Magi ► Madness overules

Đọc mấy đoạn spoil có kêu David trong bồn cá thì nghe giông Sinbad kiểu như 'just as I planned' ý...
 
ugo vẫn tử tế với arba chán, cho ngồi chơi trong phòng vô tư vậy mà...
cơ mà ko phải ugo nhát gái lắm sao :-?

To bằng nhau thì còn sợ. Chứ giờ Arba nhỏ như con pet ấy thì cảm thấy gì.

thấy hình như con ill illah cầm cái vũ trụ, xong vũ trụ đó anh david ảo tưởng mình đc làm god thì phải :-?
Hình như anh Ugo tạo ra tiểu vũ trụ ném David vào cho làm god tự sướng trong đó.
 
To bằng nhau thì còn sợ. Chứ giờ Arba nhỏ như con pet ấy thì cảm thấy gì.


Hình như anh Ugo tạo ra tiểu vũ trụ ném David vào cho làm god tự sướng trong đó.
tiểu vũ trụ cũng có người, có linh hồn rồi lại 1 phiển bản bố aladi hồi đầu à :|
 
tiểu vũ trụ cũng có người, có linh hồn rồi lại 1 phiển bản bố aladi hồi đầu à :|
nếu để david làm god ngay từ đầu trong cái tiểu vũ trụ đấy thì có khi chả có vụ này xảy ra trừ khi ''số mệnh'' là thứ mà god ko điều khiển ha y thay đổi dc và số anh david là bị bọn ruồi muỗi nó bật lại :-?
 
nếu để david làm god ngay từ đầu trong cái tiểu vũ trụ đấy thì có khi chả có vụ này xảy ra trừ khi ''số mệnh'' là thứ mà god ko điều khiển ha y thay đổi dc và số anh david là bị bọn ruồi muỗi nó bật lại :-?
đấy mới là cái khó hiểu, kiểu ma trận cao cấp tự kỷ cho anh david :))
 
Giờ nghi thằng Ugo mới là boss cuối =)). Mà ko rõ sao David có con mắt dòm tương lai mà ko dòm thấy sự việc thế này sao nhỉ :-?
 
Giờ nghi thằng Ugo mới là boss cuối =)). Mà ko rõ sao David có con mắt dòm tương lai mà ko dòm thấy sự việc thế này sao nhỉ :-?
Bởi vì tương lai cũng chỉ là 1 phần của 4 dimensions không gian/thời gian trong vũ trụ thôi, mà Ugo nó vượt qua cảnh giới trên thành thần thánh 5th dimension thì David soi bằng niềm tin=))
 
Mợ Ugo làm boss cuối rồi, giờ thành cái máy tính lượng tử chứ chả phải người nữa, ai phiên dịch cái tỷ tỷ số năm anh ấy sống hộ cái

btw Thanh niên Sinbad vẫn sống dai như gián, chả biết đó là phần thiện hay ác zzz
 
Đọc pics cuói có khi sinbad vượt qa ugo thành boss cuối ko nhỉ, mấy thằng sống dai vậy nguy hiểm vcl
 
Sinbad mà vượt qua Ugo chắc drop thẳng truyện =))
 
Đúng là vậy có hơi nhảm, ugo vô tình train hàng tỉ năm trong phòng tập thời gian thì vượt qua cả arba, illa, david là hiển nhiên, chứ nếu buff tay sin chỉ với niềm tin như thế nhỉ hỏng hết logic truyện, cái hay của magi là sự cân bằng của các thế lực, nếu sự cân bằng này bị phá vỡ thì shit happen cho cả bộ truyện =)), hóng liên minh đập nhau nhưng cả hai thế lực phải cân bằng thì mới thú vị
Aladdin, Alibaba + Ugo vs Arba, David, Illa + Sin
 
Ờ, table flipped thật cmnr =))
 
Mịa, số 33 đúng nhọ thật, sắp làm đám cưới thì thế giới gặp đại nạn =))
 
Vậy là otaku sắp bị hấp trong ổ của mình
Mà nếu vậy thì vẫn còn các djinn còn lại trung thành phe 33, kou, reim các loại... Sắp chia phe đại chiến cmnr...
 
Bà Ohtaka dạo này hút cần vẽ truyện à? Giờ thành ra truyện nhảm hơn cái của nợ Terra Formas cmnr . Cứ như cố níu kéo asspull để thằng Sin lên làm boss cuối cho được ấy. Ugo tu luyện cả tỷ năm ở thánh điện mà sợ bọn Djinn ất ơ bị nhốt trong metal vessel do chính mình tạo ra :1onion75:
Asspull có cơ sở thì ko nói đằng này chọn kiểu ngu nhất, quẳng hết logic qua 1 bên.:cuteonion15:
 
Đúng là có hơi nhảm ở đoạn đó, nhưng nếu ko làm vậy thì ugo bá quá ko thể diễn biến tiếp cốt truyện đ9c, nên buộc phải bullshit chap này rồi mới tính tiếp
 
Thì buff Ugo lên làm gì, để thua ngay từ đầu cho rồi =))
 
Phê cần rồi thì viết chap này chẳng cần nghỉ tới chap sau, h tỉnh rồi thì lại ra cả đống bầy nhầy, buộc phải hốt thôi -))
 
Back
Top