Manchester United (2013-2014)-Hope for the future

Trận này xui quá, 2 quả chạm cột, thêm Howard lên đồng. :(
 
Thằng beck đen nó ko biết đá bóng hay sao á :(
 
thọt mịa nó rồi X_X
 
Thay Giggs với Welbeck không thay. Chán.
 
cầm đội mạnh hơn gặp đội bóng cũ còn thua, moyes ơi là moyes =))
 
giờ chẳng biết đổ lỗi tại ai :d
 
Cuối trận thế nào Moyes chẳng đổ tại cột dọc xà ngang. :))
 
Moyes ơi lên đường dùm e cái đi :(
 
bà mạ thằng beck đen có mỗi cái ăn hôi cũng làm đếu đc. đê ma ma cái thứ tiền đạo chỉ biết chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội :6cool_what:
 
dm nó đá ngu gặp hlv giỏi như thế này thì éo thua mới lạ :9cool_too_sad:
 
sau trận này thì hết mang cái thành tích bất bại ra lòe thiên hạ nhé, hahaha:9cool_haha:
 
trân nào có giggs là cầm chắc thua với hòa X_X
 
Cầu thủ dứt điểm quá tốt + Skill thay người tuyệt vời của HLV = Suất trụ hạng thành công (Y) Yolo
 
MU mất SIR mất mẹ nó luôn Haki =)).
Bị hết thằng này đến thằng khac R@pe không thương tiếc =)).
 
Sân nhà, bị thua mà còn ko ép nổi. 2 tiền vệ trung tâm đến cuối vẫn còn giữ vị trí đá tít dưới ko thèm lên hỗ trợ tuyến trên.
Tất cả đều thắng mình ta thua, vậy là coi như MU thành cựu vương rồi.
 
Bữa có bác nào kêu phải cho Moyes ít nhất 15 vòng rồi mới coi thành tích sao rồi hẵng nói. :6cool_smile:
14 trận rồi, còn 1 trận nữa là mình tha hồ được chửi. :4cool_beauty:
 
đệ đơn tù chức đi dm ơi gỡ lại chút danh dự cho mu chứ thất vọng quá trời rồi
 
Xem nhiều để ý thấy thằng Xù có cái trò chuyển hướng là phải chạy 1 vòng rõ to,mất tg éo chịu được =))
 
Back
Top