Manchester United 2015-2016 - Age Of Van Gaal

R300 kỹ thuật thì có nhưng mất cmn bản năng rồi , toàn chuyển hóa cơ hội thành pha bóng éo có gì nguy hiểm cho đội bạn cả =))
 
Kể từ khi Sir ra đi xem MU đá cảm giác nó cứ nhạt nhòa, Vangal ko muốn làm cái bóng của Sir nhưng có lẽ ông cần ngồi xem lại những trận đấu lội ngược dòng của MU dưới thời Sir... quá thiếu lửa

Thật bác ạ, hồi đó coi cứ thấy thế thôi, giờ nghĩ lại cái đội hình nói thật như hạch mà dưới tay Sir đá như đúng rồi, còn vô địch NHA đc

Thời đó Sir mà đc bạo chi thì quả thật ko biết Mu đến cỡ nào, chán quá, đm nó càng nghĩ càng cay mấy con chó Glazer
 
Tính ra từ hồi đó lần lượt có Giggs, CR7, Tevez, R10 thay nhau truyển lửa, giờ mà muốn có lửa lại thì chỉ có thay R10 thôi, thiệt chứ ngoài đời đá banh gặp tiền đạo chung đội vậy thì đồng đội cũng nản, mình châm banh cho cố rồi nó chuyển hóa bàn thắng thành cơ hôi, đá riết là ngán thôi
 
Đm. Ức chế cái kiểu đá như này quá. Khác éo gì cái ttận thua ngược 5-3 năm ngoái. Sai lầm y hệt. Ăn một quả xông lên tấn công ầm ầm làm cái con mẹ gì để trước cầu môn nó như đang khoả thân vậy??? Đã thế cái đứa nào đấy cứ ngòi ị thì lị ra, ra hò hét kéo cno về chỉ mặt: mày! Đá chậm giữ bóng cho bố

Chả thấy làm cái éo j, mua bán thì nói thẳng đừng có trông nữa mu h chỉ mua đc hàng thải thôi, mua thêm chật ghế
 
giờ có mỗi ông Rooney thì trông mong ổng tìm lại đc chính mình chứ mới gần 30 đá như mấy thằng già vậy, mẹ nó

Mà Mu bị éo gì chả thằng tiền vệ đẳng cấp nào nó thèm ngó tới =))
 
Thôi các bác đừng hoài niệm nữa. Cái thời sir hậu Ronaldo nói thật cũng như cc thôi. Cay nhất là thằng Swansea chả có cái vẹo gì mà cũng thua nó hết lần này lần khác. Toàn thua cái kiểu rất vớ vẩn.
 
Giờ để Fellani cắm rồi Rooney xuống hộ công lại thôi, ít nhất kĩ thuật chuyền chọt vẫn còn, chứ bản năng săn bàn chả hiểu cha nội này vứt đâu rồi
 
Mà trận vừa rồi thằng Blind như hạch thế cho Fellani xuống thủ cũng đc, tì đè che chắn có khi hơn thằng Blind =)) nhìn mà nản
 
Thằng Memphis trận này đá cũng như shit, cho dự bị vài trận để thăng Young đá
 
Depay đúng là đang đc trao toàn quyền cơ hội thể hiện mình, thế mà chả lớn đc vẹo nào, đá cà chớn

Riêng Rooney thì sao khả năng sút, săn bàn, đột phá ngày càng lụi, có bị chấn thương hay gì đâu , lại đang trong tuổi đỉnh cao, mịa nó chứ
 
Depay đúng là đang đc trao toàn quyền cơ hội thể hiện mình, thế mà chả lớn đc vẹo nào, đá cà chớn

Riêng Rooney thì sao khả năng sút, săn bàn, đột phá ngày càng lụi, có bị chấn thương hay gì đâu , lại đang trong tuổi đỉnh cao, mịa nó chứ

Ông bỏ coi bóng đá từ năm 2005/2006 đến h mới xem lại hay sao vậy =))
 
Ông bỏ coi bóng đá từ năm 2005/2006 đến h mới xem lại hay sao vậy

biết là cũng ko sáng như xưa nhưng ít cũng hữu dụng ấy thím

pha xử lý nãy như mấy thằng làng nhàng vậy
 
Cái quả qua người thì đẳng cấp vl ra, đến nhịp sau thì đéo hiểu sao
 
e thấy pha đó ngon ăn quá cần chi rướn, tiền đạo người ta lách qua người thế là sút ngay rồi, ông Ni ổng đẩy thêm nhịp nữa

:(
 
hồi đó hàng tv như welbeck, gibson, park, sida còn lội ng dòng dc hay gỡ từ 2-0 thành 2-2, còn bây h đến nản. Nhìn 2-1 là biết xong cmn game :(
 
ngày xưa coi bị dẫn trước dù có mấy bàn cũng đá quyết tâm, toàn gỡ bù giờ , giờ thua 1 2 trái là cả đội bắt đầu như gà mắc tóc , khó hiểu vãi
 
Mua mẹ nó thằng Gomis đi cho rồi, nhanh, khá trâu, chạy chỗ dc, giá cũng rẻ. Cái ông nội R300k dc trận C1 đá rõ hay mà về Anh đá như đặc sản, cho lên ghế dự bị cmn đi
 
Back
Top