- 28/5/11
- 11,363
- 9,480
Thì chửi kết quả là đúng mà, ai nói gì đâu, chỉ là đừng bảo hlv phải làm thế này thế kia thôi.bớt soi chi tiết chiến thuật thì mình đồng ý với bác,mấy cái đó thì cánh hlv như Ole và bộ sậu họ rõ mười câu vọng cổ tactic hơn người hâm mộ và cánh nhà báo hay "chiên da bóng đá" là cái chắc.Nhưng người hâm mộ thấy không có kết quả tốt thì vẫn có quyền nghi ngờ chiến thuật và trình độ của hlv thôi.
Giờ có đưa chục ông hlv tầm cỡ ngồi phân tích chiến thuật đích thực cho dân chúng sáng mắt mà lên sân đá thua thì fan vẫn tế lên chửi thôi.
Thể thao nói chung chỉ có mỗi chiến thuật chiến thắng là cao cấp và đúng nhất thôi. chiến thuật phức tạp kì vĩ cho lắm vào mà thua thì là đồ vứt đi, ngược lại chiến thuật đơn giản, thậm chí bẩn bựa mà thắng thì người ta gọi là nghệ thuật hắc ám.
Gần đây báo chí mới rộ lên triết lý chơi bóng, phong cách chiến thuật này nọ rồi đem ra so sánh phân tích cái nào ngon hơn, chứ như lứa Sir. Alex, Sacchi, Lippi thì có ai biết triết lý của mấy ông này là cái gì đâu, kiểu hlv như mấy ông này bây giờ cứ động thua là y như rằng bị chửi là chả có bài vở gì, rồi bị các chiên da chỉ dạy như đúng rồi.




Miễn đừng hoá thượng đẳng.
