để trả thù đời. Trong lúc nguy cấp thì anh mông đã kịp thời gửi Ala cho Ugo làm bảo mẫu, mưu đồ khôi phục lại đế chế thần thánh :)).
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng god chắc thích cảnh bọn yếu nhất bật ngược lũ mạnh nhất nên mới grant power cho human đấy chứ =)
 
thánh ilah chọn con người vì con người là loài yếu nhất=> ít hiếu chiến nhất=> quản lý sẽ tốt hơn mấy con khác.
lắm lúc lại nghĩ: liệu thế giới chúng ta đang sống có giống thế giới trong magi k?(đại hồng thủy là reset thế giới kia và noah tạo ra thế giới này để bầy con sinh sôi nảy nở=>con người hiện nay)
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
^Trong truyện có đề cập do loài người là lòi yếu nhất nên Ilah mới trao cho 1 phần quyền năng của lão mà, và lão cũng nghĩ loài người quen cảnh bị săn đuổi, chèn ép... nên sẽ ko đối xử với các loài khác như vậy
Còn quan điểm của bạn thì chờ chap sau mới rõ đc, vì chap này vẫn chưa đề cập gì tới việc loài người có đối xử tệ bạc với loìa khác hay ko (chỉ biết 500 pháp sư thế hệ đầu tiên là người tốt, ngăn chặn chiến tranh, xung đột, mở mang tri thức blabla... qua 800 năm tới thời Solomon thì ko biết loìa người có bị biến chất ko mà dẫn tới việc bị phá hủy cả đế chế, cũng rất có khả năng...)
 
Magi - The Labyrinth of Magic manga creator Shinobu Ohtaka wrote on her Shokakugan Manga Sunday blog that "It is with a bitter heart that I will have to draw the death of a number of the current characters as the story progresses. Thank you for your support so I can continue drawing the manga until the end." She did not specify how many characters would die, instead using a phrase that alludes to "an indeterminate number." Ohtaka also wrote that the manga is at about the halfway point in the story and will slowly begin to wrap up.

The 21st volume of Magi will be released in Japan in April. Viz Media is publishing the manga in English and the fourth compiled volume shipped earlier this month.

Sắp tới tác giả sẽ cho 1 số nhân vật "lên đường". Truyện đã đi được 1/2 quãng đường...
 
vậy 400 chap kết thúc sao, thôi vậy cũng đc, đừng kéo dài lê thê như naruto, conan coi mà phát oải
tự dưng đọc xong đoạn phỏng vấn lại liên tưởng tới lão này:2cool_sexy_girl:
63601-Condescending-Wonka-George-RR-b0ra.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
mình cứ nghi nghi em Mor + em công chúa sẽ lên đường để tạo đường cho 2 anh trai Haku với Ali giác ngộ thế nhỉ =]]
 
đứt cáp biển kiểu gì mà coi truyện cũng khó -_-

solomon cool vãi, mà sao mấy nv chap này thấy không giống chap trước lắm :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
đứt cáp biển kiểu gì mà coi truyện cũng khó -_-

solomon cool vãi, mà sao mấy nv chap này thấy không giống chap trước lắm :-/

Lại đứt cáp biển? Tưởng năm nay đứt một lần rồi thôi, thể nào dạo này mạng chậm thế.
 
chính xác là sửa chữa, bảo trì gì đó chứ không hẳn đứt =))
nghe bảo là tới 3/3 là xong, hy vọng ngày mai bt lại

Ithnan xưa sát với Solomon, mà sau này bị Sinbad cho 1 hit tạch luôn, dìm ác quá :|
 
Chỉnh sửa cuối:
flashback lồng flashback nên không giống là đúng rồi- đây là ký ức của Urgo thì phải
Đúng như bạn gì nói lúc trước, con người với quyền năng ma thuật đã tự cho mình thành giống loài thưởng đẳng cai trị và dùng ma thuật nô lệ hóa các giống loài khác ! Họ lập ra Orthodox Church, dạy xuyên tạc ý định của God-Ilag, và ai chống lại ý chúa thì bị trừng phạt và cho mình quyền cai trị loài khác vì mình là messenger
Và Solomon cùng nhóm của mình đứng lên chống lại bọn chúng
12.jpg
 
Back
Top