Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Thôi thôi cho xin, thắng thì cứ gáy phân với chả tích =))
Thật ra khúc 20 phút đầu đá cũng bài bản vl` ra nhưng ông Wanbisaka lên công là thấy nản. Từ sau đó thì chỉ ép cho đối phương lỗi thôi.

3-5-2 đc cái là mấy ông mất bóng vớ vẩn (như Cavani gần cuối trận) vẫn đủ người để sửa đc. Hôm nay Varane cắt banh hay vl` ra
 
Coi 23 năm rồi cũng đâu nhất thiết phải thích Ro. Ban đầu là thích cặp Cole - Yorke, Beck, Giggs, Scholes - sau khi Beck và cặp đen đi rồi thì thích thêm Nistelrooy, sau đó nữa thì Rooney.
Đầu tiên là thích Eric, xong là cặp Cole - Yorke - Gigg - Beck, sau thì Rooney - Rio, đến tận gần đây thì mới thích Bruno
 
Coi 23 năm rồi cũng đâu nhất thiết phải thích Ro. Ban đầu là thích cặp Cole - Yorke, Beck, Giggs, Scholes - sau khi Beck và cặp đen đi rồi thì thích thêm Nistelrooy, sau đó nữa thì Rooney.
Tương tự mình, thích R300k hơn CR7 nhiều. Còn Beck đưa mình đến với MU thì chắc ae 8x cũng nhiều người như vậy.
 
Thôi thôi cho xin, thắng thì cứ gáy phân với chả tích =))
Thực tế là vậy chứ gáy gì đâu
Đội nào đá cũng có bài hết, quan trọng có hiện thực hóa được hay ko
Giả như thằng tot hôm nay nó đá cơ động , thằng son dạt rộng rồi khoét cánh hiệu quả thì chắc gì mình đã ăn dễ thế
 
Đầu tiên là thích Eric, xong là cặp Cole - Yorke - Gigg - Beck, sau thì Rooney - Rio, đến tận gần đây thì mới thích Bruno
Vậy cũng giống giống ta, hiện đang thích con hàng loại 2 tốn bóng nhất. Còn lại thì thích đều đều.
 
Thật ra khúc 20 phút đầu đá cũng bài bản vl` ra nhưng ông Wanbisaka lên công là thấy nản. Từ sau đó thì chỉ ép cho đối phương lỗi thôi.

3-5-2 đc cái là mấy ông mất bóng vớ vẩn (như Cavani gần cuối trận) vẫn đủ người để sửa đc. Hôm nay Varane cắt banh hay vl` ra
Mình lại nghĩ tiêu cực hơn là Tot nghĩ Wanbi không làm được gì trong tấn công nên để khoảng trống nhiều hơn.
 
Coi 23 năm rồi cũng đâu nhất thiết phải thích Ro. Ban đầu là thích cặp Cole - Yorke, Beck, Giggs, Scholes - sau khi Beck và cặp đen đi rồi thì thích thêm Nistelrooy, sau đó nữa thì Rooney.

Mình thích Macheda, Morrison với Bebe bạn ạ, mấy người bạn kể tên mình éo biết =))
 
Rô thì ta cũng thích nhưng mà ngày xưa thích rùa ni nhất, rồi tới thủy tóp
Sau này lớn rồi, hiểu bóng đá hơn thì cực kì thích R300k lun
 
Mình thích Macheda, Morrison với Bebe bạn ạ, mấy người bạn kể tên mình éo biết =))
Rùa con ghi 2 trái siêu phẩm xong là thích luôn :)). Dễ thích nhỉ :)).
 
Trận hôm nay thắng, cũng có thể nói do Tot đá dở, nhưng cái pha mở tỉ số không phải mình đá hay thì có đặc sản nhé. Còn chiến thuật 5-3-2 thì nôm na cũng như VN đá thôi có gì cao siêu lắm đâu.
 
Thằng wanbi có thể lực sung mãn, khả năng dắt bóng cũng ok, nhưng mà khâu xử lí cuối ngu quá
 
Trận hôm nay thắng, cũng có thể nói do Tot đá dở, nhưng cái pha mở tỉ số không phải mình đá hay thì có đặc sản nhé. Còn chiến thuật 5-3-2 thì nôm na cũng như VN đá thôi có gì cao siêu lắm đâu.
Có thể Tot cũng bất ngờ khi Ole trong cửa cần chiến thắng lại bố trí 5 hậu vệ.
 
Thằng wanbi có thể lực sung mãn, khả năng dắt bóng cũng ok, nhưng mà khâu xử lí cuối ngu quá
Công nhận, cầm banh đột phá các kiểu ngon lành, tới khâu cuối 1 là chuyền trả về, 2 là tạt / căng 1 trái đâu đâu.
 
Trận tới mất shaw cũng mệt mỏi đây.
Tụi anh lợn ko biết lên tuyển có tiêm cái gì ko mà về giải đá như kẹc
 
Thực tế là vậy chứ gáy gì đâu
Đội nào đá cũng có bài hết, quan trọng có hiện thực hóa được hay ko
Giả như thằng tot hôm nay nó đá cơ động , thằng son dạt rộng rồi khoét cánh hiệu quả thì chắc gì mình đã ăn dễ thế

Đùa thôi, 1 phần do hôm nay cả đội tinh thần tốt và cô thương nên Ole chưa bay ghế và quan trọng nhất hôm nay thằng Tot đá như hạch, thua mấy bàn lỗi quá lỗi.

Như thời Mu đá 4-6-0 ấy, tinh thần và độ máu chó thì khỏi phải bàn, thêm chất lượng đội hình từ hàng công cho đến hàng thủ ko chênh lệch thêm cái uy của Sir thì vô đối Châu Âu, giờ nhìn Mu đi được cái gì đâu? Thủ môn giỏi nhưng chưa đạt tầm TG, hậu vệ thì được 1-2 thằng đá tốt, toàn chấn thương với hàng hớ. Tiền vệ thằng thì non thằng thì não óc chó thằng thì đá như cật, tiền đạo thì khá ổn và quan trọng nhất Ole giống như giáo viên bộ môn chứ ko phải thầy chủ nhiệm =))
 
Hôm nay cà va ni và ri đỗ đều ăn mừng kiểu Ole. Coi bộ 2 ông già quyết save rồi
 
Lại kịch bản save Ole à =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top