Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Còn ai save Ole nữa ko, đá sân nhà với đội giữa BXH mà ko đè ra giã đc lại còn bị nó trên cơ :-(||>
 
Trận này nhiều tình huống mười mươi khó vcl ra nó vẫn éo chịu chuyền kìa, thích try hard ăn lìn cơ.
mấy trận trước cũng có tình huống k chuyền cho nó thôi , cảm giác mấy trận trước greenwood nó đói bóng nên trận này nó thể hiện thôi , cầu thủ trẻ như vậy là bình thường :)) , trách HLV thôi .
 
Hôm nay có quả Tom với Wanbi chuyền nhau ở biên mà cạn lời, ko thằng nào dám tạt
 
Đá với cái đội loz nào cũng cảm giác 5 ăn 5 thua là sao? khoái lạc đội bóng lớn như cái đbrr.
 
chờ Poch bị sa thải thì hốt về thôi, hoặc Zidane =))
Conte về đá 352 phí lắm
 
Mà bảy giờ lối đá cũng bựa, cứ đẩy bóng được cho thằng khác ở cánh là chui tót mẹ vào trong 16m50. Đá LWF thì cũng nên có mấy pha bám biên kéo cánh, phối hợp các kiểu chứ đá kiểu đấy bọn trẻ nó thấy khó chịu cũng đúng
 
242212735_407531547404019_3331946590668308703_n.jpg


thầy xin lỗi con Rô , con về Sporting Lisbon theo nguyên vọng của mẹ nhé :(
 
giao hoan đất trời mẹ đbrr từ cầu thủ đến hlv =))
 
Hóng mấy người anh em hôm nọ vào chửi những anh em chửi vào phát biểu cảm nghĩ
 
Save Ole thì chắc chưa cần đâu, phải tạch thêm ít trận nữa hoặc out khỏi vòng bảng c1 thì may ra ghế Ole mới lung lay được. Trận tới có khi lại bật mode cứu thầy, rồi lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn...
 
À do hlv các bạn ạ :(
 
Save Ole thì chắc chưa cần đâu, phải tạch thêm ít trận nữa hoặc out khỏi vòng bảng c1 thì may ra ghế Ole mới lung lay được. Trận tới có khi lại bật mode cứu thầy, rồi lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn...
Trận kế tiếp ngay giữa tuần gặp Tàu Ngầm Vàng. Thua là dễ bay vòng bảng thật đấy.
 
Mà bảy giờ lối đá cũng bựa, cứ đẩy bóng được cho thằng khác ở cánh là chui tót mẹ vào trong 16m50. Đá LWF thì cũng nên có mấy pha bám biên kéo cánh, phối hợp các kiểu chứ đá kiểu đấy bọn trẻ nó thấy khó chịu cũng đúng
Ronaldo có phải LWF đâu, hắn giờ là 9 ảo mà. LWF là vị trí Pogba ấy mà nó không có tư duy đá cánh
 
Sir Alex:” Ole không biết thế nào là lối chơi, M.U quá thiếu bài vở’
Hai ngày trôi qua, HLV Ole Solsa vẫn phải nhận những làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi M.U để thua nhục trước một West Ham nhược tiểu và bị loại tại League Cup.

Ít giờ trước ngay đến cả một huyền thoại như Sir Alex Ferguson cũng phải phàn nàn về triết lý của cậu trò cũ. Người đàn ông huyền thoại sống tại “nhà hát của những giấc mơ’ cho rằng Solsa đã xây dựng được một đội hình đủ tốt, nhưng cái vị chiến lược gia người Na-Uy còn thiếu là thổi vào trong cỗ máy đó một lối chơi đủ tốt để vận hành.

Sir Alex nhấn mạnh như sau:

” Bạn không cần cầm một đội hình quá mạnh để chiến thắng, chỉ cần những cái tên đó ý thức được việc anh ta làm và đồng đội đang làm trên sân là đủ, ít ra bạn sẽ không ở thế dưới cơ. Trong quá khứ tôi từng cầm nhiều đội hình với những cái tên xa lạ, nhưng ít khi thế trận ở thế bị dồn ép.

Để thực hiện điều đó huấn luyện viên cần kết nối được lối chơi, truyền tải được cho các cầu thủ thấy là họ cần gì. Bạn phải thúc đẩy họ, không cho họ chơi ở mức tròn vai, bắt họ phá bỏ những nghĩa vụ thông thường trong 1 trận đấu.

Làm được điều đó, cầu thủ của bạn sẽ tự lăn xả cơ thể của họ tự tiết ra loại doping tự nhiên, chơi với 300% sức lực.

Ole 2 năm qua đã xây dựng được cho mình 1 tập thể có chiều sâu, nhưng câu chuyện là cậu ấy đang cầu toàn. Cách tiếp cận của cậu ấy luôn ưu tiên sự chắc chắn, rồi mới tính đến bàn thắng. Nhưng bóng đá không phải bộ môn khoa học, bạn còn phải biết dấn thân trong trận đấu. Sự dấn thân ấy phải dựa trên cơ sở đã tính toán các rủi ro từ trước.

Ole đang không biết thế nào là lối chơi, M.U quá thiếu bài vở. Những thứ cậu ấy đang làm trong 1 trận đấu đều có trong những lớp đào tạo HLV chuyên nghiệp.

Cậu ấy không có kế hoạch B nào cả. Chúng ta đã chứng kiến hết lần này đến lần khác, cậu ấy không có kế hoạch B. Ole không thể dựa vào bất cứ ai để đưa vào sân từ băng ghế dự bị, chúng ta gặp khó khăn và đó là lý do tại sao chúng ta không giành được danh hiệu.

Ole giống như tôi 35 năm về trước, đang mày mò tìm hiểu và thích nghi. Nhưng thời đại này sức ép giành cho cậu ấy là lớn hơn tôi rất nhiều, thời của tôi giới chủ của M.U và các CĐV xem bóng đá để giải trí thuần túy, họ không quá khắt khe về các danh hiệu. Tôi không chắc Ole có được các CĐV chờ đợi như tôi ngày trước không. Cậu ấy cần trải nghiệm rồi mới có thể sáng tạo.
Bài viết này fake mà lại đúng vcl =))
 
dhs giữ fred mãi
 
Ronaldo có phải LWF đâu, hắn giờ là 9 ảo mà. LWF là vị trí Pogba ấy mà nó không có tư duy đá cánh

Từ lúc đưa cavani vào là kéo LWF rồi
 
Anh 7 h đá cắm mà. Chịu khó pressing, nhường pen rồi còn chê gì nữa.
 
Bruno quả pen có vẻ bị áp lực quá, sút vừa vội vừa dùng lực quá nhiều. Mọi khi bình tĩnh vl, nhảy chân sáo các kiểu :9cool_pudency:
Riêng thằng Fred thì thôi, đã đá như cc lại còn 1 thẻ vàng, thế mà vẫn full 90 phút =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top