- 19/5/09
- 5,463
- 1,732
Sau trận này gặp con Eve sân khách, năm ngoái bị nó đập cho 3 trái trắng, đúng khi sau trận thua Chel. Dự là nếu k cải thiện lối đá thì lại trắng bụng tiếp 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

2, 3 mùa cuối của Sir thì khác éo gì? Đã bảo đang xây dựng lối chơi mới cần rất nhiều thời gian và cái ngôi đầu tạm thời tuần trước vẫn chỉ là teaser cho tương lai sắp tới thôi. Chỉ khổ nhất mấy ông ghiền chơi game rồi nghĩ thực tế cứ nhét cầu thủ vào, bấm tactic là nó chơi như máy ngayphong cái cc, đều là fan cả, chuỗi trận tao ko cần bít, nội cái lối đá như cái củ nam dương thần kiếm, bài vở có 1 bài nhai đi nhai lại sắp xếp người củ bựa, lối đá rời rạc thiếu gắn kết, out sớm đi đỡ chật đất, United chỉ có 1 và bất kể ai huấn luyện như củ bùi thì teo là fan teo có quyền chửi, out sớm dùm e bác gàn à
Kiểu này có là Klopp hay Ancelotti vẫn bị đòi out sau vài vòng như thường.Ông nói ngu bỏ mẹ, ông cụ cầm đội 2 mươi mấy năm, mấy năm cuối đá cũng như con dương cụ ra, có mỗi cái mua Persie về gánh team chứ chiến thuật với thay người chả bị trong này chửi ầm ầm. Còn United chỉ có một, tức là ông chỉ thích United giống như thời Ferguson huấn luyện chứ gì ? Thế nghỉ xem mẹ đi vì từ giờ đéo có nữa đâu.phong cái cc, đều là fan cả, chuỗi trận tao ko cần bít, nội cái lối đá như cái củ nam dương thần kiếm, bài vở có 1 bài nhai đi nhai lại sắp xếp người củ bựa, lối đá rời rạc thiếu gắn kết, out sớm đi đỡ chật đất, United chỉ có 1 và bất kể ai huấn luyện như củ bùi thì teo là fan teo có quyền chửi, out sớm dùm e bác gàn à
tôi k nói đến thắng thua được mất,tôi xem bóng đá để giải trí và tôi yêu bóng đá đẹp.Bạn xem Mu bây h đá bạn có cảm giác j k?????Tôi thì k vì tôi thấy nó nhạt nhoà.Nhắc đi nhắc lại thời Sir nhưng thật ra tới trời Âu có thắng được nhiều cái C1 lắm đâu? Lối đá ngày xưa đó có thể bắt mắt nhưng lạc hậu mịe nó rồi, bằng chứng thì ra C1 liên tục ăn hành. HLV đang xây dựng 1 lối đá hiện đại hơn dùng cho tương lai thì éo muốn, cứ muốn quay về thời cũ làm gì?![]()
Lối đá của ngày xưa nặng về tinh thần chiến đấu, mang ra 120% công lực nên có những trận thắng rất cảm xúc. Đúng. Nhưng đó là 1 lối đá có phần ngây thơ trước trời Âu. Kể cả mùa vô địch 2008 hãy nhìn xem chúng ta dẫn 1 bàn trước Barca ngay trên Old Trafford và phần lớn còn lại là hy vọng vào sức mạnh tinh thần để ghìm đôi chân của Barca chứ đâu hẳn là bài miếng cụ thể. Trận thua ngược Bayern ở mùa 2010 khi đã dẫn trước 3-0 cũng là ví dụ tương tự của việc cách đá ngây thơ, nặng về tinh thần quá. Nhìn cách Barca hạ MU ở 2 trận chung kết C1 thấy nó cáo già và có hệ thống hơn hẳn. Đó là thứ mà Van Gaal đang xây dựng ở đây, và ông cần mọi người tin tưởng.tôi k nói đến thắng thua được mất,tôi xem bóng đá để giải trí và tôi yêu bóng đá đẹp.Bạn xem Mu bây h đá bạn có cảm giác j k?????Tôi thì k vì tôi thấy nó nhạt nhoà.
Bạn lục lại ký ức xem những trận như tk c1 gặp real,bayer,trận vs ars với đôi cánh ae silva,trận pérsi,owen vs mc... bạn thấy nó thế nào.Tôi thấy nó mới đúng là Mu mà tôi xem và ngưỡng mộ từ bé và h tôi gần 30.
Nói thật tôi chả ngại việc Mu thua,thắng thua nó là chuyện quá đỗi bình thường nhưng đá làm sao dù có thua,thua thảm bại đi chăng nữa người hâm mộ vẫn ủng hộ hlv cũng như đôi bóng ý,vangal đang chưa làm đc điều đấy cho Mu...
Liên quan gì đến vấn đề đang tranh luận ở trên? Năm ngoái đội hình nào mà chẳng thử qua?Năm ngoái thảm họa 3-5-2 của Van Gàn chưa đủ thấm hay sao ?
Cái mà mấy năm cuối ông cụ ko có,đó là 1 đội hình được làm mới và bỏ nhiều tiền như Gal bây giờLối đá của ngày xưa nặng về tinh thần chiến đấu, mang ra 120% công lực nên có những trận thắng rất cảm xúc. Đúng. Nhưng đó là 1 lối đá có phần ngây thơ trước trời Âu. Kể cả mùa vô địch 2008 hãy nhìn xem chúng ta dẫn 1 bàn trước Barca ngay trên Old Trafford và phần lớn còn lại là hy vọng vào sức mạnh tinh thần để ghìm đôi chân của Barca chứ đâu hẳn là bài miếng cụ thể. Trận thua ngược Bayern ở mùa 2010 khi đã dẫn trước 3-0 cũng là ví dụ tương tự của việc cách đá ngây thơ, nặng về tinh thần quá. Nhìn cách Barca hạ MU ở 2 trận chung kết C1 thấy nó cáo già và có hệ thống hơn hẳn. Đó là thứ mà Van Gaal đang xây dựng ở đây, và ông cần mọi người tin tưởng.
Lối đá bề trên, kiểm soát trận đấu 1 cách chủ động và theo bài miếng hẳn hoi là thứ giúp Real, Barca, Bayern... nó xưng vương Châu Âu nhiều như vậy. Không phải ngẫu nhiên đâu! :)
Tôi thấy ông xem MU thời Sir chắc vài năm đúng không mà bảo MU đá ngây thơ tại CPLLiên quan gì đến vấn đề đang tranh luận ở trên? Năm ngoái đội hình nào mà chẳng thử qua?
tôi thì thấy chả có j là ngây thơ,thua là do những pha ngớ ngẩn của 1 cá nhân mà hỏng công lao của tập thể.Lỗi đấy k thể đổi cho HLV hay là nói k có mảng miếng đc.Lối đá của ngày xưa nặng về tinh thần chiến đấu, mang ra 120% công lực nên có những trận thắng rất cảm xúc. Đúng. Nhưng đó là 1 lối đá có phần ngây thơ trước trời Âu. Kể cả mùa vô địch 2008 hãy nhìn xem chúng ta dẫn 1 bàn trước Barca ngay trên Old Trafford và phần lớn còn lại là hy vọng vào sức mạnh tinh thần để ghìm đôi chân của Barca chứ đâu hẳn là bài miếng cụ thể. Trận thua ngược Bayern ở mùa 2010 khi đã dẫn trước 3-0 cũng là ví dụ tương tự của việc cách đá ngây thơ, nặng về tinh thần quá. Nhìn cách Barca hạ MU ở 2 trận chung kết C1 thấy nó cáo già và có hệ thống hơn hẳn. Đó là thứ mà Van Gaal đang xây dựng ở đây, và ông cần mọi người tin tưởng.
Lối đá bề trên, kiểm soát trận đấu 1 cách chủ động và theo bài miếng hẳn hoi là thứ giúp Real, Barca, Bayern... nó xưng vương Châu Âu nhiều như vậy. Không phải ngẫu nhiên đâu! :)
Point 1: Cái mà Gal không có, là 1 đội hình ổn định và có tinh thần chiến đấu, tin tưởng như Sir. Thay vào đó là đống đổ nát của Moyes, 1 "midtable team" đúng nghĩa (Hạng 7)Cái mà mấy năm cuối ông cụ ko có,đó là 1 đội hình được làm mới và bỏ nhiều tiền như Gal bây giờ
Nếu là ông cụ với đội hình này thì chắc chắn ko có chuyện xếp đội hình sai lầm như vậy
Ở đây ko ai nhìn vào quá khứ,nhưng hiện tại ở trận đấu này,ông Gal xếp đội hình sai lầm hoàn toàn, một HLV giỏi thì phải biết đọc trận đấu để ứng biến và sắp xếp theo những gì mình đang có thì ông lại không làm được.
Nếu xem Man với Ars từ khoảng 7,8 năm nay ai cũng thấy là ông cụ luôn cho Man đá rắn,nhiệt,cảm giác đè về tinh thần với những cầu thủ nhanh,khỏe khi gặp Ars và rõ là bao năm nay chúng ta ko bị lép vế trước Ars khi nào cả. Còn bây giờ,đội hình toàn thằng ẽo ợt,được thằng R300 thì phế toàn tập chán chả buồn nói nữa
Ngày xưa đội nhà thua nhưng đá quyết tâm do có HLV ra biên gào thét chỉ đạo lên tinh thần,còn giờ HLV chỉ ngồi chống cằm,giờ mình đi đá bóng mà cả đội đang thua thằng nào cũng cúi mặt đá thì chân chả nặng như chì làm j có nhiệt huyết
Cũng lại ngày xưa,mỗi lần Man thua thì ai cũng thấy đem so đội hình Man là quá lởm với các đội khác toàn cầu thủ hạng 2,còn giờ Gal được cho mua trong khả năng thoải mái mà ko làm tốt
Nói chung,tôi thấy qua trận đấu này,với cách làm của Gal,Man của chúng ta sẽ ko có cái vẹo gì trong năm nay đâu,dù mình là fan cũng chẳng hề muốn thế tí nào,nhưng đá như này mà gặp thằng Kun thì nó cho nát bét chưa nói tới ra C1

Cái đoạn cuối là thứ đang gây tranh cãi nhiều ở đây. Phần lớn fan quá khắc nghiệt với Van Gaal. Mọi người nhìn vào những trận thua (2 trận trước Swansea và Arsenal đến giờ) mà thường đi cách chúng ta quật Liverpool ngay tại Anfield bằng bài kiểm soát bóng, cướp trận đấu khỏi chân của Liverpool theo nghĩa đen. Cách chúng ta thắng City 4-2 bằng chính bài chuyền bóng của tụi nó. Hay gần nhất là trận Sunderland mới tuần trước, ghi 2 bàn và đẩy trận đấu tới giới hạn buồn ngủ nhất có thể, gần như ép trận đấu phải kết thúc trước tiếng còi mãn cuộc gần 20 phút... Đó không phải là điều Barca đã làm với chính mình hồi CK 2011 à? Sau quả 3-1 là tụi nó giết trận đấu cho kết thúc sớm luôn, không cách nào đẩy nhịp được.tôi thì thấy chả có j là ngây thơ,thua là do những pha ngớ ngẩn của 1 cá nhân mà hỏng công lao của tập thể.Lỗi đấy k thể đổi cho HLV hay là nói k có mảng miếng đc.
Còn 2 cái trận c1 đấy thua nó là điều quá rõ ràng và bình thường,tôi là fan thật đấy nhưng phải nhìn nhận một cách khách quan,công bằng là chúng ta thua họ về mặt con người,1 barca đang thời đỉnh cao với cái cặp ini xavi,trên thì mesi,dưới puyol,cái trục dọc nó quá hoàn hảo,với cái khung đấy vứt cho hlv nào thì nó đá cũng vô địch thôi,k phải ngẫu nhiên trong 6 năm TBN nó vô địch 2 lần euro 1 lần wc.
Còn bạn bảo vangal đang xây dựng hệ thống,uh thì tôi cũng đồng tình với bạn,cái j cũng phải có thời gian mới xây dựng,lắp ghép xong nhưng bạn hãy nhìn cách dùng người đi.Vangal quá bảo thủ và bị động,nếu ngày xưa sir luôn tạo được bất ngờ,đột biến thì sao???đột thì chả thấy đâu toàn thấy mà toàn thấy sự thụ động 1 cách cứng ngắc->bế tắc...

tôi k nói những trận thắng vì sao vì những trận đấy vangal biết tận dụng tốt những gì mình đang có.Còn tôi nói ở đây là những trận thua,nếu vangal cứ tận dụng đúng những gì mình đang có đi thì dù có thua cũng sẽ k bị người hâm hộ chỉ trích như thế này.Tại sao những trận như này k tận dụng sức trẻ khoẻ mà lại tận dụng 2 ông lão giữa sân,tại sao k chọn valen thủ tốt mà lại chọn một young thiên về tấn công làm hậu vệ.Cái khâu chọn người của vangal đang rất có vấn đề mà chính vấn đề đấy làm bất mãn cổ động viên đấy bạn ạ.Còn với những con người chúng ta đang có nếu đc vào tay một hlv tạm gọi là thức thời đi tôi đảm bảo sẽ khác cực kỳ luôn vì con người chúng ta đang có chả kém đội nào,chiều sâu xa j cũng có luôn.Cái đoạn cuối là thứ đang gây tranh cãi nhiều ở đây. Phần lớn fan quá khắc nghiệt với Van Gaal. Mọi người nhìn vào những trận thua (2 trận trước Swansea và Arsenal đến giờ) mà thường đi cách chúng ta quật Liverpool ngay tại Anfield bằng bài kiểm soát bóng, cướp trận đấu khỏi chân của Liverpool theo nghĩa đen. Cách chúng ta thắng City 4-2 bằng chính bài chuyền bóng của tụi nó. Hay gần nhất là trận Sunderland mới tuần trước, ghi 2 bàn và đẩy trận đấu tới giới hạn buồn ngủ nhất có thể, gần như ép trận đấu phải kết thúc trước tiếng còi mãn cuộc gần 20 phút... Đó không phải là điều Barca đã làm với chính mình hồi CK 2011 à? Sau quả 3-1 là tụi nó giết trận đấu cho kết thúc sớm luôn, không cách nào đẩy nhịp được.
Có thể chỉ trích Van Gaal nếu không có kết quả. Nhưng ở đây những dấu hiệu của lối chơi đó trong tương lai đã xuất hiện từ cuối mùa trước và vẫn đang được hoàn thiện dần, chứ có đứng im tại chỗ đâu? Không bài miếng là phải như thời Moyes kìa![]()