Cái vụ xoạc bóng là thủ ngu của bố maldini sặc mùi nhận định cá nhân mà mấy thằng anti mu cứ lôi ra chì chiết thằng wanbi mãi,rồi nhiều lão lại cứ cho thế là hay,là triết lý bóng đá đỉnh cao.Xoạc bóng là skill dọn bóng đỉnh nhất của hậu vệ,bảo phải xoạc bóng là thủ ngu vậy là hầu hết hậu vệ top ten trong lịch sử toàn ngu rồi.Bọn nó éo có phân biệt được "hay xoạc bóng" vs "lạm dụng xoạc bóng" nó khác nhau.1 cú xoạc bóng dũng mãnh có thể cứu cho đội 1 pha dẫn tới bị ghi bàn,dằn mặt,làm chùn bước của cầu thủ bên kia.
Cỡ văn đại còn xoạc đùng đùng,cái clip nó xoạc muốn bay cổ chân của mơ ten còn nguyên đó.Rồi giờ bảo nó thủ ngu à?Quả Rudiger xoạc tung khoái lạc song châu Foden trước cửa khung thành ở ck C1 lại chả được hyper tận nóc,lúc đấy thằng nào dám bảo thủ ngu?Hay mấy pha Lahm,Cole....ngày xưa tắc bóng ở biên,lại chả khen đẳng cấp vl ra.Mỗi cầu thủ có cách chơi khác nhau,giờ Drogba,Klose bảo tiền đạo éo không chiến giỏi là thứ rẻ rách rồi hội Si lùn,Aguero....toàn là thứ rẻ rách hết chắc?
Ở đây mình chỉ nói cái nhận định "xoạc,tắc bóng là thủ kém" được tôn lên làm tôn chỉ cho hậu vệ nó ngu si vãi lồng,chứ chả nói gì về ku wanbisaka cả nhé.Bản chất người thủ luôn trong thế bất lợi,xoay lưng vs khung thành so vs ng công.Xoạc bóng là 1 trong những thứ vũ khí lợi hại giúp người thủ chiếm ưu thế,qua mồm lão cầu thủ với mấy thằng anti thành tôn chỉ phân định hậu vệ.