Manchester United (2013-2014)-Hope for the future

dm, Gigg đ' chịu chạy luôn =))
 
Anh em yên tâm tí Giggs solo qua 3,4 cầu thủ Ars ghi bàn như bán kết FA năm nào rồi cởi áo ăn mừng luôn.
 
rooney đúng là con trâu đúng nghĩa :3cool_angry: , tưởng tượng mu ko có rooney sao mà chơi lại mấy thằng lớn
 
đau tim vãi :5cool_sweat:
 
dis mịe h2 các chú đá như bán độ, mấy quả thả bóng lộ liễu vl
 
rooney đúng là con trâu đúng nghĩa :3cool_angry: , tưởng tượng mu ko có rooney sao mà chơi lại mấy thằng lớn

K có R10 thì MU mất hồn rồi, đá đấm gì nữa
 
lâu lắm rồi mới coi một trận sướng vầy, hồi hộp ăn miếng trả miếng tới phút cuối cùng :(((((((( Sướng quá má ơi :((( Đau tim quá :(((
Ước gì cánh mình có anh nào tạt ngon xí thì đỡ sida rồi :-<
 
hiệp 2 bị ép kinh vãi :5cool_sweat:
2 thằng có chục cơ hội mà toàn ra ngoài
 
nhẩy lên thứ 5 rồi :D
 
moy thay người vl thay xù trước không thay lại thay thằng tom vào
 
ibcPYzcskgJRgr.gif


robin van persie :D
 
trận này đá nói chung là bình thường, chẳng xuất sắc, 1 số vị trí đá lởm, cuối H2 có mấy quả nhả bóng lộ liễu vl
 
2 ông bên phải troll nhau kinh quá, số 12 chạy bán sống bán chết lên thì số 25 dừng bóng chuyền về, đến khi chồng cánh tương đối đẹp thì ông 12 tạt vào VKL. Thêm chú Tom vô hổ báo chạy loăng quăng chả tích sự gì, đụng đâu bị nó tì ngã đó. Hút chết mấy quá. tấn công thì như L**
 
Đội bóng lớn lại thắng trứoc những đứa trẻ ;))
 
bác nào làm cái ảnh persie trượt cỏ cho em làm ảnh bìa với
 
Chào các bạn, có ai còn nhớ mình k -_-.
Mình fan Ars từ bé, hnay thua buồn quá phải log vào chia vui với anh em sau 4 năm xa cách -_-.
 
Back
Top