Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Chửi thì chửi, chứ cái giọng điệu "có làm gì đâu" troll ông Vedan đã thấy nó tục, vác đi quanh còn tưởng là hay...

Coi Ole phỏng vấn sau trận thì thấy cũng vẫn thế, chẳng có thông tin gì nhiều. Trận CL giữa tuần mà có biến thì ghế lúc đó mới lung lay thật chứ giờ thì chưa đâu :))
 
2 trận sút nhiều đều thua sml
cơ hội rõ ràng đc mấy quả ku wood thôi, còn lại ko rõ ràng lắm, rõ ràng là Ole ko quen đàn áp gà, chỉ quen đá với bọn cửa trên để phòng ngự phản công, gặp bọn tử thủ cầm hoà là đá 1 hồi loạn xạ hết.
 
cơ hội rõ ràng đc mấy quả ku wood thôi, còn lại ko rõ ràng lắm, rõ ràng là Ole ko quen đàn áp gà, chỉ quen đá với bọn cửa trên để phòng ngự phản công, gặp bọn tử thủ cầm hoà là đá 1 hồi loạn xạ hết.
Tôi thấy Astonvilla nó đá cũng sòng phẳng đấy chứ
 
Tôi thấy Astonvilla nó đá cũng sòng phẳng đấy chứ
Nó H1 có quả suýt vào, Hiệp 2 quả thằng kia trượt chân chấn thương. Tính ra cơ hội nguy hiểm nó cũng ko ít.
 
Ancelotti, mancini, zidane, conte toàn anh tài thì ko mời. để thằng solsa nó đóng bỉm mãi trên băng ghế hlv. Pogba nó không ký hợp đồng vì nhận ra “ tài năng “ của solsa đấy. ronaldo về Mu là vì sir Ferguson, chơ éo phải do ý của solsa đâu
 
Có ai hay xem MU cho mình hỏi cái bình thường các cầu thủ MU có phối hợp chậm như rùa và đỡ bóng văng cả mét như thế này không? Ole đá thể là thua 3 trong 4 trận gần nhất đủ tất cả các mặt trận rồi nhỉ, đúng là thời Alex không bao giờ ngờ có ngày MU ra C1 thua 1 đội tên là Young Boys :9cool_too_sad:
 
cơ hội rõ ràng đc mấy quả ku wood thôi, còn lại ko rõ ràng lắm, rõ ràng là Ole ko quen đàn áp gà, chỉ quen đá với bọn cửa trên để phòng ngự phản công, gặp bọn tử thủ cầm hoà là đá 1 hồi loạn xạ hết.
Là có điềm đấy sút nhiều oe vài chết ngược
 
Ai cho ta sửa vote được ko. Vote nhầm mẹ cho solsa rùi :2cool_burn_joss_sti
 
Còn tin tưởng Fred thì Ole cũng sớm lên dĩa thôi
 
Có ai hay xem MU cho mình hỏi cái bình thường các cầu thủ MU có phối hợp chậm như rùa và đỡ bóng văng cả mét như thế này không? Ole đá thể là thua 3 trong 4 trận gần nhất đủ tất cả các mặt trận rồi nhỉ, đúng là thời Alex không bao giờ ngờ có ngày MU ra C1 thua 1 đội tên là Young Boys :9cool_too_sad:
Chán lắm thua Young Boy thì kêu do mặt sân. Bao năm nay Young boy nó có đổi sân đâu cầu thủ cũng đá sân này rồi . Chửi thì bị nói fan cc
 
7 vote ole out và 7 vote ole save, tính ra nhiều người thương ole nhỉ, mùa giải này là mùa giải bản lề luôn rồi vì tuần sau chỉ cần hoà 1 trận C1 là mọi chuyện vũ như cẩn'@^@|||'@^@|||
 
cơ hội rõ ràng đc mấy quả ku wood thôi, còn lại ko rõ ràng lắm, rõ ràng là Ole ko quen đàn áp gà, chỉ quen đá với bọn cửa trên để phòng ngự phản công, gặp bọn tử thủ cầm hoà là đá 1 hồi loạn xạ hết.
Năm ngoái gặp bọn Big 6 chỉ thắng đúng 1 trận vs MC, còn lại là thua hoặc hòa, nếu không đàn áp gà được thì điểm éo đâu mà leo lên được hạng nhì ? :-(||>
 
Thằng Pogba mấy trận gần đây đá cũng có tốt đâu mà bảo để nó thay Bruno. Cái bài để Pogba đá cánh lâu lâu mới dc 1 trận phát huy tác dụng. Nhưng mà để Pogba nó đá pivot thì cũng méo ổn. Chả biết sắp tới Ole định làm như nào để cân bằng đội hình :9cool_pudency:
Thực ra để Pogba nó ở cánh một phần cũng là tận dụng khả năng chơi rộng bên trái của nó, và đây là cách gần như duy nhất để dùng nó với Bruno một lúc mà cả 2 thằng đều phát huy được khả năng. Chứ để nó đá pivot thì thằng còn lại trừ khi là Kante chứ ngoài ra chẳng ai cân nổi cái vị trí này khi đá cặp với Pogba hết.
Tính ra t vẫn thích để 1 thằng winger hoặc tiền đạo cánh kiểu thằng lao động đường phố hay Sancho ở cánh hơn là Pogba. Nhìn nó đá dở thì không phải là dở hẳn, nhưng cứ thấy để Pogba chơi dạt cánh nó downgrade Shaw kiểu gì ấy, không thoáng như thằng lao động đường phố đá thường lệ.

Có ai hay xem MU cho mình hỏi cái bình thường các cầu thủ MU có phối hợp chậm như rùa và đỡ bóng văng cả mét như thế này không? Ole đá thể là thua 3 trong 4 trận gần nhất đủ tất cả các mặt trận rồi nhỉ, đúng là thời Alex không bao giờ ngờ có ngày MU ra C1 thua 1 đội tên là Young Boys :9cool_too_sad:
Thời ông già không thua Young Boys nhưng thua...Basel. Cơ mà kiểu thua nó khác hiện giờ =))
 
Từ lúc nào mà với MU cứ đội bạn ( bất kể đội nào) đá hay thì chúng ta mất điểm là chuyện bình thường vậy? :5cool_sweat:

Chỉ cần chúng ta đá hay thì kệ cmn phong độ đội bạn chứ, thế mới là đội bóng lớn :6cool_ah:
 
Mất mẹ cái uy rồi, giờ MU là 1 đội bình thường, bất cứ thèn nào cũng đè ra hiếp dc.
 
đội hình giống như đang kết tủa phong độ hơn. Lại núp vào hang và chờ trời sáng anh em ơi!
 
Đíu sa thải nhanh đám siêu sao nó ko gia hạn đòi đi còn mệt hơn. HLV mới đến lại mua dàn mới
 
có cái lol ole qua được chuỗi này , yên tâm đi ae
Villarreal (H)
Everton (H)
Leicester City (A)
Atalanta (H)
Liverpool (H)
Tottenham (A)
Atalanta (A)
Manchester City (H)
 
Từ lúc nào mà với MU cứ đội bạn ( bất kể đội nào) đá hay thì chúng ta mất điểm là chuyện bình thường vậy? :5cool_sweat:

Chỉ cần chúng ta đá hay thì kệ cmn phong độ đội bạn chứ, thế mới là đội bóng lớn :6cool_ah:
Từ lúc Ole về, là cũng là lúc fan MU dễ dãi hơn. Lúc nào cũng có lý do, ko bao h là do Ole.

Tiêu biểu ngay trong đây, trận này ko ép đc có ông còn lên phát biểu "CM bọn nó press kinh quá, mình ko làm gì đc". Ơ thế ông hlv làm cảnh à, ko có chiến thuật gì đối phó? Ông hoạch định mua bán rebuild thế nào mà 3 năm còn thua trung tuyến thằng hạng khá?

Fan cứ khen lấy khen để "rebuild" thôi, đụng vào Ole là fan cc hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mất mẹ cái uy rồi, giờ MU là 1 đội bình thường, bất cứ thèn nào cũng đè ra hiếp dc.
8 năm chưa lấy thêm được chức vô địch EPL thì uy đâu mà còn nữa bác :).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top