Mahou Shoujo Madoka Magica

Make a contract with me and you can read another review :3...
khi nào có ss2 hoặc movie thì sẽ viết first impression,mà movie thì chắc là sẽ có rồi :3
homuhomu~
 
nói chung dẹp qua 1 bên chờ cái OST release :">
 
Trừ khi có con bé nào sắp hóa witch ngồi trước cái pc đang đọc post trên thôi 8->

Madoka bây h cũng khá giống bọn hero servant, bản thể chính là cục soul gem to tổ bố ở riêng 1 chỗ, bản photo thì tự được summon đến bọn ms sắp ẹo, toàn bộ kí ức/hi vọng/đau khổ/etc đều được ghi lại nhồi nhét vào soul gem. Sau này lỡ có phát điên hay ko thì vẫn còn chưa chắc được, trừ khi ngay cả nhận thức bản thân cũng bị xóa, chỉ hành động như script được viết sẵn ( cái này hơi khó, vì end vẫn gặp + đưa tiễn Sayaka, vẫn chat chit với Homie... ) 8->
Ủng hộ Madoka rebel như Archer \m/ Lúc đấy sẽ có thêm ss mới, main char chỉ còn Homie thôi \m/

Hình như đâu phải thế đâu, ở ep 12 Madoka đã dùng cung bắn tan thực thể tập hợp từ sự tuyệt vọng của các Mahou shoujo trong lịch sử. Chứ làm gì có chuyện tích tụ sự tuyệt vọng lại. Về em Sayaka mình nghĩ có thể ngay từ lúc Madoka cứu các Mahou shoujo xuyên không gian, thời gian và các thế giới. Sayaka đã được giải thoát ngay từ giai đoạn này.
 
Nó bắn tan dek đâu, hút hết taint trong soul gem vào người mà =) Đoạn còn Homura ở ngoài vũ trụ lần đầu cái soul gem của Madoka bị bọc đen xì còn gì =)
Mà trong mấy cái Parallel Worlds Madoka trở thành mahou thì nó ước về cái gì vậy :-/
 
Nó bắn tan dek đâu, hút hết taint trong soul gem vào người mà =) Đoạn còn Homura ở ngoài vũ trụ lần đầu cái soul gem của Madoka bị bọc đen xì còn gì =)


Chú ấy nói đến Walpurgisnacht, chả phải là purify soul gem tiễn các em về cõi hư không :-"
còn chú mà bị bạn quote lại thì lại hiểu vụ purify soul gem = Walpurgisnacht :-"

Mà trong mấy cái Parallel Worlds Madoka trở thành mahou thì nó ước về cái gì vậy :-/

the cake is a lie, the cake is a lie
riêng cái loop có lẽ là lần thứ 4 thì hơi khác
 
Chỉnh sửa cuối:
Nó bắn tan dek đâu, hút hết taint trong soul gem vào người mà =) Đoạn còn Homura ở ngoài vũ trụ lần đầu cái soul gem của Madoka bị bọc đen xì còn gì =)
Mà trong mấy cái Parallel Worlds Madoka trở thành mahou thì nó ước về cái gì vậy :-/

3 lần loop đầu nghĩ là do ngưỡng mộ con Mami nên wish trở thành như nó =))

loop 4 thì ko rõ lắm :( hi vọng sẽ có movie nói về mấy cái lần loop của con Homura
 
Ngồi rảnh rewatch lại 2 ep cuối :-s

@QB : ep 12 sau đoạn đấy có giải thích :
Trong vũ trụ hiện tại (sau khi đánh Walpurgis Night), Madoka vẫn là MS, và tiếp tục làm nhiệm vụ thịt witch sinh ra từ con người (đám witch sinh ra từ MS đã có script sẵn rồi)
~> Đến thời điểm cuối cùng (khi Homie thấy soul gem của Madoka, vẫn trong cùng vũ trụ đấy), Madoka vẫn hóa witch, nhưng vì có cái script kia nên bản thân Madoka của vũ trụ đó bị xóa sổ, chứ ko phải vì ghi lại luật vũ trụ nên Madoka bị xóa. Ở những vũ trụ song song khác cũng xảy ra tương tự, nên Madoka chỉ tồn tại trong script thôi, mặc dù vẫn có kí ức và nhận thức bản thân như bản thể chính ( như kiểu Tom Riddle tồn tài trong quyển nhật kí )

Homie đến cuối có thể nghe tiếng Madoka ko chắc có nghĩa là em ý trở thành demi-god, mà có thể chỉ đơn giản là em ý sắp hóa witch, nhưng là quá trình tự nguyện nên diễn ra 1 cách từ từ và có kiểm soát :-@ Vẫn chưa biết bọn MS bị Madoka kết liễu là toi thẳng hay được move về đâu, nên vẫn còn khả năng 2 em sẽ được đoàn tụ ở 1 cái Avalon nào đó :-@
 
:))
gTqib.jpg
 
rewatch only 1 time is not enough
http://www.sickos-alliance.net/foru...lla-magi-madoka-magica-aka-tragedy-faust.html
read this to know Madoka is not ******* related with Type-Moon and why there is no alter universe...
too lazy to sum it up again...and Akashic Records is awesome enough to rewrite Universe Law without break it
Well...Madoka = Faust girly version,and Goeth didn't know about shit like alter universe back then

Này thì chữ Việt....

P/S :

Chỉ có 1 vũ trụ tồn tại,vũ trụ cũ ( Bao gồm sự tồn tại của Madoka và cả Homura ) đều bị diệt vong ngay khi đoạn đám emotion kia hóa witch và bị Madoka hóa thành goddess dùng cung bắn : Đây là khúc mà hai cái law va chạm nhau,một cái law cũ có witch tồn tại và một cái law mới do Madoka thiế lập...nhưng vì điều ước của Madoka là xóa sổ sự tồn tại của witch bởi chính tay mình nên thế giới bị lật ngược trở lại thành một vũ trụ mới...nói chung là đoạn Homura và Madoka ở space có hai đoạn galaxy từ từ tách ra là ẩn dụ sự tách rời hai khái niệm của hai thế giới...một thế giới có witch ( Bị witch form của Madoka diệt ) và một thế giới mới không có witch ( tiếp tục tồn tại nhờ điều ước của Madoka và Madoka sống như một đoạn script )
 
Chỉnh sửa cuối:
*Giơ tay*
Faust là bộ nào vậy =) Sao search google chá thấy gì ._.
 
Faust là một tác phẩm nhạc kịch được viết bởi Goeth...có 2 phần,phần 1 viết vào năm 1806 và phần 2 được Goeth hoàn tất năm 1832 trước khi qua đời
Là một trong những tác phẩm nhạc kịch vĩ đại nhất của mọi thời đại,coi Madoka mà không thấy ẩn dụ của Faust = fail và coi như chả hiểu Madoka nó đang nói về cái gì cả...hoặc có thể nói chả hiểu lão Gen điên loạn như thế nào và lũ SHAFT phê cần sa như thế nào khi hoàn tất cái bộ khỉ này...
 
Cái đó hơn 500 trang... :|
Thấy anime tới drama của Nhật hay lồng mấy cái kiến thức, thông tin nước ngoài vào (lắm lúc rất là khó hiểu), như cái Gosick và ... Ai bảo Anime chỉ dành chho trẻ con nữa đi :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Er, làm sao mà chắc chắn được việc ko có vũ trụ song song ? Biết đâu lão Gen thích biến tấu :-"

Tại thời điểm điều ước có hiệu lực, có khả năng đã có ít nhất 1 vũ trụ mới ko có witch được tạo ra (tương ứng với đoạn flashback 1 dàn MS trong quá khứ), và vẫn còn Madoka tồn tại (vì ít nhất Sayaka vẫn còn nhớ em ý trước khi thăng). Trong đó có tồn tại 1 tương lai mà thằng què cụt gì đấy ko nhớ tên hồi phục được cánh tay và biễn diễn trên sân khấu.
Vũ trụ cũ và mới này tồn tại song song, chỉ khác nhau từ gốc (đám MS trong quá khứ), còn đến thời điểm điều ước có hiệu lực tới về sau là phát triển như nhau.
Tại thời điểm Madoka hóa witch, 1 vũ trụ khác lại được tách ra (từ vũ trụ thứ 2) , trong đó sự tồn tại của Madoka bị xóa vì xung đột Absolute Law, cũng là 1 vũ trụ ko có witch, nhưng đồng thời cũng ko có Madoka, tương ứng với thế giới của Homie lúc lên white wings.

Tính đến lúc này đã có 3 vũ trụ song song:
- Vũ trụ 1 (gốc) : MS vẫn thành witch, Madoka có tồn tại, Madoka sẽ hóa witch khi soul gem hết dung lượng, bị script xử lý, sau đấy biến mất hay ko chưa biết
- Vũ trụ 2 : MS ko bị biến thành witch nữa, Madoka có tồn tại, Madoka sẽ hóa witch khi soul gem hết dung lượng, bị script xử lý, sau đấy biến mất hay ko chưa biết
- Vũ trụ 3 : MS ko bị biến thành witch nữa, Madoka ko tồn tại, Homie đang lên đời, etc.

Nếu tính đến kết quả cuối cùng ko thôi thì có thể đúng là chỉ còn 1 thế giới thật, vì soul gem của Madoka chứa đủ despair để hủy diệt 1 vũ trụ, nhưng vì có cái script nên chưa biết chắc được :-?

Faust em cũng chưa dám đọc :-ss Mới xem qua cái review của anh bên sa thôi :-s
 
(vì ít nhất Sayaka vẫn còn nhớ em ý trước khi thăng) Trong đó có tồn tại 1 tương lai mà thằng què cụt gì đấy ko nhớ tên hồi phục được cánh tay và biễn diễn trên sân khấu.

Kyouko và Mami dek đứa nào biết Madoka là ai,Kyouko nói Sayaka là con hâm vì biến mất vì người mình yêu...Mami lúc này nói Sayaka biến mất vì sử dụng hết năng lượng trong đòn đánh cuối cùng để tiêu diệt con demon,đoạn này có 2s em Homura chợt tỉnh và tay cầm ribbon của Madoka,sau đó cầm cái ribbon khóc và 2 con kia thì ngớ ra
profit ??!
Sayaka chết thì được Madoka cứu rỗi,bật bài Ave Maria lên nên nó nhớ được Madoka là ai thôi =)) ( Vì Madoka lúc này biết hết,thấy hết những cái xảy ra trong quá khứ...lúc này nói dẫn độ chứ thật ra là để linh hồn hai đứa tiếp xúc với nhau,Sayaka biết Madoka là bình thường )

Đoạn Galaxy hai đứa Madoka và Homura ôm nhau là tách ra làm 2 chứ không tách ra làm 3...trừ phi bây giờ bảo plot từ đầu đến cuối là bullshit và " ở ngoài kia kia " còn 1 cái universe độc lập khác với " Madoka " khác...thế thì quá bằng nhổ toẹt mịa nó vào cái anime và bảo luôn infinite possibility cho xong :)),mỗi một bước đi của con Madoka trong từng frame khác nhau lại tạo ra một cái universe mới...cái này nghe giống Type Moon hơn rồi đấy...

Nói chung plot trên lỗi đầy rẫy =))...đề nghị xem lại lần 3 và đọc sub kĩ hơn =))...
 
Chỉnh sửa cuối:
Có phải Type Moon fanboi đâu mà anh chém như chém kẻ thù thế :-w Giải thích được trơn tru ko plot hole thì em cũng = Gen cha nó rồi 8-}

Theo giải thiết 3 vũ trụ tồn tại thì ít nhất cũng giải thích được 1 phần những cái đã diễn ra, chứ theo giả thiết ko có vũ trụ song song của anh thì Akashic Records rewrite theo kiểu gì để áp dụng thêm được luật mới ? Ngay sau khi Madoka ước, vũ trụ vẫn tồn tại bình thường, đến khi Madoka thành witch rồi bị thịt thì mới bắt đầu viết lại và tách Galaxy làm 2 :-" ? Hay ngay sau khi Madoka ước, vũ trụ được viết lại ngay lập tức, và Madoka bị xóa sổ :-" ?

Giả thiết của em chỉ có 2 điểm mốc mà vũ trụ tách ra, 1 là ngay sau khi Madoka ước, điều ước có hiệu lực tới cả qua khứ nên ngay lập tức tạo nên 1 vũ trụ mới, và sau khi Madoka witch bị thịt, do xung đột luật Nhân - Quả nên thêm 1 vũ trụ nữa được tạo ra để tránh xung đột, chứ ko có đoạn tách 3 hay inf. possibilities nhé ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hay ngay sau khi Madoka ước, vũ trụ được viết lại ngay lập tức, và Madoka bị xóa sổ ?

Chính thức là sau đoạn biến thành mahou và bắn nát cái barrier của Walpurgis...
...btw...vì lười nên sẽ quote lại...

QB khúc cuối không hề nhận ra Madoka là ai + nó nghĩ rằng em Homura tự thôi miên chính mình...nó cũng nghĩ cái concept mahou thành witch là khá hay ho nhưng ko giải thích được việc vì sao Soul Gem biến mất ( Thời điểm này Madoka trở thành 1 phần của universe )

Ngoài ra Madoka cũng không hề nhắc tới vụ different world...mới bạn Kan xem lại nốt,em ấy trở thành một bộ phận của Akashic Records nên xem được toàn bộ kí ức của Homura là dễ hiểu,Madoka chỉ đơn giản nói là " The world that might have existed,and the world that might come to exist "

Từ might have nó hơi bị twisted với tricky đấy nhé ...nếu bạn Kan không rõ mời đọc concept của Akashic Records...để thoả mãn nhu cầu tạo ra parallel universe không chỉ đơn giản là " think different,act different " đâu,mà nó cần một lực lớn hơn nữa ( Năng lượng tạo ra vũ trụ mới chả phải đơn giản bằng việc đi sai một bước chân được...lolz,cái gì cũng có quy tắc của nó,và Akashic Records tuyệt đối không cho phép một cái parellel khác ra đời nếu không hội tụ đủ điều kiện cần thiết )

Còn việc khúc cuối Homura nói về việc đây là thế giới của Madoka là vì Madoka nó trở thành một cái law mới của universe,nên khái niệm về witch biến mất hoàn toàn,lối suy nghĩ của QB,của mahou và cả khái niệm về demonic rẽ sang một nhánh khác nên nghĩ là nó là một thế giới mới...nhưng thật sự là nó vẫn là thế giới cũ thôi...

Trong thế giới của Madoka,trước khi cái wish của Madoka được fullfill trong ep.12 thì Akashic Records nó không có khái niệm " Mahou trước khi chết hoặc tuyệt vọng sẽ được purify bởi Madoka và không trở thành witch ",nên việc tớ bảo Madoka trở thành một cái law mới trong Akashic Records không thấy sai chỗ nào cả ...

Tớ cũng không bảo em nó chết,nhưng khái niệm về tồn tại của em nó do phá vỡ một cái law khác của universe nên hậu quả phải trả là mất đi cái " điểm khởi đầu-The Beginning " của em nó....về cơ bản,Madoka hiện nay chắc ngang level với bọn Spiral Being của Gurren Lagann

Còn cái đại thế giới kia thì khá là khó giải thích...vì vũ trụ khác tuy rẽ nhánh ra nhưng tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạn cho phép,có khi nó sẽ lead tới một cái dead end và tự tiêu chứ không sinh ra infinite universe

Đoạn này tô đậm để cho hiểu Akashic Records trong cuốn The Law of One nó như thế nào

Btw...Akashic Records nó là 1 cái database nhưng nó vận hành như thế nào ? Nếu chỉ bảo nó là 1 cái database thu thập tất cả dữ liệu của thế giới thì hoàn toàn sai lầm...cái Akashic Records của bạn kan chắc là cái Akashic Records của Type Moon

Còn trong cuốn The Law Of One thì hoàn toàn khác hẳn,nó là một cái database đồng thời cũng lưu trữ luôn tất cả concept law để tạo nên vũ trụ...vũ trụ tạo thành nhờ có Akashic Records tồn tại và ngược lại,nên nếu có một cái law khác xuất hiện hay một cái " action " nào đó đi ngược với law của vũ trụ thì Akashic Records có nhiệm vụ fix nó,không để cho vũ trụ bị huỷ diệt...chính vì điều này nên Madoka mới bị xoá sổ...nhưng mà vì cái wish của Madoka thêm cái việc là tự tay thanh tẩy các em Mahou nên Akashic Records mới phải add thêm Madoka thành 1 cái law mới,và rewrite lại tất cả khái niệm trước giờ về witch,QB,Mahou...tất cả trừ Homura không thoát khỏi cái này

Gì chứ tớ nghĩ lão Gen cũng đọc kĩ cái vụ này rồi,với lại trình của lão ấy không cùi đến mức tạo ra một cái plot hole như vậy đâu...đừng quên Gen cũng là người viết novel Fate/Zero nên việc lão ấy biết về Akashic Records,tớ khẳng định chỉ có biết nhiều hơn cả tớ và cậu ...



các law có khả năng tự chỉnh sửa nhau để tránh việc xung đột lẫn nhau,nhưng điều này đòi hỏi Akashic Records phải rewrite lại dữ liệu đã thu thập trước đó...năng lượng lớn cỡ nào để thay đổi được một cái law,vốn nằm chồng chất trong đống law hình thành nên vũ trụ ? Nó giống như bỏ một cái bánh răng nhỏ ra và thay thêm một,hai cái khác vào...cái này ảnh hưởng tới cả hệ thống theo kiểu dây chuyền và Akashic Records có nhiệm vụ rewrite lại toàn bộ database để tránh xung đột nặng hơn có thể kéo tới sự sụp đổ của cả vũ trụ

Thế nên tớ mói nói

Akashic Records tuyệt đối không cho phép một cái parellel khác ra đời nếu không hội tụ đủ điều kiện cần thiết



nhưng mà vì cái wish của Madoka thêm cái việc là tự tay thanh tẩy các em Mahou nên Akashic Records mới phải add thêm Madoka thành 1 cái law mới,và rewrite lại tất cả khái niệm trước giờ về witch,QB,Mahou...tất cả trừ Homura không thoát khỏi cái này

Trong trường hợp này thì Madoka đủ năng lượng để thay đổi một cái law...nhưng như đã nói từ trên,việc này ảnh hưởng dây chuyền và làm một loạt các law khác phải tự sửa đổi nếu không xung khắc nhau...trước đó Akashic Records có ghi nhận về sự tồn tại của Madoka,nhưng sau cái wish của Madoka thì sự tồn tại của Madoka được thay vào một cái law mới là Madoka sẽ xuất hiện và purify các em Mahou trước khi hoá witch còn " Madoka " trong kí ức mọi người thì biến mất hoàn toàn,vậy nếu Akashic Records không rewrite thì còn có sự giải thích nào hơn ? Nếu Akashic Records chỉ có việc thu thập dữ liệu thì tuyệt đối chỉ thu thập,nó sẽ không rewrite lại database như thế bao giờ vì điều đó đi ngược lại với concept being của nó...

Hơn nữa,Madoka hoá thành law nhưng vẫn có ý thức của mình thì chắc gì mấy cái law khác không có ý thức ? Và cả Akashic Records nữa ? Bản thân QB cũng là 1 cái law đấy thôi...chỉ cần kí contract trở thành mahou thì sẽ có một điều ước...bọn khỉ này biết trước việc Madoka thay đổi như vậy thì sau này bọn nó đói ăn chắc ( Vì witch thay bằng demonic thì không nhiều năng lượng bằng ) nhưng vẫn phải thực hiện cái điều ước đó,vì đơn giản đó là " law " bọn nó bắt buộc phải làm thế...

Akashic Records nó giống như trong cái phim Matrix vậy...tớ thấy cái phim Matrix nó biểu lộ rõ nhất vai trò của Akashic Records rồi...vừa thu nhận dữ liệu vừa rewrite kiêm luôn xoá sổ những cái bug khác...

btw...ngắn gọn...

Vẽ một cái vòng tròn...xong vẽ thêm một vòng tròn đè lên cái vòng tròn đó

Thấy vòng tròn mới đè lên cái vòng tròn cũ chứ ? Dù cùng từ một cây bút,một nét mực nhưng độ đậm nhạt lớn nhỏ của hai vòng tròn sẽ không bao giờ giống như nhau,và vòng tròn sau sẽ luôn luôn bị vẽ đè lên vòng tròn mới

Akashic Records vận hành như thế đấy...
 
Nếu điều ước của Madoka có hiệu lực tức thì, Akashic Records rewrite lại vũ trụ ngay lập tức thì tại sao Homura vẫn còn có thể thấy được thời điểm Madoka chuyển thành witch, mặc dù theo đúng luật thì điều này ko thể xảy ra :-?? ?

Có một cách giải thích khác để ít bị ảnh hưởng đến các Absolute Law, là thay vì vũ trụ song song được tạo ra, Akashic Records đã rewrite lại vũ trụ nhiều hơn 1 lần, và điều này xảy ra mỗi khi có sự xung đột: lần 1 là do điều ước của Madoka thay đổi lịch sử, dẫn đến xung đột với hiện tại, lần 2 là do sự tồn tại của Madoka mâu thuẫn với luật Nhân - Quả.
Làm thế này thì tốn ít năng lượng hơn là tạo ra thêm 2 vũ trụ song song, nhưng ko giải thích được tại sao Homie vẫn giữ nguyên được ký ức về Madoka song lại ko có ký ức gì về vũ trụ được viết lại :-@ Và cũng ko giải thích được tại sao bà mẹ vẫn còn có chút hồi ức khái niệm... err... nostalgic với cái tên Madoka nếu như vũ trụ được viết lại hoàn toàn :-?

Anyway, ko hiểu ví dụ của anh về 2 vòng tròn @-) Áp dụng luật (lực tay, hướng, etc) khác nhau sẽ tạo nên vũ trụ (vòng tròn) khác nhau, nhưng dù vòng tròn sau có đè lên vòng tròn trước thì vòng tròn sau cũng vẫn hiện diện chứ có mất đi đâu 8-} ? Em cũng có thể nói 3 vũ trụ đang song song vận hành theo cách này, và các vòng tròn tuy không hoàn toàn nhưng cũng có một phần đan xen và biến đổi lẫn nhau (vụ ký ức hồi ức bla bla bên trên)

Cơm phát đã :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì ý anh vụ vòng tròn là vậy mà...hai vòng tròn hơi giống nhau ( khác nhau 1,2% ) đè lên nhau và trở thành một vòng tròn mới ( nét vẽ tượng trưng cho việc em ghi đè lại vũ trụ ) những phần trùng nhau thì bị ghi đè lên và những đoạn mới lòi ra là luật mới,có điều trên tờ giấy của em lúc nào cũng chỉ có một vòng tròn chứ làm gì có 2 vòng tròn song song nhau :) ? Bảo vòng tròn sau còn hiện diện,thì thật ra cái sự " hiện diện " ấy đã bị ghi đè và hoà làm một với cái vòng tròn mới rồi...hay nét mực nó không ăn nhau :)) ?
...btw...vụ bà mẹ thì coi con Madoka = anime character 100% =))...bảo thằng em trai còn nhớ chút chút thì còn được...
 
Thế tổng kết lại là 3 vũ trụ hay 1 vũ trụ vẽ lại 3 lần đè lên nhau 8-} ? Cả 2 cách giải thích đều có hole thì biết chọn cái nào 8-} ?

Cái topic bên sa sáng đọc thấy mỗi review, h đã thêm mấy trang chặt chém Faust rồi 8-}
Hết tháng rảnh chắc cũng phải đi kiếm quyển về đú :"> Đọc qua toàn những cái cao siêu mà ko hiểu hết được cũng phí 8-}
 
Mới phát hiện ra bản Bluray của Madoka có cả đống thứ hay ho, rồi cả cái Drama CD nữa ( trong Drama CD có kể về con mèo đen trong OP nè ).
Shaft đầu tư bộ này kĩ thật, ăn tiền từng chi tiết nhỏ....
 
Back
Top