Magi ► Madness overules

Liên quan vl, ý mềnh là cái này nè:
1463403365094.png
Cứ tưởng Hakuei đang có bầu với anh Sin chứ:3onion24:
 
Solomon God đấy, tạo 1 phát xong bỏ đó chạy luôn, tyrant chỗ nào =))
Thế nào là hoàn hảo? Thế nào là hạnh phúc? Dập chết mấy cái mặt diệt dân thì chả khác nào dập chết động lực khiến nhân loại phát triển cả. 1 thằng như Aladdin nó bất mãn thì nó sẽ dẫn nhiều thằng khác nó bất mãn, cứ thế mà trừ dần thì cuối cùng còn bao nhiêu?
Solomon không tyrant thì làm gì có ai đi theo Arba để mà chống lại "King Solomon's tyranny"? =))
Anh ấy độc tài ở chỗ không cho phép human có lực chọn nào khác mà buộc tất cả đều phải sống trong hệ thống của anh ấy. Bản thân anh ấy nghĩ là thế giới do Illah điều khiển là xấu nên xóa bỏ sự điều khiển đó mà không quan tâm đến việc có nhiều người lại muốn sống với nó. Đúng ra có thể làm như matrix, để người ta được tự do lựa chọn, ai muốn sống trong thế giới ảo thì sống, ai muốn sống trong thế giới thực cũng không có vấn đề.

Cũng đâu nhất thiết lúc nào cũng phải có động lực phát triển thì mới tốt, mình nhớ định nghĩa căn bản nhất của "thiên đường" là một nơi người ta luôn có mọi thứ mình cần mà không cần phải cố gắng gì cả, do mọi thứ đều vận hành theo ý chí của chúa mà. :-? Với cả Sin cũng chả bao giờ muốn "trừ" Aladdin cả, không thì chap này có người chết mất xác rồi, anh ấy muốn thuyết phục Aladdin đi theo mình thôi. Cứ có đứa bất mãn thì thuyết phục nó thôi.\:D/
 
Solomon không tyrant thì làm gì có ai đi theo Arba để mà chống lại "King Solomon's tyranny"? =))
Anh ấy độc tài ở chỗ không cho phép human có lực chọn nào khác mà buộc tất cả đều phải sống trong hệ thống của anh ấy. Bản thân anh ấy nghĩ là thế giới do Illah điều khiển là xấu nên xóa bỏ sự điều khiển đó mà không quan tâm đến việc có nhiều người lại muốn sống với nó. Đúng ra có thể làm như matrix, để người ta được tự do lựa chọn, ai muốn sống trong thế giới ảo thì sống, ai muốn sống trong thế giới thực cũng không có vấn đề.

Cũng đâu nhất thiết lúc nào cũng phải có động lực phát triển thì mới tốt, mình nhớ định nghĩa căn bản nhất của "thiên đường" là một nơi người ta luôn có mọi thứ mình cần mà không cần phải cố gắng gì cả, do mọi thứ đều vận hành theo ý chí của chúa mà. :-? Với cả Sin cũng chả bao giờ muốn "trừ" Aladdin cả, không thì chap này có người chết mất xác rồi, anh ấy muốn thuyết phục Aladdin đi theo mình thôi. Cứ có đứa bất mãn thì thuyết phục nó thôi.\:D/
Và cả 2 tiền bối đi trước đều là tấm gương sáng của việc kèo gì cũng có thằng bất mãn cả.
Utopia - thế giới hoàn hảo nghĩa gốc nó là " no place" - nơi không hề tồn tại\:D/
Sinbad không trừ Aladdin hiện tại vì nghĩ diệt thằng Aladdin xem như bay luôn cái cổng duy nhất để có thể vào Solomon kingdom, để xem sau này tác giả còn nhớ chú Judar cũng có thứ tương tự hay không để mà đưa vào, chứ đã thấy rõ chú Sin là thằng chuyên xài mọi cách, kể cả thủ đoạn để đạt thứ nó muốn rồi đấy
 
Và cả 2 tiền bối đi trước đều là tấm gương sáng của việc kèo gì cũng có thằng bất mãn cả.
Utopia - thế giới hoàn hảo nghĩa gốc nó là " no place" - nơi không hề tồn tại\:D/
Sinbad không trừ Aladdin hiện tại vì nghĩ diệt thằng Aladdin xem như bay luôn cái cổng duy nhất để có thể vào Solomon kingdom, để xem sau này tác giả còn nhớ chú Judar cũng có thứ tương tự hay không để mà đưa vào, chứ đã thấy rõ chú Sin là thằng chuyên xài mọi cách, kể cả thủ đoạn để đạt thứ nó muốn rồi đấy
"Trở thành người mà ngài không muốn trở thành" - Jafar từng nói câu này mà
Còn cái từ đầu đã biết flow of rukh/Destiny nghi là chém gió :-", theo cái Adventure of Sinbad thì ảnh đi buôn và đam mê phiêu lưu trước khi làm chính trị
 
"Trở thành người mà ngài không muốn trở thành" - Jafar từng nói câu này mà
Còn cái từ đầu đã biết flow of rukh/Destiny nghi là chém gió :-", theo cái Adventure of Sinbad thì ảnh đi buôn và đam mê phiêu lưu trước khi làm chính trị
Và sau khi trở thành rồi thì ngài đếch còn muốn trở lại thành thằng ngố rừng khi xưa :-"
Cái spinoff khác tác giả thì chém sao chả được ... :">
 
Cái ý định biến Sinbad thành vessel của Ill liah hình như có mùi quen quen...
 
Đại loại chị Diễm định khiến 2 ý thức Sinbad và David đối chọi lẫn nhau để làm cả 2 tiêu biến, thừa cơ hồi sinh Illah nguyên gốc, có điều chị vẫn không hiểu ra cuối cùng mình cũng chỉ là con cờ của David =))
 
Arba chap 309 bá vồn =))
Dùng thân thể Hakuei bị đập nát như tương mà vẫn hồi lại đc =))

Để xem cháu Ala chap sau làm ăn j =))
 
Ali dùng talk no jutsu, nhưng áp dụng hay hơn bằng cách làm marketing 8-}
sáng tạo hơn các thể loại shounen vừa đánh nhau vừa chửi cho boss đầu hàng
 
mới xem xong anime ss 2 không biết nên chờ ss 3 hay bắt đầu đọc truyện đây
 
Vãi chap mới, Mor với Haku song kiếm hợp bích hành Arba =)), Cháu Ala còn chưa ra tay =))
ảo vl =))
 
Mor h kiểu nhận full buff rồi, k cần fair biến thành dạng Fenalist nguyên gốc mà vẫn có aura của dòng tộc :))
 
What do you think, brothers?
=))

SborMwO.png
 
tác gỉa buff ghê vãi :v
 
Vừa tính hỏi sao thằng Haku ko tiễn con Arba qua chiều không gian khác như Alibaba đi, thì chợt nhớ ra làm thế ko khác gì giúp nó tới đó =))
 
Mor Hakuei team up combo cứ như đôi vợ chồng son, thôi xong chú 33 rồi :4cool_oh::2cool_confident:
 
Mor Hakuei team up combo cứ như đôi vợ chồng son, thôi xong chú 33 rồi :4cool_oh::2cool_confident:
Trong khi đó 33 chơi trò xây dựng gia đình (vương quốc là 1 gia đình) với em Kougyoku. :1onion75: Cũng có khác mẹ gì đâu.
 
Back
Top