Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Nhặt dc cái hình trc bàn thua. Ông Anthony ver 2 thì đi bộ về, ông trưởng với ông cánh nắm tay nhau, còn ông DM cứ nhìn bóng đéo thèm quan sát xung quanh để kèm người, hay vl
Captain sao cứ thích áp sát đồng đội nhỉ.
 
Captain sao cứ thích áp sát đồng đội nhỉ.
giọng bé nói ko thằng nào nghe nên phải lại gần
mày lao lên đi
tao ở sau bọc lót cho
Captain nói thế
!bung2
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra giai đoạn này, MU chỉ cần giải quyết được đúng 3 vấn đề cơ bản nhất đã, là có thể từ từ hồi sinh được, mà hên thì hồi sinh bất ngờ 180 độ so với giờ đc.

1 là HLV đủ cương nhu và đầu óc tỉnh táo, quyết đoán, sẵn sàng nộp đơn thôi việc bất kể lúc nào bị can thiệp, hoặc ko thể kiểm soát được đường lối, chiến thuật, phòng thay đồ, ngắn gọn với mấy thằng học sinh phản thầy, 1 là nó cút, hoặc chúng nó cút, 2 là mình ngẩng đầu tự tốc biến. Lập ra kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Mục tiêu nào ko đạt, phải sẵn sàng mà rời đi. Như cái cách Carrick ra đi ấy, dù thắng hay thua.

2 là đám cầu thủ, những thằng nào mua về ko cần biết đắt rẻ ra sao, phải làm rõ vấn đề thái độ. Lương chỉ có ngần nấy, tránh tị nhau, phá trần như kiểu Hưng Chez ngày trước, mở đầu cho cái sự bát nháo ko hồi kết như này. Và nó cũng phải có lòng tự trọng, ko có thành tích, ko có cup tao biến. Thầy nào chỉ gì làm nấy, vui hay buồn cũng đá như 1. Ít nhất 7 Đũy làm được 1 vài điều này. Và cái thái độ đấy mới quyết định 1 thằng cầu thủ có phải là WC hay ko.

3 là dẹp cm cái máu quỷ đi. Thằng ít máu quỷ có khi đá còn tử tế hơn thằng nhiều máu quỷ. Cái đội bóng này giờ xem theo cách khác còn dễ chấp nhận hơn là bám víu vào truyền thống với máu quỷ. Máu quỷ nó chiến hơn cái máu làm tiền, máu tị nạnh, lươn lẹo, đâm lưng nhau, đâm lưng thầy nhiều. Những thằng như R4`, Mata, Linga` đáng lẽ phải tự chủ động tổ lượn lâu rồi mới đúng. Và kể cả sau này những thằng như Athony ver 2, hay thằng sắp (hoặc suýt) đi tù như Gỗ Xanh cũng thế.

Còn giới chủ bọn nó bỏ tiền ra, suy cho cùng cũng chả thể nào đòi thay chủ được. Cần là cần những HLV và những thằng cầu thủ có cái lòng kiêu hãnh và cái ngạo khí ấy.
 
Bruno mới ốm dậy.

Lao lên 1 là cướp dc bóng, hai là phạm lỗi bẻ gãy đợt tấn công của đối thủ. Đây là lao lên cho vui. Dcm cả lò thằng mcguire. Cả quả húc đầu a 7 nữa. Kiểu nó đá bằng sức chứ ko dùng não. Cứ thấy bóng là lao vào tranh, ko cần biết đồng đội có đỡ được hay không. Thêm cả trò rê quẩn trước gôn. Đéo hiểu nó định thể hiện cl gì nữa. Hqua nó bị thay ra cả sân vỗ tay ăn mừng.
Cái hài là ngay trước đấy nó đã làm 1 quả y hệt để Felix thoát xuống ghi bàn, may mà việt vị. Nhiều khi đéo hiểu thằng này nghĩ gì, rõ ràng nó đứng xa bóng vl chả hiểu sao cứ phải phi lên mới chịu đc.
 
Cái hài là ngay trước đấy nó đã làm 1 quả y hệt để Felix thoát xuống ghi bàn, may mà việt vị. Nhiều khi đéo hiểu thằng này nghĩ gì, rõ ràng nó đứng xa bóng vl chả hiểu sao cứ phải phi lên mới chịu đc.
Vấn đề vì sao Mắc Hài nó hay lao lên:

Trung vệ hiện đại về chiến thuật giờ phổ biến nhất có 3 kiểu thi đấu quyết định độ "lao lên đấm nhau (stopper)" / "bọc lót (cover)":
  • Bình thường: Tư duy lao lên, cover tự quyết định. Thường là cả cặp trung vệ sẽ đc giao cả role này. Lối đá phòng ngự lùi sâu, phản công thường được sử dụng.
  • Stopper: Được phân công công việc lao lên quét ngay sau DM, thậm chí phạm vi lao lên có thể tới song song DM trong khối đội hình lệch. Cách thi đấu này phải có 1 DC khác Cover phía sau.
  • Cover: Để hỗ trợ cho Stopper bịt các khoảng trống phía sau để lại hoặc theo kèm các ngối nguy khác thoát xuống sau Stoper. Bộ đôi Stopper, Cover rất được ưa thích với các đội có lối chơi hiện đại, dâng cao.
Quan sát Mắc hài từ trc ở Lei, đoạn đầu về Mờ thì lối chơi hầu hết phòng ngự phản công, các quyết định lao lên ít thì có vẻ phù hợp hơn với nó.
Năm nay thì Ole chịu áp lực thành tích phải đẩy khối đội hình lên cao press bù cho a7, thầy ông nội thì đá kiểu đẩy đội hình lên giữa sân nên Mắc Hài bị lộ điểm yếu khi phải lao lên.
Mà cũng chưa biết phải điểm yếu hay đơn giản đoạn này nó đang xuống phong độ khi nó chỉ tệ mỗi khoảng xoay sở, tốc độ. Mẫu stopper lý tưởng là mấy thằng trâu chó, phán đoán tốt (là 2 thứ nó làm tốt nhất lúc đỉnh cao), chuyền bóng tốt.
 
Số danh hiệu các đội lớn trong 5 năm.

89AD26CC-9002-4EAE-A30D-D74EAB402906.jpeg
 
thôi giờ dốc sức cố lấy cái top 4 thôi, vẫn còn tầm 20% cửa, cố gắng hòa Liv và ăn hết các trận còn lại thì chắc là dc :))
 
Vấn đề vì sao Mắc Hài nó hay lao lên:

Trung vệ hiện đại về chiến thuật giờ phổ biến nhất có 3 kiểu thi đấu quyết định độ "lao lên đấm nhau (stopper)" / "bọc lót (cover)":
  • Bình thường: Tư duy lao lên, cover tự quyết định. Thường là cả cặp trung vệ sẽ đc giao cả role này. Lối đá phòng ngự lùi sâu, phản công thường được sử dụng.
  • Stopper: Được phân công công việc lao lên quét ngay sau DM, thậm chí phạm vi lao lên có thể tới song song DM trong khối đội hình lệch. Cách thi đấu này phải có 1 DC khác Cover phía sau.
  • Cover: Để hỗ trợ cho Stopper bịt các khoảng trống phía sau để lại hoặc theo kèm các ngối nguy khác thoát xuống sau Stoper. Bộ đôi Stopper, Cover rất được ưa thích với các đội có lối chơi hiện đại, dâng cao.
Quan sát Mắc hài từ trc ở Lei, đoạn đầu về Mờ thì lối chơi hầu hết phòng ngự phản công, các quyết định lao lên ít thì có vẻ phù hợp hơn với nó.
Năm nay thì Ole chịu áp lực thành tích phải đẩy khối đội hình lên cao press bù cho a7, thầy ông nội thì đá kiểu đẩy đội hình lên giữa sân nên Mắc Hài bị lộ điểm yếu khi phải lao lên.
Mà cũng chưa biết phải điểm yếu hay đơn giản đoạn này nó đang xuống phong độ khi nó chỉ tệ mỗi khoảng xoay sở, tốc độ. Mẫu stopper lý tưởng là mấy thằng trâu chó, phán đoán tốt (là 2 thứ nó làm tốt nhất lúc đỉnh cao), chuyền bóng tốt.

Xem highlight thì thấy phong cách của captain là đá dập lao lên từ hồi chơi cho Lầy rồi.
 
hay lao lên thì phải có người dưới lót cho nó, như thế thì phải chơi 3 trung vệ mới hợp, nó lao lên thì vẫn còn 2 thằng dưới lót dc. Chứ 4 hậu vệ nó lao lên, 2 hậu vệ cánh cũng thiên hướng công k về kịp, còn mỗi 1 trung vệ ở nhà thì đối phương khoét chết cũng phải
 
Mắc Hài nó lao lên ngu thật nhưng cũng có 1 phần là do 2 bố Mắc Tôm vs Fred toàn lững thững đi bộ dòm đội bạn nó cầm banh xộc thẳng vào , gần như méo thấy cover áp sát j hết
 
chốt đi chốt lại là vẫn thiếu DMF đỉnh cao =))
 
Matic mà trẻ lại tầm 5 tuổi thì ngán gì bố con thằng nào
 
Thiệt ra cú đó McTom và Elanga hoàn toàn có thể làm tốt hơn, backtrack để kèm người thay vì để Renan Lodi nó chạy tung tăng như vậy. Dalot nó trám vào vị trí của Maguire bỏ lại mà ko có ai bọc lót thì hỏng :))
 
kiếm DMF biết phát triển tấn công thì khó chứ kiếm DMF càn quét được thì nhiều vl ra. Hàng châu Phi, châu Mỹ 1 đống, khó gì đâu =)) cần mẹ gì phải mua mấy thằng bom tấn làm j cho tốn tiền
 
Hồi cn mùa đông nếu blđ chịu chi tiền mua thêm 1 DM cho bác Ralf , có khi đã chẳng phải "xập xình" như hiện giờ. có khi cuối mùa cũng chẵng lọt nổi top 4 luôn ấy. Đã xác định là mùa "bản lề" thì cũng phải chi tiền để mua thêm ốc vít đàng hoàng để bắt cho chắc chắn trước mắt, chứ bản lề này chắc chỉ có dán keo "con chó" để tạm gọi là "bản lề" thôi ... =))
 
T ưduy mấy thằng đó ngu bm ra chứ ăn tập suốt oe biết chạy về thủ ra sao là thế nào
 
Nhà Pogba tối qua mới bị trộm viếng, đã xui còn đen =))
 
Đợt rồi chỉ cần mua 1 thằng biết đá CdM là ok rồi, đội có mình Matic có tư duy đá CDM mà già yếu rồi, 2 thằng đầu tôm kia thì thôi khỏi nói vì có tư duy CDM éo đâu. Lúc cần mua thì bọn lãnh đạo than hết tiền or tiền để hlv mới tiêu, nhưng top 4 thì vẫn tối quan trọng mùa này làm nền tảng cho hlv mới, tiền hậu bất nhất, chịu bọn lãnh đạo
 
Matic thời đỉnh cao đá có số má luôn chứ đùa. Chỉ tiếc già rồi. Đội hình toàn ông già qua thời đỉnh cao, bọn trẻ thì toàn xịt. Nản.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top