Magi ► Madness overules

Móc lên. Ugo thành god cấp vũ trụ cmnr. Trước giờ chỉ là đứa clone gác cổng của anh thể hiện thôi =)). David tuổi tôm.
 
nhưng thắc mắc anh là anh nắm sacred palace, lại gần như vượt qua thần thánh vậy mà ko thể xuất hiện đc ở trái đất nhỉ @@ lúc chia tay aladdin ugo đã dùng hết mana, làm tưởng khả năng anh cũng chỉ có vậy... khá là cùi bắp
nhưng có vẻ đó cũng chỉ là 1 clone của ugo ở trái đất, cơ thể thật của anh khủng bố quá thì hành tinh nào chứa nổi
 
cái đệt, Ugo bắt Arba với David về làm slaves luôn rồi à =))
David thần thánh 1 thời anh đem nhốt vô bể cá =))
 
Power level nhảy kinh khủng =))
Ban đầu tưởng II IIah chỉ cấp hành tinh là cùng hoá ra tạo được nguyên 1 cái vũ cmn trụ, và bị tên Ugo nhốt trong bể cá =))
 
Xin raw chap mới nhất với, david bị troll buồn cười vãi
 
cái đệt, Ugo bắt Arba với David về làm slaves luôn rồi à =))
David thần thánh 1 thời anh đem nhốt vô bể cá =))
ảrba với ugo ngày xưa đồng cấp, mà 1 con bị tưng tưng đi đâm thọt khắp nơi, sài mana lung tung lãng phí, còn anh trốn vào góc (otaku) luyện đến mức vượt qua cả thánh thần =))
otaku rule the world
 
Chung là anh Ugo tu tiên thành công xong lại tu lên đc cấp cao hơn là thần cấp vũ trụ à =))
 
ugo vẫn tử tế với arba chán, cho ngồi chơi trong phòng vô tư vậy mà...
cơ mà ko phải ugo nhát gái lắm sao :-?
 
Thế Đinh A La với A Li Ba Lơn train lên lv để làm méo gì nhẩy =)).
 
Để Ugo nó bớt chán....
ngồi đọc đến đoạn David xuất hiện, thanh niên Ugo tỏ ra run sợ tưởng sao trang sau " lol jk "
 
Lol. Giờ mới nhớ ra, Ugo là câp cuối cùng của "pháp sư" khi bất tử tuổi tác không còn là vấn đề anh trở thần thánh cấp vũ trụ =))
 
nếu motip như shonen thông thường ugo ăn sin, david xuất hiện blobla hạ gục ugo xong chiếm sacred palace thành boss cuối, team ala + ali vào ăn boss david -> happy ending thì dễ đoán quá
=> chị tác giả khá thích troll =))
 
Kiểu này end truyện thôi chứ nhỉ ~:>
 
Thế Đinh A La với A Li Ba Lơn train lên lv để làm méo gì nhẩy =)).
Hai ảnh làm vua của thế giới con người - theo ý chí của Solomon là mọi thứ tự nhiên, con người tự xây số phận mà
 
Back
Top