Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Boubacar Kamara to Aston Villa, done deal. Full agreement reached on a five year deal, valid until June 2027. Medical, official signature & club statement pending. #AVFC Steven Gerrard was key to explain the project and get the green light from Kamara on a free transfer.
Nguồn: dầu gội đầu
 
Mình thì thấy ManC vô địch ngứa mắt hơn, vì bọn nó khủng bố quá, Liv có thể xuống phong độ chứ bọn ManC éo hiểu vô địch epl thêm mấy chục năm nữa =))
Man City tuy Rival nhưng ko bằng Liv khi so sánh =]] Và lý do thì cũng là chỉ do 1 câu biểu ngữ :]]
 
MU mấy năm nay hơi nát chứ không cũng khô máu với bọn MC :2cool_confident:
 
MU mấy năm nay hơi nát chứ không cũng khô máu với bọn MC :2cool_confident:
khô đường nào bạn ơi
đá bọn cuối bảng nó còn vả sml
 
Đứng thứ 6 cũng là món quà thiên nhiên ban tặng chứ đá kiểu này xứng đáng 1 vé xuống cmn hạng rồi =))
 
10 khó về mà đi lại con đường hà lan hoá của cụ Van Gaal hoặc đưa đệ theo thì khó mà thành công. Nhìn dàn Ajax đá đầu óc thì tốt đấy, kỹ năng toàn diện đấy nhưng là kiểu cái gì cũng biết nhưng chả tinh cái gì, giống kiểu thằng Beek.
 
58đ đứng đc thứ 6 cũng khá ảo diệu, đại khái phải cảm ơn sơ Moi ko rướn lên đc !ok
 
Sơ moi mà ko vướng cái cúp c2 thì có đặc sản mà mu hơn dc
 
FTcAnZNX0AAtEv3.jpg

Chào mừng thầy trọc !hoa Mong thầy không tăng xông đột quỵ vì đám học trò !haha
 
Nhìn ảnh mây đen vần vũ ở trên điềm vđ!choo
 
nhìn mặt thầy thấy có vẻ tín đấy =)) nhưg ko biết ra sao
 
Thầy trọc nên không sợ bạc đầu. Cùng lắm bạc râu thì cạo luôn.
 
Thầy 10 cầm áo, chào sân mà bầu trời mây đen vần vũ , MU lấy bối cảnh này cũng có nhiều ý nghĩa dữ lắm nha ... :))
 
hóng thầy đánh đàn piano =))
 
Bài phát biểu của thày
Erik ten Hag: “Trước hết, chúng tôi muốn làm cho người hâm mộ tự hào. Thứ hai, chúng ta đang ở trong thời điểm khó khăn, tình hình hiện tại không phải là tốt. Đó là một thách thức lớn. Tôi muốn kiến thiết và xây dựng một đội chiến đấu vì nhau, đoàn kết và quyết thắng. ”

Chúng tôi đang chơi ở Nhà hát của những giấc mơ. Chúng tôi muốn mang đến niềm vui. Nhưng cuối cùng, đội phải chơi một thứ bóng đá đẹp. Nếu chúng tôi không thể chơi thứ bóng đá đẹp, trước hết chúng tôi vẫn phải giành chiến thắng.

Đầu tiên, mọi người phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại nhưng cũng nên biết một năm trước, câu lạc bộ này, đội bóng này đứng thứ hai tại Premier League. Vẫn có những tiềm năng và bây giờ tùy thuộc vào chúng tôi để khai thác điều đó.

Đó là một quá trình dài, sẽ tốn nhiều thời gian nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được thành công.

Trước tiên, các cầu thủ cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải vào ngày 27 tháng 6 và tôi sẽ đón một vài cá nhân mới. Ở một số vị trí nhất định, chúng tôi muốn làm mới đội hình.

Chúng ta phải trở lại Champions League càng nhanh càng tốt.

Tôi đã ở Ajax trong một thời gian bốn năm rưỡi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Giờ đây là một khởi đầu mới đối với tôi và chúng tôi phải xây dựng nó từ con số không, từ khởi đầu. Tôi phải xây dựng, bắt đầu mối quan hệ mới với đội bóng, với các cầu thủ của mình

Edwin van der Sar là người đầu tiên tôi tiết lộ việc tôi sẽ rời Ajax và đến Manchester United. Tôi nghĩ trong cảm xúc, anh ấy vẫn là người của Manchester United. Anh ấy là một người hâm mộ lớn nhất của đội, có lẽ vậy? Đặc biệt là ở Ajax, không ai yêu quý MU hơn Edwin.

Trước thời Sir Alex, Man United đã là một câu lạc bộ thực sự lớn và tôi biết những cái tên như Busby và Charlton đã giúp Man United được thế giới bên ngoài biết đến bằng những chiến thắng, và chiến thắng một cách ngoạn mục, chiến thắng đem lại niềm vui cho mọi người.

Tôi phải cố gắng hết sức và tôi sẽ cống hiến mọi thứ, mỗi ngày. Mỗi ngày tôi sẽ phát huy tối đa những gì tôi có, vì tôi hy vọng có thể tiếp nối di sản của đội bóng này.

Tôi không phải là người mơ mộng. Tôi sống thực tế với mỗi ngày. Tôi cố gắng hết sức và tôi đưa ra quyết định của mình dựa trên sự rõ ràng và logic. Chúng tôi cần một triết lý bóng đá tốt và chúng tôi cần những con người phù hợp xung quanh.

Cách chúng tôi đã làm tại Ajax - là bóng đá thống trị và chi phối đối thủ - đó cũng là cách tôi muốn xây dựng ở Man United. Nhưng cuối cùng thì chính năng lực và phẩm chất của con người - của các cầu thủ - sẽ quyết định bạn phải chơi như thế nào.

Ở mọi nơi trong sự nghiệp của mình, tôi đều có yêu cầu cao đối với các cầu thủ của mình. Tôi kỳ vọng họ sẽ chiến đấu và cống hiến 100%. Tôi đã đề cập rằng chỉ tốt thôi là chưa đủ. Không, không chỉ vậy - chúng ta phải làm tốt hơn và họ phải hợp tác với tôi"
 
hiệu số bàn thắng thua = 0. thật vkl
hiệu số này còn kém thằng crystal palace đứng thứ 12
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top