Mahou Sensei Negima - Thầy giáo của tôi

WarriorKK

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
21/11/06
Bài viết
658
Reaction score
0
Mahou Sensei Negima

Tên khác: Master Negi Magi - Thầy giáo của tôi
Tác giả: Akamatsu Ken (Love Hina)
Thể loại: Shounen, Comedy, Fantasy, Magic, Ecchi
Description: Negi Springfield is at the top of his class in magic school. Graduating at only 9 years old, he is given an assignment to fulfill in order to see if he is qualified to become a Magister Magi, the highest ranking a magician can get. His goal is not to only become a Magister Magi but to also find out the whereabouts of his assumed to-be-dead father. His assignment is, ridiculously enough, to become an English teacher in Japan. Filled with endless determination, he leaves his home in the UK to fulfill his dream. With a class of 30 students in an all girls junior high, can he succeed? And with magical problems and with his students getting in the way, will he fulfill his dream of finding his father, known to the world as the Thousand Master?
Ai đã và đang xem thì cùng vào thảo luận nhé :)
 
hơ ! Truyện này đọc thì khác gì hen ? :| Lần trước thằng em cho đọc mấy quyển mà chả hiểu nội dung ra sao , xem "tranh" là chính :'>
 
hơ ! Truyện này đọc thì khác gì hen ? Lần trước thằng em cho đọc mấy quyển mà chả hiểu nội dung ra sao , xem "tranh" là chính
oh man! Truyện hay thế này mà ông anh phát biểu ra câu như tự đấm vào mồm mình thế sao ạ ^:)^
 
Mình thì nghĩ ông tác giả chắc là rất ghiền game RPG, cụ thể là FF nên truyện mang hơi hướm như thế. Ví dụ cảnh này nà... Konoka dùng phép Cura ^_^ (Nếu là Cure không thì chẳng nói làm gì).



Nhiều khúc chéo ngoe đọc mà cười đau cả bụng. Ví như một tập thể nhìn trông rất đoàn kết, mà chỉ cần 1 món vũ khí tối thượng - Gia phả, là rã đám nhanh chưa đầy 1 phút.
 
"Cura" là tiếng latin, nghĩa là cure, heal... có gì mà bảo bắt chước FF ở đây ::)
Truyện này tung phép toàn dùng tiếng latin thui hà.
Kể ra truyện của Ken Akamatsu thật là... :'> ;)) Sau bộ Love Hina, tiếp đến bộ này... khối thằng nổ đom đóm mắt :))
 
Love Hina thì nhẹ nhàng hơn còn bộ này có hơi hướm phiêu lưu rồi ạ :'>

nhưng lão ấy nghĩ ra cái trò kiss để làm partner thì công nhận sáng tạo vãi lúa ra ạ =))
 
Có ai cho cái link down cái nhỉ.......
 
Link bên đó thì chỉ tới chap 173 là ngon (down bên đó mà). Từ 174 trở đi là phải tự kiếm thôi :| Hình như 175-176 không thấy ai dịch hay sao ấy? Tìm hoài không ra.

Mình thì thích mấy tấm card Partio hơn. Nếu là kiss thằng nhóc 10t đó thì đã đủ trò tếu rồi, không hiểu khi 2 đứa Konoka và Setsuna thế nào nhỉ :D Chưa kể pa thằng Negi cũng có partner là... đàn ông mà :">
 
Mấy thằng đấy là bạn lão già nó chứ partner gì >.>
Đừng dẫn câu truyện vào hơi hướm yaoi plz....
 
hiện h chỉ có AQS là dịch cái này đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, có 1 nhóm dịch khác nếu tui nhớ ko lầm, và chất lượng ko cao, load làm gì, còn thix xem Raw thì lên #lurk mà load xuống, trên này cũng có đủ từ đầu tới cuối :p

còn cái vụ Colonel là Partner của Nagi thì tui nhớ ko lầm là ngoài cách kiss thì còn cách khác để thực hiện Pactio, cho nên đừng có tưởng bở :-"
 
ngoài cách kiss thì còn cách khác để thực hiện Pactio, cho nên đừng có tưởng bở
cái này còn dễ tưởng bở hơn anh ạ vì ngoài kiss để tiếp xúc cơ thể đối tượng còn có ;)) :'> #>:)

mấy anh thik nghĩ gì thì nghĩ em ứ nói đâu :p
 
bộ này có phải là bộ về thằng bé 10 tủi mà bị quây bởi mấy chục em nữ sinh ko nhỉ
 
đến chap mới nhất thì cái này có mùi của RPG...
mà coi ngay từ sau khi nó đánh với mấy em ở vùng Kyoto đã thấy bốc mùi RPG rồi =))...
 
mấy vol mới nhờ anh cat down nhưng chưa kịp lấy ạ :'>

liệu bé Negima có mang cả lớp đi cùng không nhỉ :-?
 
Đọc Love Hina đã nổ đom đóm mắt òi, sang bộ này nét vẽ của ổng lên tay, xem nét hơn hẳn, nhưng mà sao vẫn chưa ra hết à, đọc đang hay, hok biết thằng cu này lớn lên ntn, chọn chị nào làm partner chính nhỉ :X
 
Asuna đương nhiên rồi :p

có điều thằng nhóc này lớn lên đẹp trai lắm :x mình nhìn còn thik nữa là :x

nhưng mấy chị gái trong đây đi thik 1 thằng nhóc 11 tuổi kể cũng lạ ha ;)) ngoài đời thì đố đó :p
 
Ai biểu nó kute quá làm chi. Lần đầu đọc bộ này hài vãi. Đến giờ vẫn chưa dịch xong cơ à? Lâu thật. Mình đọc bộ này từ 2 năm trước thì phải.
Không bít truyện có kéo đến lúc ku negi lớn không nhỉ, nếu giống cha nó thì nhìn cũng kool phết.
 
Cái này hình như đã có anime, mà theo thông tin trong đó là Asuna dead :| Vụ đó mà có thì khéo mình quit luôn.
Partner chính chưa là gì, cái chính là ai sẽ là cô dâu kìa. Đừng quên vụ Gia phả - Vũ khí tối thượng từ tương lai =))
 
harem + comedy + RPG mà die là sao ạ :'>

lão tác giả này mà đặt chết chíc gì ở đây chắc Negima tụt hạng thê thảm luôn quá :'>
 
Back
Top