Magi ► Madness overules

^

Vợ lớn, vợ bé gì cũng đáng khóc thương, thế mà hắn lại đi cặp với thằng Judar 8->
 
vợ bé mới rớt nước mắt thôi chứ vợ lớn rơi máu luôn nhé
11014950_991095347591416_6371043310608907614_n.jpg
 
vợ bé mới rớt nước mắt thôi chứ vợ lớn rơi máu luôn nhé
11014950_991095347591416_6371043310608907614_n.jpg

Em lại chơi quá mana rồi nên mới khóc ra máu, chứ còn vợ bé thì em ấy khóc nước mắt, nước mũi tèm lem rồi. Cái kiểu mũi đỏ của Kougyoku nhìn là biết mới lau nước mắt lại để khỏi ảnh hưởng sĩ khí thôi
 
Thật ra vợ bé có tình hơn mà không nói ra thôi :-$
 
Ra liền 2 chap 266-267, Alibaba đang được thánh quẩy Judar thông não để hiểu "vì sao mày lame". Hy vọng ngày anh trở về sẽ có tiến bộ, ít ra cũng bớt ất ơ đi tí. Trong khi đó, các bạn Kou đang hừng hực khí thế để thông Haku...Sinbad vẫn éo thấy đâu, chắc anh đang rung đùi ngồi xem nội chiến thật.
 
theo chiều hường ngược lại. judar não phẳng cũng đang bị baba thông. Tác động kép...
 
judar bị thông xong thì anh haku lại lẻ loi 1 mình à :2cool_confident:
 
Haku còn có em răng đen vếu khủng đỡ hộ cơ mà. nên dự là trận này hòa xong em hậu từ đâu mọc ra hốt hết cả mấy anh chị em.

baba với judar thông nhau.. baba thì bớt ngây ngô đi, còn judar thì bớt ngạo mạn biết lắng nghe người khác hơn nói chung 2 thằng này về đều khủng hơn là chắc.
 
Ra liền 2 chap 266-267, Alibaba đang được thánh quẩy Judar thông não để hiểu "vì sao mày lame". Hy vọng ngày anh trở về sẽ có tiến bộ, ít ra cũng bớt ất ơ đi tí. Trong khi đó, các bạn Kou đang hừng hực khí thế để thông Haku...Sinbad vẫn éo thấy đâu, chắc anh đang rung đùi ngồi xem nội chiến thật.

Hình như 33 nó bảo lúc chơi extreme magic trong trận Haku là hắn không còn nghĩ gì về tổ quốc nữa, chỉ muốn chơi khô máu, hi vọng không rơi vào ma đạo. Cũng có thể rukh đen sẽ thành nguồn sức mạnh mới của 33...
 
..............................................

xin lỗi, bấm nhầm nút...................
 
Thấy bản chất black rukh với white rukh không khác gì mấy, chả có cái nào xấu, cái nào tốt. Chỉ là một bên do Illa tạo ra, còn 1 cái được cho qua thùng lọc Solomon, nên mang ý chí của cái thùng... và xét cho cùng bản chất cả 2 là đều là bồn mana vô tận, cung cấp mana cho tụi dở hơi đánh nhau :(fight)
 
Đó là ở Alma Toran. Còn ở thế giới mới này rukh đen là biểu trưng chi ý muốn chống lại hay hủy diệt thế giới.
 
hình như rukh sau khi bị biến đổi bởi ý chí của sinh vật thì mới hình thành black rukh và white rukh :-?
 
Làm gì có, rukh gốc của Ill Illah là đen, Solomon sau khi tiếm quyền thì nhuộm lại màu trắng để phân biệt ấy mà
 
cứ xem như cả 2 là 1 đi, 1 cái là phê quá nằm yên 1 chỗ phó mặc sự đời, 1 cái thì phê quá kích thích đến mức phải chạy đi đập quá lung tung
 
Vậy ở thế giới hiện tại thì ai dùng rukh trắng là tốt, rukh đen là kẻ xấu ?
 
Đương nhiên là không, như nhau cả, quan trọng là bản thân người dùng thôi.
Dùng rukh trắng chứng tỏ vâng lời Solomon, rukh đen là muốn chống lại số mệnh:8cool_matrix:
 
Vậy thím sin xài cả hai loại thì vầng lời bác mon hay ko
 
Cái này cũng không rõ lắm, đang theo dõi cái Sinbad no Bouken, dự là sắp tới sẽ có sự kiện gì đấy khiến anh ấy broken, thù hận tất cả nhưng sau đó sẽ hiểu ra tất cả chỉ là 1 phần của định mệnh và mọi thứ chỉ đang thực hiện vai trò của mình (giống David hồi trước)
 
Cái này cũng không rõ lắm, đang theo dõi cái Sinbad no Bouken, dự là sắp tới sẽ có sự kiện gì đấy khiến anh ấy broken, thù hận tất cả nhưng sau đó sẽ hiểu ra tất cả chỉ là 1 phần của định mệnh và mọi thứ chỉ đang thực hiện vai trò của mình (giống David hồi trước)

Giờ chỉ thấy anh đang kiêu như chó thôi, mở mồm ra là "Định mệnh yêu tao đoá!" =)). Giờ thì định cưa cả ghệ của bạn mình, sắp tới vô đấu trường chắc sẽ được Marsur dạy cho 1 bài học để nhớ ra mình vẫn là người, vẫn có thể chết - Memento mori :D
 
Back
Top