Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sao ông nói chuyện mâu thuẫn thế, dạy dc mà ko nắm dc thì là cái thể loại gì. Tôi nói "dạy" là 1 quá trình cho ra kết quả luôn, chứ tao dạy phần tao còn mày học dc ko kệ mày thì nói làm gì.
Còn ông nào nói rô thay đổi, cái đó là nó thay đổi lối chơi, chứ ông thầy quần què nào dạy nó bật nhảy đánh đầu với đệm bóng cận thành thế, sao trước giờ mình chưa nghe.
valencia chỉ có 1 bài duy nhất là đẩy thẳng chạy xong tạt vào. Sau bọn hậu vệ nó bắt bài, nó đứng lệch qua trái tí để valen ko đẩy bóng bằng chân phải dc, chỉ có thể dứ dứ rồi bó vào trong, cơ mà bị cụt chân trái nên ko làm gì đc chỉ có thể chuyền an toàn.Valencia có cái mùa gì đó , tạt vào trong kinh vãi lol ra ! Mùa đó cứ tạt vào cha nội R10 đánh đầuSau này tự nhiên ở đâu có thêm bài dứ dứ trái bóng , xong phế luôn :v
thời gian đâu ra mà dạy cho nó tập chuyền nghìn lần, cái đó có ý chí thì tự đi mà tập thôi.Tư chất j thì tư chất, nhìn cả đội liverpool thằng nào cũng chuyền dài dc như Pirlo là hiểu chúng nó tập chuyền dài nhiều đến thế nào. Khi mà lối đá đã dc định hình thì tất nhiên việc của các hlv phụ khác là lên các bài tập để phục vụ lối đá đó, bao gồm cả căn bản. Bruno ko thể đi bóng mượt như Sancho dc nhưng đỡ bước 1, chuyền ngắn chuyền dài chắc chắn cải thiện dc, mấy cái đó cũng là căn bản cả chứ j đâu.
Mấy ông nc ko tập căn bản cứ như chưa chơi thể thao bao giờ, mấy cái nâng cao cũng từ căn bản mà ra cả chứ đâu. Tôi dám cá mấy thằng kể cả như Wanbi, sang Liverpool dàn HLV nó bắt tập chuyền dài vài nghìn lần 1 ngày thì cũng tạt ngon hơn cả cái đội MU bây giờ thôi
uh còn dạy của ông là dạy kiểu đại học nhỉ, tao dạy đó, còn mày có học dc ko thì kệ mẹ, ngu quá thì nộp tiền học lại (aka bán mua thăng khác)chắc dạy của ông giống dạy con nít cấp 1 mẹ rôdi
Ông xem mấy video chúng nó tập thì biết. Vẫn có mấy bài như đi bóng zigzag qua chướng ngại vật, đỡ bóng sút vào lưới trống, chuyền ma v.v…Mấy cái đó chả cơ bản thì là gì.thời gian đâu ra mà dạy cho nó tập chuyền nghìn lần, cái đó có ý chí thì tự đi mà tập thôi.
tôi có xem video chúng nó tập, bản thân đội bóng cơ quan tôi cũng thuê hlv về tập tành bài bản.Ông xem mấy video chúng nó tập thì biết. Vẫn có mấy bài như đi bóng zigzag qua chướng ngại vật, đỡ bóng sút vào lưới trống, chuyền ma v.v…Mấy cái đó chả cơ bản thì là gì.
Tương tự thế thì mấy bài tạt xa, chuyền gần nó cũng có cả thôi. Quan trọng là tỉ trọng bao nhiêu thì tuỳ vào lối đá, tập nhiều khác sẽ khá lên. Còn ý chí hay ko thì nghĩa vụ của cầu thủ là phải hoàn thành giáo án, ko hoàn thành thì dự bị có vậy thôi.
Cầu thủ Mu ngày càng đi xuống chính là vì giáo án thì kém, lối chơi ko rõ ràng, kéo theo đó là ko động viên dc tinh thần thì nó xuống là xuống hết. Nên trách cầu thủ 1 phần thì cũng phải trách bhl 1 phần.
tôi có xem video chúng nó tập, bản thân đội bóng cơ quan tôi cũng thuê hlv về tập tành bài bản.
Đầu buổi sau khi khởi động thì sẽ tập chuyền ngắn, chuyền dài, rê bóng, sút. Mỗi động tác thì mỗi thằng làm dc 3 - 5 cái. Sau đó là đổi qua các bài nhóm như đá ma, 3vs3, 3vs2, đá biên, đá phạt, chia đôi đấu tập…. Vậy thì rõ ràng là tập cho có cảm giác, hlv thị phạm và sửa lỗi sơ sơ, chứ cầu thủ tiến bộ kiểu gì với 3-5 cú chuyền mỗi buổi tập. Những cái đó ở lứa nhỏ thì nó có năm dài tháng rộng, nó học nhiều hơn, hlv cũng chăm chút hơn. Như bọn hagl đấy, lúc nhỏ học full kỹ thuật cá nhân, lớn mới học chiến thuật.n.
, đem tập cty với tập chuyên nghiệp ra so. tập cty đúng kiểu cho có, ai phát triển được thì được k được thì thôi. uh còn dạy của ông là dạy kiểu đại học nhỉ, tao dạy đó, còn mày có học dc ko thì kệ mẹ, ngu quá thì nộp tiền học lại (aka bán mua thăng khác)
ông chỉ dc sự khác nhau giữa 2 kiểu tập hộ tôi. bọn tôi tập tuần 3 buổi, mỗi buổi 2h chứ có phải tập gấp rút kiểu 1 tháng trước khi đá giải đâu. bọn chuyên nghiệp tuần nó đá 2 trận rồì thì cũng tập 2 3 buổi, mỗi buổi thì thời lượng nhiều hơn., đem tập cty với tập chuyên nghiệp ra so. tập cty đúng kiểu cho có, ai phát triển được thì được k được thì thôi.
ông lạ nhỉ, hlv mới thì phải có giáo án đưa nó vào lối chơi mới, và training nó những thứ cần để nó thích hợp lối chơi đó. thằng nào ko ăn bài được thì kick chứ muốn gì. ở trên tôi bảo là cái gì cũng dạy được, chứ đéo phải cứ dạy là dạy nó thành tài được. Hay chữ dạy của ông nặng quá, đổi lại thành CHỈ nó đá banh nha
Thôi, giáo án tập của ông đi so với CLB chuyên nghiệp là thấy chả so được rồiông chỉ dc sự khác nhau giữa 2 kiểu tập hộ tôi. bọn tôi tập tuần 3 buổi, mỗi buổi 2h chứ có phải tập gấp rút kiểu 1 tháng trước khi đá giải đâu. bọn chuyên nghiệp tuần nó đá 2 trận rồì thì cũng tập 2 3 buổi, mỗi buổi thì thời lượng nhiều hơn.
vấn đề 2 thì thôi tôi lạy, tôi xin thua. ông nói kiểu con nít nói cũng dc. Cái gì cũng dạy dc thì tất nhiên rồi, đưa tôi dạy cũng dc nữa là. Còn làm sao dạy cho wanbi tạt dc hay valencia đá dc chân trái mới là vấn đề nan giải, chứ dạy ko dc kick mua thằng khác về xài nói làm mẹ gì.
thế chuyên nghiệp nó tập thế nào hả ông, chuyền 1000 lần, rê 1000 lần?Thôi, giáo án tập của ông đi so với CLB chuyên nghiệp là thấy chả so được rồi
ông chỉ dc sự khác nhau giữa 2 kiểu tập hộ tôi. bọn tôi tập tuần 3 buổi, mỗi buổi 2h chứ có phải tập gấp rút kiểu 1 tháng trước khi đá giải đâu. bọn chuyên nghiệp tuần nó đá 2 trận rồì thì cũng tập 2 3 buổi, mỗi buổi thì thời lượng nhiều hơn.
vấn đề 2 thì thôi tôi lạy, tôi xin thua. ông nói kiểu con nít nói cũng dc. Cái gì cũng dạy dc thì tất nhiên rồi, đưa tôi dạy cũng dc nữa là. Còn làm sao dạy cho wanbi tạt dc hay valencia đá dc chân trái mới là vấn đề nan giải, chứ dạy ko dc kick mua thằng khác về xài nói làm mẹ gì.
để so sánh tất nhiên là khập khiễng, bọn tôi đá phong trào sân 5 thì sao so với clb chuyên nghiệp đá sân 11.hlv ở cty ông được mấy người, dưới 2 thì khỏi bàn nữa. bọn kia riêng hlv thủ môn đã có 2 thằng rồi ông :). bên cty cũ tôi hlv đá trên tuyển futsal VN về dạy cũng dạy cho có, tới đá giải còn đéo thèm lên, chỉ bài cho thủ môn chụp pen là hết.
từ đầu chữ dạy với ông và với tôi đã khác, cãi nữa cũng v, chả ai đổ hết lỗi cho bhl, nhưng mấy cái chuyện như tại sao cầu thủ miss skill này, đá mãi vẫn ko lên, thì người ta thắc mắc BHL làm cc gì từ trước h. mà cũng có phải ko có bài hay tin về cái chuyện tập luyện đâu???
còn chuyện Valencia sao ko tập đá chân trái, thì chuyện nó đá được chân trái và đá hay chân trái khác cmnl nha. tôi đau dây chằng chân phải phải đá chân trai 6 tháng bây h chúng nó tưởng tôi thuận chân trái, thì đéo có lý do gì thằng Valencia ko làm được, nó có lý do để làm hay k.
Ông so tập phong trào với chuyên nghiệp là ko ổn rồi. Tất nhiên tập luyện phần lớn là do cầu thủ, nhưng đã là chuyên nghiệp chúng nó phải có giáo án rõ ràng, và đánh giá % cầu thủ hoàn thành sau mỗi buổi tập. Thế nên cầu thủ đã dc ra sân là nó phải hoàn thành dc cái % giáo án nhất định rồi.tôi có xem video chúng nó tập, bản thân đội bóng cơ quan tôi cũng thuê hlv về tập tành bài bản.
Đầu buổi sau khi khởi động thì sẽ tập chuyền ngắn, chuyền dài, rê bóng, sút. Mỗi động tác thì mỗi thằng làm dc 3 - 5 cái. Sau đó là đổi qua các bài nhóm như đá ma, 3vs3, 3vs2, đá biên, đá phạt, chia đôi đấu tập…. Vậy thì rõ ràng là tập cho có cảm giác, hlv thị phạm và sửa lỗi sơ sơ, chứ cầu thủ tiến bộ kiểu gì với 3-5 cú chuyền mỗi buổi tập. Những cái đó ở lứa nhỏ thì nó có năm dài tháng rộng, nó học nhiều hơn, hlv cũng chăm chút hơn. Như bọn hagl đấy, lúc nhỏ học full kỹ thuật cá nhân, lớn mới học chiến thuật.
Còn cầu thủ mà thực sự quyết tâm thì nó tự tập, và tất nhiên tập nhiều thì nó ko giỏi hẳn nhưng cũng sẽ tốt lên, tốt lên bao nhiêu thì tuỳ tư chất nữa. Cơ quan tôi có thằng cu hơi vụng, dù chăm chỉ tập thế nào cũng ko rê bóng dc.
À tôi ko bênh gì bhl nhé, nhưng đổ cho bhl làm các kỹ năng cơ bản của cầu thủ mai một tôi thấy ko ổn.
để so sánh tất nhiên là khập khiễng, bọn tôi đá phong trào sân 5 thì sao so với clb chuyên nghiệp đá sân 11.
sao ông khẳng định valencia nó ko tập đá chân trái, giả sử tập mà ko dc thì là lỗi của nó chứ sao lại do bhl.
trước đọc ở đâu có rio kể sau buổi tập với đội anh 7 rủ rio về nhà ăn, ăn xong tắm táp anh 7 rủ rio đi tập tiếp đấy, ý thức cá nhân nó cũng đóng góp phần nhiều, nhưng cái đội này nó nát chung rồi nên cả team nó ì như nhau