Chị này đóng phim sao toàn mấy vai bà vợ khốn khổ không.. coi phim Brokeback Moutain cũng thế 2 mụn con nhưng thằng chồng bị Gay, ở ngoài đời cưới anh Joker nhưng ảnh cũng die bỏ lại đứa con
Cái biểu cảm buồn hiêu từ đầu đến cuối + đút tay vào túi giống y chang nhau.... thế mà đc đề cử oscar . Mình nghĩ diễn phải làm lố lên như Eddie Redmayne mới có khả năng vô chứ
Xem ko cảm thụ được hết nỗi dằn vặt của ông này, chắc tại văn hoá mình quá khác.
Chỉ quá ấn tượng với pha rút súng tự sát, nó kinh hoàng vl.
Đoạn 2 vợ chồng gặp lại thì buồn.
Tầm này vẫn chưa có thớt về Oscar nhỉ :), năm nay xem được gần hết, còn thiếu cái Lion và 2 phim về người da đen, mà chắc ko xem.