• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mamma Mia! Here We Go Again (20/7/2018)

Không thích phim này từ phần 1, ăn chơi, chịch xoạc với bất kỳ ai, ngủ với 2-3 thằng 1 lúc cuối cùng đéo biết con mình của thằng nào.
Phần 2 bà ngoại cải lão hoàn đồng nuốt ko zô
 
Fim coi tàm tạm, âm nhạc hay nhưng lồng vô cảnh cũng ko có j đặc biệt 6,5/10, bà ngoại cuối là ca sĩ thật à :-?
 
Phim ca nhạc xem giải trí vui vẻ thôi các bác nặng nề làm gì. Quan trọng là nhạc hay, tiết tấu ổn là được.
Cả phần 1 và phần 2 đều có nội dung nhẹ nhàng, vui vẻ để dễ lồng bài hát nên cũng khó so sánh. Phần 1 thì lỡ xài hết bài nổi rồi nên phần 2 sẽ ít bài bốc hơn, nhưng được cái lồng nội dung mượt hơn.
Tiết tấu phim tốt, vẫn giữ được cách chuyển cảnh, dựng phim vui mắt, màu tươi sáng của phần 1. Có điều về không khí thì mình cảm thấy không bằng, có thể do đoạn đầu nội dung buồn hơn, không tưng bừng nên kém chăng? Đến nửa sau phim dàn kỳ cựu xuất hiện thì lại tưng bừng, và cao trào dần đến kết, nên về tổng thể cảm xúc để lại vẫn ổn.
Mình xem phim lúc đang căng thẳng vì nhiều việc thì thấy thư giãn tốt, nhạc hay, nhảy đẹp, tinh thần lạc quan nên thấy thế là được.
Nhân tiện em Amanda-Sophie đúng là COCC, 3 ông bố thì 1 ông là điệp viên 007, 1 ông là điệp viên Kingsman (kiêm vua nước Anh), mẹ là Thủ tướng Anh. Em mà về Anh là trùm :7onion:
mamma-mia-2-den-foerste-abba-sang-fra-filmen-er-landet-se-den-here-elle-dk-998x563.jpg
 
Đoạn đầu hơi chán, từ Mamma Mia là sôi nổi hơn,
 
ko cảm được loại phim nhạc như Ấn Độ này, thà coi phim ca nhạc xàm của VN còn hơn :>

Bậy nè! Thứ 4 tui sẽ ra rạp coi phim này đấy mặc dù nó ko phải super heroes hay horror mà tui từng thích.
Hay là xem à
 
Back
Top