Nói ngu vừa thôi, cái đám board phụ trách kiếm ra tiền, nó phải cân đối tài chính thì làm mẹ gì có chuyện không phải tiền của nó nên nó không tiếc. Quỹ lương phình to thì chi phí tăng, có cl mà nó không để ý, nhất là với đám dân tài chính lõi đời như đám này.
Cái ngu ở đây là khả năng tài chính
cho phép nó trả lương mức đó và đám này hầu như là thất thế trên bàn đàm phán, để đám agent nó lấn lướt deal được lương tốt nhất cho thân chủ. Nhiều cú HLV muốn gia hạn quá hay HLV thích quá thì cũng phải gia hạn, đâm ra giờ lương lậu xàm thôi.
Ví dụ vụ De Gea đi, trình siêu cấp thời điểm đó, quất lương cao để giữ chân + cắt đứt mọi vo ve từ Real. Hoặc như Dean Henderson lúc gia hạn cũng là lúc De Gea sa sút và Deano nổi lên như sự thay thế mới, và nhất là nó là...người Anh. Đây là 2 ví dụ to đùng cho kiểu deal lương theo tình huống, trước đó tùm lum vụ như Fellaini, Matic v...v... dẫn đến phá vỡ cấu trúc lương + thời hạn hợp đồng, nhất là với hội cầu thủ trên 30 tuổi. Năm rồi quất thêm quả CR7 siêu to khổng lồ nữa.
Bảo MU kiếm tiền tốt nên deal lương ngu cũng không phải không có cơ sở đâu
PS: Mà De Gea bị covid quật rồi, Henderson bắt chính đúng ngày sinh nhật