Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung mấy thằng big 6 gặp mình đá dở hơn bình thường chứ ghê gì. Cả trận thua thằng Liv 5 trái cũng là do mình quá dở chứ trận đó nó đá cũng bình thường vl.
 
Đù moá, tấu hài vl từ cả 2 đội :))
 
Tml wanbi rê rê nhìn giống thằng pogba vl
 
1 điểm là ok. Giờ bắt đầu triều đại mới với Rangnick thôi :))
 
1đ là mục tiêu đầu tiên - ăn trước một bạn nên mới tăng kỳ vọng lên thôi. Trận này hoà cũng thành công rồi - ý tưởng cất CR7 H1 ở cầu đinh về cơ bản đã có phần hiệu quả.
 
Game này để Mắc Hài đá chắc toang như trận Liv. Cầu thủ đội bạn ốp vô nhanh vl.
 
pha của Fred đơn giản là chuyền cho CR7 là đã việt vị - thay vì dẫn thêm một nhịp thì Fred quyết định lốp bóng thành pha tấu hài. Pha cuối Lingard câu luôn thì tốt hơn đâm đầu vào hậu vệ đối phương. Chúc ae ngủ ngon!
 
thay Sancho hơi sớm theo thế trận đó - người mà mình nghĩ sẽ thay đầu tiên là McTom lại đá đến cuối :)
 
thay Sancho hơi sớm theo thế trận đó - người mà mình nghĩ sẽ thay đầu tiên là McTom lại đá đến cuối :)
Đang cần thủ nên k thay Mctom làm j, thay nó mất 1 thằng thủ nguy hiểm đấy
 
Dạo này Linh Đồ Lót đá cứng quá. Baily trận này cũng ổn, nhưng trận sau có khi lại tấu hài.
 
Đang cần thủ nên k thay Mctom làm j, thay nó mất 1 thằng thủ nguy hiểm đấy
ăn 1 thẻ vàng và phạm lỗi nhiều do tranh chấp - rủi ro mất người khá cao. Trận này 3 cầu thủ tấn công ở trên pressing nhiệt tình ở H1 nên hết hơi ở nửa cuối H2. Còn Wanbi đá kiểu lâu lâu feed cho đội bạn một bàn thì căng quá - Silva thò cái chân ngay hướng Wanbi đang chuẩn bị quăng chân là có pen.
 
Fred thực ra cú đó thấy hài hài thôi chứ chửi gì, căn bản options không nhiều, chẳng qua quả lob trông buồn cười quá nên thành đề tài chửi thôi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top