Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy thằng dạng Mã cho đi free các đội khác chúng nó còn chùn vì lương cao quá :)) . chứ đòi bán dc tiền khó phết
Đến cả Sanchez còn đẩy đi được qua Inter thì cứ yên tâm. Rồi cũng sẽ có nơi chốn.
 
Hàng Free thì đi đâu chả được
 
chét qua toe mu gánh 1/2 lương đó
Thế Chez đi còn âm tiền nhỉ =)) . vừa đi free mà đội vẫn mất nửa lương hợp đồng còn lại :)) . Con Mã mình nghĩ sẽ bán dc tiền nhưng lương cưa đôi, tiền lương khấu trừ tiền bán có khi còn âm =)) . Đội kia cũng k thể để con Mã phá cấu trúc lương dc
 
chuyên nghiệp vl luôn, đéo làm j sai tự dưng bị tuyên bố loại khỏi đội hình. Ok đéo dùng thì bố mày đi, nhưng thiếu ng lại gọi vào ĐỂ NGỒI DỰ BỊ, kiểu ngon thì ko gọi nhưng đến lúc có chuyện lại gọi vào hốt đặc sản thì ai nó chịu đá cho ;))
Ai tuyên bố loại, bằng chứng?
Chuyên nghiệp đéo đá nhưng vẫn nhận lương đủ =))
 
Chez mã có khi tới rash gỗ là đẹp
 
Mà bóng đá hiện đại k có thòng điều luật kiểu như phong độ kém hoặc chấn thương, k ra sân đảm bảo bao nhiêu % số trận thì phải giảm lương hay sao nhỉ, nên mới có mấy tình trạng như Hưng chez hay con Mã này, đá như kẹc éo ra cái j, ăn k ngồi rồi nhưng vẫn dc hưởng full lương mà clb k làm thế nào dc. Đẩy đi cũng khó vl, còn thằng cầu thủ thì mặt dày cứ trơ đấy lương cứ ăn :))
 
Ai tuyên bố loại, bằng chứng?
Chuyên nghiệp đéo đá nhưng vẫn nhận lương đủ =))
tất nhiên là vẫn nhận đủ, ai bảo éo cho nó đá ;)) Như VDB dự bị cả đời chả lẽ lại ko trả lương cho nó ;))
 
Mà bóng đá hiện đại k có thòng điều luật kiểu như phong độ kém hoặc chấn thương, k ra sân đảm bảo bao nhiêu % số trận thì phải giảm lương hay sao nhỉ, nên mới có mấy tình trạng như Hưng chez hay con Mã này, đá như kẹc éo ra cái j, ăn k ngồi rồi nhưng vẫn dc hưởng full lương mà clb k làm thế nào dc. Đẩy đi cũng khó vl, còn thằng cầu thủ thì mặt dày cứ trơ đấy lương cứ ăn :))
có nhưng ko kiểu thế, mà kiểu lương là 150k chẳng hạn nhưng base là 100k thôi, còn 50k thì phải phụ thuộc các yếu tố khác như số trận ra sân, phong độ vv vv. Mà nói thật lương lậu chi tiết ko ai ngoài clb và cầu thủ nắm được và luật chung cho cả ngành là ko tiết lộ ra rồi.
 
Giờ chỉ mong con Mã có lòng tự trọng, chịu giảm nửa lương để dc sang đội khác, chứ nó cứ muốn giữ mức lương cũ thì đẩy đi khó thật. Mà trông j lòng tự trọng khi Hưng chez xưa cũng thế :))
 
Tự trọng ko mài ra mà ăn dc, chả ai ngu mà đi chịu giảm lương để đi cả =)) Muốn bán cầu thủ dễ thì lần sau đừng deal lương ngu như vậy là dc. Đừng nói là Mã, ngay cả thằng 4 tầm này với lương 200k cũng có cc thằng nào nó thèm mượn !bemwin
 
Juve cũng muốn mượn Mã mà nghe phải trả full lương + fee cái vác khoái lạc song châu chạy cmnr.
 
tất nhiên là vẫn nhận đủ, ai bảo éo cho nó đá ;)) Như VDB dự bị cả đời chả lẽ lại ko trả lương cho nó ;))
Và tất nhiên éo bao giờ có chuyện vdb từ chối tham gia trận đấu.
Vụ này mà có người bảo thằng Mã đúng thì đúng là kiểu cãi nhau giành phần thắng cho bằng được, bất chấp lý lẽ.
 
Và tất nhiên éo bao giờ có chuyện vdb từ chối tham gia trận đấu.
Vụ này mà có người bảo thằng Mã đúng thì đúng là kiểu cãi nhau giành phần thắng cho bằng được, bất chấp lý lẽ.
Nó phải có context. Chưa biết dc là RR bảo Mã đá chính và nó từ chối, hay bảo là đh thiếu ng nên mày vào dự bị cho tao. Đấy là chưa tính đến việc RR chưa chắc nói thật.

Nó mà vô kỷ luật thế thì đã bị cho tập với đội trẻ mút mùa rồi. Mã nó ở đây 7 năm rồi, ngay cả thời Mou ghét nó vl ra mà đến lúc vào sân vẫn đá cứu thầy ầm ầm, chả có lí do j mà nó phải ko đá cho Mu bây giờ cả
 
kể cả hôm nay hlv có chửi như chó kêu tao éo cần mày nhưng hôm sau hlv kêu đi theo đội ngồi dự bị thì cũng phải đi, cái đó vừa là tính chuyên nghiệp cũng là trách nhiệm của cầu thủ tuân theo chỉ đạo của hlv mà chắc chắn hợp đồng thằng cầu thủ nào cũng phải có điều khoản đó
 
Lật lại câu chuyện của thằng Mã thì có ai chèn ép gì nó đâu. Từ khi Rangnick tới đã bảo là tao éo biết gì chuyện thằng Mã đòi đi, xong nó đòi đi thật, ờ đòi đi thì mày làm dự bị back-up. Mà đòi đi nhưng chưa đi được cũng phải xách háng lên mà ngồi dự bị khi đội cần chứ, làm gì có chuyện "tôi éo được đá chính nên tôi éo đá", "ông hết người ông mới xài tôi nên tôi éo đá".

Ơ kìa. Cầm quả lương 250k ngọt thế, Mã bây giờ sang TQ nó cũng chả có cho cái lương ấy đâu =)).
 
Trong mọi cái hợp đồng lao động đều có một câu là phải tuân thủ chỉ đạo, yêu cầu từ cấp trên.

Không dùng hay dùng là việc của sếp kêu ra đá thì phải đá, không được thì kỉ luật =))
 
Khiếp, các bạn nói cứ như các bạn dc cầm cái HĐ của thằng Mã với đội rồi vậy =)) Vài TH tương tự là Ozil với Bale kìa, ngồi chơi xơi nước vẫn ăn full lương đó, các bạn có chắc là HĐ của thằng Mã có đk bị phạt j đó khi từ chối ngồi dự bị ko ;))

Và nói rồi, nó phải có context. Ông hỏi nó kiểu cho nó option có hoặc ko, xong rồi nó chọn ko rồi ông bêu xấu nó thì cũng éo dc.
 
Tương tự gì, cầu thủ được kêu ra sân là phải ra, làm gì có cái chuyện tao xác định tao đi rồi nên tao éo đá nữa. Làm công hay ông chủ đấy =)).

Nói cả tình cả lý đ có chỗ nào binh thằng Mã ca này được.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top