Manchester United (2013-2014)-Kỷ nguyên mới

sao Kagawa vẫn còn trên sân nhỉ?:8cool_amazed:
 
v. persie .GOAL ..................................................
 
Có bác nào có link xem online ko cho em với :(
 
nhìn quả persie nhớ berbatov=))
 
ku gk của leverkusen nhìn tức cười quá, nó cứ quơ quào kiểu gì ấy :))
 
cú đúp cho hói .
 
De Gea đã luyện dc chiêu phất bóng của anh Đại ngày xưa :4cool_beauty:
 
Sida, liệu anh có được chữa khỏi:4cool_doubt:
 
trả áo số 7 đá khác hẳn luôn :5cool_big_smile:
 
Torres, Torres everywhere =)).
 
4-2, kết quả vầy ok rồi. .
 
Thủng 2 bàn thì toàn loại feed cho nó, còn 2 bàn nó feed cho thì Tores-que. Thôi đi ngủ, nhìn chung thế trận hiệp 2 cũng đc, ngoại trừ Kagawa và khoảng 5' cuối cả đội đá như đi dạo công viên.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình có cảm giác cuối tuần này có khi không đủ sức đá với MC quá X_X.
 
Thật ra lối đá của Kagawa vẫn rất thông minh đấy chứ, nhưng vấn đề theo mình là anh bị đẩy ra cánh, lại ít có bóng. Mỗi lần có bóng lại phải dắt vào trong, vì anh ko chơi thuần tiền vệ cánh như Young hay Valen mà đá theo kiểu làm bóng. Mình thấy Kagawa trận này ko hẳn là chán, anh chỉ ko có điều kiện để thể hiện thôi :(
 
Kagawa phải chơi vị trí của Oezil tung những đường chuyền cuối cùng cơ. Trận này dạt ra cánh nhưng cầm bóng chắc với lắt léo vãi, dù thể lực còn quá yếu.
 
Valencia tâm lý thoải mái đá ngon vãi X_X.

Kagawa phải chơi vị trí của Oezil tung những đường chuyền cuối cùng cơ. Trận này dạt ra cánh nhưng cầm bóng chắc với lắt léo vãi, dù thể lực còn quá yếu.

Như pha Valencia ở giữa Rooney chạy lên trên đấy, quả đấy mà Kagawa là chuyền lên cho Rooney ngon lành rồi :-<. Phải đá cánh chạy về phòng thủ nữa không hợp.
 
Gea lại mắc bệnh cũ rồi. Nhưng mà công nhận quả đầu thằng số 6 của họ sút ảo vãi C*t.
Thằng Real lởm thua Shakhtar ngay trên sân nhà, có thể coi như yếu sinh lý rồi.
 
bàn đầu của leverkusen sút trật cả chục mét, chạm carrick bay vô chứ hay ho gì ~.~
 
Gea lại mắc bệnh cũ rồi. Nhưng mà công nhận quả đầu thằng số 6 của họ sút ảo vãi C*t.
Thằng Real lởm thua Shakhtar ngay trên sân nhà, có thể coi như yếu sinh lý rồi.

quả đó đến tài thánh cũng không bắt đc chứ nói gì đến GEA :))
 
Back
Top