Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Bảng này thơm mỗi thằng youngboy mà thua cmnr
May mà 2 thằng kia hoà cũng đỡ
F1EF82FD-C9C5-46B4-8CC0-361BF48649D8.jpeg
 
Cứ kiểu thua lặp đi lặp lại này vì cách thay người chuột nhắt này mà ko cho chửi à
 
Những người đang bao dung cho Ole là những người hôm qua k coi trận đấu. Từ trước khi bị thẻ đỏ MU đã k áp dụng được thế trận rồi. Bản thân bàn thắng là 100% đẳng cấp của Bruno và CR7. Fred và Beek hôm qua vô dụng vô cùng trong khi ở trên thì CR7 đơn độc. Tụi nó toàn đá pressing ở dưới bóp chết CR7 ở trên làm k có được pha phối hợp nào. Sau khi mất người thì thừa biết là mất luôn thế trận ….
 
Đội hình mạnh chừng nào mà rơi vào tay hlv ko có tầm, ko có bãn lĩnh chiến thuật thì đừng mơ tới chức vô địch. Vô địch ngoại hạng anh đã khó, lấy cúp c1 càng xa vời hơn.
Nhìn ole ko đủ tin tưởng, ko đủ độ chín với tâm lý yếu quá .
 
Đội hình mạnh chừng nào mà rơi vào tay hlv ko có tầm, ko có bãn lĩnh chiến thuật thì đừng mơ tới chức vô địch. Vô địch ngoại hạng anh đã khó, lấy cúp c1 càng xa vời hơn.
Nhìn ole ko đủ tin tưởng, ko đủ độ chín với tâm lý yếu quá .

Nói chính xác là thiếu sự nhạy bén/sáng tạo. Những trận mà MU thắng hầu như đều có đủ anh tài, cầu thủ vào form. Nhưng khi chấn thương, cầu thủ rớt phong độ vẫn ko thấy Ole tạo được đột biến. Thắng xấu xí cũng được nhưng phải thắng. Thời Sir đá cả nửa đội hình hậu vệ ko tiền đạo nhưng làm cách nào cũng thắng dược. Nếu ko có tố chất này thì Ole khó mà thành cơm thành cháo ở giải ngoại hạng hay Champion League đc.
 
cái ngu của ole trận này là đi park the bus trong khi biết đang đá với một thằng yếu nhất bảng ko có j để mất, nhường nó thế trận thì nó ngu j mà ko tràn lên sút cho sướng, thà đá 441 để giữ thế trận còn hơn, ngu vl ngu
 
Trong này chắc chỉ còn fan MU chứ còn ai fan HLV hay cầu thủ nữa mà bênh với không bênh. Thua trận đầu tiên mà phe oleout chửi HLV nhà thấy phát nản thật.
 
Nói chính xác là thiếu sự nhạy bén/sáng tạo. Những trận mà MU thắng hầu như đều có đủ anh tài, cầu thủ vào form. Nhưng khi chấn thương, cầu thủ rớt phong độ vẫn ko thấy Ole tạo được đột biến. Thắng xấu xí cũng được nhưng phải thắng. Thời Sir đá cả nửa đội hình hậu vệ ko tiền đạo nhưng làm cách nào cũng thắng dược. Nếu ko có tố chất này thì Ole khó mà thành cơm thành cháo ở giải ngoại hạng hay Champion League đc.
Đừng lấy thời Sir ra mà nhắc lại nữa bác ơi. Sau Sir còn ai mà có tố chất như bác nói mà THÀNH CÔNG Ở MU nữa không? CLB vẫn đang tìm kiếm đấy thôi. Mình không bênh ai nhưng ae cũng lớn cả, thua một trận chửi HLV như một người ngu dốt, chẳng biết gì thì rất chối tai.
 
Trận này thua làm nhớ cavani. Thay thằng lingard vào đúng quả đưa cả đội vào lòng đất . Tội ronaldo quá @@
 
Đừng lấy thời Sir ra mà nhắc lại nữa bác ơi. Sau Sir còn ai mà có tố chất như bác nói mà THÀNH CÔNG Ở MU nữa không? CLB vẫn đang tìm kiếm đấy thôi. Mình không bênh ai nhưng ae cũng lớn cả, thua một trận chửi HLV như một người ngu dốt, chẳng biết gì thì rất chối tai.
Chửi nát mặt Ole từ trận chung kết C2 rồi bác =)). Toàn pha thay người đi vào lòng đất :)) . Hôm qua thay người cũng loạn xì ngậu, Gỗ xanh k cho đá, chán thật. Đáng lẽ thay Ro bằng Gỗ xanh thì ngon, lại thay Linh gà vào, mất mẹ hết tiền đạo
 
Cay vl thằng Lin gà, vào thì đã đéo làm được cho đội, lại còn biếu bàn thắng phút 90+5, H1 đã cay thằng Wanbi ngu học rồi.
 
Mình xem mu đá mà cảm giác tức như xem tuyển anh của southgate. Đôi bóng mạnh hơn mà từ đầu trận ko áp đặt đc lối chơi. Ghi bàn xong vẫn đá kiểu cầm chừng. Đá đội yếu nhất bảng chứ ông lớn gì cho cam. Thẻ đỏ nếu muốn thủ thì phải thay tiền đạo hoặc 1 trong 2 pogba bruno vì 2 lão này có thủ đc đâu, lại đi thay pivot đang làm khá tốt là beek. Xong thiếu người thì nhường hẳn thế trận đá kiểu hèn hèn.Từ lúc gỡ hoà là mình tắt tv đi ngủ nên tình huống sau ko biết nhưng chắc chả khá hơn.
Sau 3 mùa bóng mình vẫn ko thấy dc ở Ole tố chất của nhà vô địch, ko phải vì chưa có cup đâu, mà vì cái tâm lý sợ thua của ole ý
 
Thắng vì cầu thủ, thua vì cầu thủ + ole.
 
Hôm qua, đã tính là tử thủ mấy phút cuối trong thế mất người mà còn thay Fred bằng thằng Mã tàng hình , coi như chấp thêm 1 người nữa, bảo sao không đáng chửi ,,,
 
Từ lúc rút CR7 ra Ole muốn cầm hoà rồi.Đúng là Ole nhát bỏ mịa:2cool_hell_boy:.
 
Rút CR7 ra cũng dc vì lão chỉ cắm ở trên chứ k chạy về pressing với hỗ trợ thủ dc, nhưng phải thay bằng Gỗ xanh chứ k phải Linh gà. Sau thì cuống cuồng cho Mã thay Fred là thấy thay trong hoảng sợ rồi :))
 
Cần 1 cái tên HLV tầm cỡ để thay Ole:3cool_shame:
 
Ole từ hồi cầy thủ đã không phải mẫu cá tính mạnh.
Giờ làm HLV lấy đâu ra cá tính và quyết đoán.
Trình độ kém, kg bàn. Nhưng thiếu cá tính và thiếu máu lửa, thì khó lòng thu phục mấy ngôi sao cá tính của MU
 
Ole từ hồi cầy thủ đã không phải mẫu cá tính mạnh.
Giờ làm HLV lấy đâu ra cá tính và quyết đoán.
Trình độ kém, kg bàn. Nhưng thiếu cá tính và thiếu máu lửa, thì khó lòng thu phục mấy ngôi sao cá tính của MU

Trong phòng thay đồ chắc bưng trà rót nước cho cầu thủ ko ấy nên đến giờ cũng chả có mấy pha nổi loạn mà phản.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top