Magi ► Madness overules

^
Theo kinh thánh thì là vậy, nhưng trong truyện này thì magician đầu tiên và sống lâu nhất là David.
Nhưng mà truyện cũng đề cập tới khái niệm god above god, nên có khả năng sau này sẽ có tồn tại cao hơn Ilah xuất hiện.
 
Dự bừa: Em hậu sau này là con gái của seba với solomon =))
lý do: em hậu xài gậy của seba và gọi rukh bằng "father"
 
^dự đoán ko hợp lý vì hậu từng tuyên bố mụ là 1 trong 3 magi của solomon, nên trừ ugo ra thì chỉ có sheba và arba, mà 80% là arba rồi, arba cũng gọi father đó thôi
 
[spoil]
IMG_7490-e1406279414758.jpg

Đúng là arba rồi :6cool_sure:
Đợi xem tiếp chap 234[/spoil]
 
Mình theo chủ nghĩa twisted, khéo em phản bội là em theo Solomon từ bé chứ ko phải là bé loli :(, còn việc đổi staff thì chắc có nguyên do

Ơ dự đoán từ #1728 của mình có vẻ đúng từ trước khi cả em ý bảo 'father' :6cool_sure: , mà chả rõ là Arba thôi hay có fuse với em Sheba ko, và nếu Arba có vấn đề thì sao lại có cảnh e thẹn khép nép vô Ugo nhỉ :-?
 
Ơ dự đoán từ #1728 của mình có vẻ đúng từ trước khi cả em ý bảo 'father' :6cool_sure: , mà chả rõ là Arba thôi hay có fuse với em Sheba ko, và nếu Arba có vấn đề thì sao lại có cảnh e thẹn khép nép vô Ugo nhỉ :-?

ừm, có khi nào solomom mới phế em sheba lập arba làm hậu, cái cảnh ngày xưa thấy ng nép bên ugo trông bé bé hơn mà, chưa kể cảnh cuối chap trước nữa
 
Có chap mới rồi nhé. Chỉ trong vòng có một chap thôi mà diễn biến của truyện được đẩy nhanh hơn mấy chap trước cộng lại. Bác nào biết tiếng Tung Của thì tóm tắt nội dung chap cho mọi người hóng tí.
Arba là người taọ ra black djinn nhưng sheba bắt đầu trở nên giống hệt magi phản bội ở phần đầu arc này. Xét tình hình cả lũ magician với sheba tranh cãi thế kia thì khả năng Sheba là magi phản bội thấp hơn Arba.
http://www.onemanga.me/magi/233/
 
arba nói thật thì trừ cây gậy ra thì từ ngoại hình, đến plot, tính cách đều dẫn tới mụ hậu cao hơn arba rất nhiều, chắc arc alma toran cũng sắp kết thúc rồi
 
h thì Sheba nhìn y như Aladdin luôn :))



Có chap mới rồi nhé. Chỉ trong vòng có một chap thôi mà diễn biến của truyện được đẩy nhanh hơn mấy chap trước cộng lại. Bác nào biết tiếng Tung Của thì tóm tắt nội dung chap cho mọi người hóng tí.
Arba là người taọ ra black djinn nhưng sheba bắt đầu trở nên giống hệt magi phản bội ở phần đầu arc này. Xét tình hình cả lũ magician với sheba tranh cãi thế kia thì khả năng Sheba là magi phản bội thấp hơn Arba.
http://www.onemanga.me/magi/233/

khúc đầu chỉ giới thiệu sơ qua thôi, chứ cũng chưa nói rõ nên chưa chắc Magi đó phản bội

summary:
-Thanks to Solomon sealing Illah, humans can no longer receive magoi from him and only can use the magoi inside their bodies. They are now the same as the other species. Ithnan demonstrates and notes his magic has gotten weak. Sheba, Ugo and Arba are on the other hand special (has become magis) and can use the rukhs around them.

-The magicians aren't pleased and Sheba defends Solomon that he had saved everyone and wanted them to become equal. Arba diagrees that all Solomon did was replacing Illah, so destiny didn't diasappear; it was only replaced by the destiny that now Solomon controls. Wahid and everyone become even more provoked and questions where the rukhs of everyone that died went to and come to the conclusion it's now sealed with Illah. Sheba continues to defend Solomon against everyone and starts blaming them that they are the ones who forced Solomon to become king in the first place. She even calls their quarrel as an insult to Solomon's sacrifice.

-"Stop it, everyone" Arba's tone of voice creeps everyone out. Later Sheba meets the new Solomon and realizes he's no longer the Solomon that she knew, however, she swears to herself to take care of things on his behalf. Ithnan and co wants an audience with Solomon, but Sheba blocks them with her borg because they have ill feelings against him. Ithnan calls Solomon arrogant. While everyone is fighting, Arba watches them with a creepy smile on her face and says "our father"
 
Chỉnh sửa cuối:
đợi bubblesymphony trans thôi, chứ đọc cái trans từ cái blog jp có đôi chỗ bị thiếu :(
 
king bên alma toran hơi bị bá :3
còn king bên này toàn sài hàng đã qua sử dụng của anh mon
 
king bên alma toran hơi bị bá :3
còn king bên này toàn sài hàng đã qua sử dụng của anh mon

king bên alma toran có mỗi anh mon thì không bá sao được :))

Cái này hổng biết deja vu hay vận mệnh. Mình nhớ có ông nào đã hỏi câu trên và cũng có ông nào cũng trả lời y hệt và cũng ngay trong thớt này X_X. Solomon, please help us to escape this destiny [-O<

- - - Updated - - -

Có chap mới rồi nhé. Chỉ trong vòng có một chap thôi mà diễn biến của truyện được đẩy nhanh hơn mấy chap trước cộng lại. Bác nào biết tiếng Tung Của thì tóm tắt nội dung chap cho mọi người hóng tí.
Arba là người taọ ra black djinn nhưng sheba bắt đầu trở nên giống hệt magi phản bội ở phần đầu arc này. Xét tình hình cả lũ magician với sheba tranh cãi thế kia thì khả năng Sheba là magi phản bội thấp hơn Arba.
http://www.onemanga.me/magi/233/

Làm cách nào mà mấy thằng khựa nó dịch và edit nhanh thế X_X?!?!!
 
Cái này hổng biết deja vu hay vận mệnh. Mình nhớ có ông nào đã hỏi câu trên và cũng có ông nào cũng trả lời y hệt và cũng ngay trong thớt này X_X. Solomon, please help us to escape this destiny [-O<

nãy mới đọc lại mới biết nó copy post cũ đi spam bài, phí công trả lời quá -_-

à mà mới cày lại bộ này, thấy có nhiều điểm đáng chú ý
016.png

3 Magi đứng đó, magi đen - được cho là phản bội, nếu thù ghét Solomon thì phải nhìn thẳng, nhưng lại liếc sang bên trái, nơi Arba đứng, có thể là thấy nghi ngờ hoặc có điều gì đó bất thường từ Arba -> chưa chắc bóng đen đó là kẻ làm phản
vả lại lúc này Solomon có vẻ như vẫn còn tính cách như xưa, không phải là cái xác già đơ đơ không cảm xúc như trong chap mới nhất, cây staff cầm vẫn là cây staff cũ, không phải cây của David -> các cây staff sau này chắc sẽ được đổi lung tung, cái hint dựa vào staff để đoán Sheba = mụ hậu có vẻ không còn đúng
016.png

và cả ánh mắt của Sheba lúc này cũng không nói lên là làm phản được, đó có thể là do nghi ngờ, vì lúc này chả còn biết tin ai nữa, lại thêm nội bộ lủng củng
 
Nguyên đám Magi theo Solomon ngay từ đầu sau này chắc làm phản theo Arba ráo ( Vì chơi hàng đen nguyên chất quen mùi rồi, hàng trắng không thích vì phải qua tay Solomon, lại nhẹ đô hơn nữa )
Sheba pic trên thì nhìn Solomon nhưng cá chết thế này là do không phải Solomon mình biết nữa, giống clone hơn còn Solomon zin thì biến rồi
 
[spoil]
23313.jpg

img000002.png
[/spoil]

so sánh 2 hình này thì 99% Sheba là mẹ của Aladdin rồi, tóc rũ 2 bên và có 1 đuôi sam ở sau
 
Chỉnh sửa cuối:
Có khi nào Sheba với Arba swap body ko?

Nhưng nhìn chung thì trong vòng 2 tuần đổ lại là đủ để cover hết arc này rồi.
 
Giờ chỉ muốn biết tại sao rukh đen lại mang đến chết chóc, hủy diệt thôi chứ trong thế giới Solomon này thì thấy rukh đen, trắng đều thơm ngon như nhau.

Arc này mà ngay từ những chap đầu thì bộ này thọt sớm. Thú thật có lên anime thì cũng nên bỏ cái arc này hoặc tóm tắt trong 1 ep, hoàn toàn chẳng thấy có cảm tình với nhân vật nào - điều mà tác giả làm rất tốt ở bên thế giới kia.
 
Giờ chỉ muốn biết tại sao rukh đen lại mang đến chết chóc, hủy diệt thôi chứ trong thế giới Solomon này thì thấy rukh đen, trắng đều thơm ngon như nhau.

Arc này mà ngay từ những chap đầu thì bộ này thọt sớm. Thú thật có lên anime thì cũng nên bỏ cái arc này hoặc tóm tắt trong 1 ep, hoàn toàn chẳng thấy có cảm tình với nhân vật nào - điều mà tác giả làm rất tốt ở bên thế giới kia.

tùy người thôi, như mình thích Sheba này, char develop quá tốt luôn, từ 1 đứa spoiled brat, thành 1 leader đầy bản lĩnh, trách nhiệm, thay mặt Solomon lãnh đạo cả thế giới
arc này thấy mang lại nhiều cảm xúc hơn mấy arc trước, từ tình bạn, đồng đội, tình yêu, sự ngưỡng mộ, trung thành xong lại quay ra đố kị, thù hận nhau, phản bội lại nhau :(
 
Back
Top