Manchester United 2015-2016 - Age Of Van Gaal

2 thằng mỗi kiểu qua người khác nhau thì so sánh kiểu gi :1cool_byebye:
 
Martial nó đi bóng theo kiểu Messi, bóng cực dính chân còn Depay thì thấy giống CR7 hơn, dùng tricks nhiều + đẩy bóng xa lợi dụng sức và tốc độ để qua người.
 
sáng ra gặp ông anh rể nói câu Martial cũng ko làm dc gì là thấy chán rồi, đé o muốn tranh luận gì =))
 
Có 1 sự khác nữa là:
1 tạo ra nguy hiểm thật sự cho hàng phòng ngự đối phương
1 thì lại cố tỏ ra là mình nguy hiểm
 
Hôm qua Martial có quả đánh gót cho Tiger nghệ vl.
 
Trận hôm qua chưa nói tới Schneiderlin, nội ông già Tiger là đã nát bét Yaya Toure rồi, chỉ còn trách đầu tàu hàng công thôi hoho
 
hôm qua nhìn bọn MC đá cũng ko máu lửa. Nhìn rõ là ý định cầm hoà rồi. Yaya bị thay ra chắc cũng do ko có đối tác tấn công. Lượt về nó mà có cả Silva và Aguero thì cũng căng lắm :-s
 
chính xác là thằng bony của nó cũng chả làm được gì nên De Gea mới rất rảnh tay hầu như k cần cản phá gì mấy , nhưng có Silva với Aguero thì cũng chưa chắc vì 2 cánh tụi nó cũng tịt chưa kể Smalling với Jones bọc lót cho nhau cũng khá tốt , chỉ là hàng công mình tối quá để Martial đá trung phong thì khác rồi
 
ko biết R300 giờ chỉ là mất phong độ hay là lực bất tòng tâm (do già) mất rồi :(
đã là chuỗi trận tệ nhất chưa nhỉ, giống hồi ngoại tình bị vợ đòi bỏ cũng tịt một hồi, sút pen còn ko đc quả đầu, phải lao vào bồi :))
 
Thanh niên De Bruyne bị Rojo hành xong chuyển qua phải cũng ko làm gì đc Valensida và Darmian :))

Hôm qua có mấy pha Jones và Smalling dâng cao luôn tự tin vãi ái, chả bù Kim Na bên kia ko dám lên tới nữa sân.
 
Vấn đề của hói bây giờ thì nhiều lắm. Đỡ bóng văng 1 mét, yếu huých phát ngã, sút tù và lởm nhất là di chuyển + chọn ví trí lởm, mà đáng ra cái này già rồi thì phải khôn hơn chứ :)) .
 
hói hôm qua chuyền dài mấy quả cũng tù vãi =)) , muốn cho hói đá như cụ cô tuổi già mà xem ra còn khó :(
 
Mà thiết nghĩ nên thử cho Feillani đá đi chứ nhỉ, hàng tv để Fei đá AM còn Herera với Schneiderlin đá CM xem có thay đổi j ko. Cứ xoay xoay Tiger rồi Carrick hoài, hoặc thậm chí bỏ Mata cho Herera đá lêch fải tí cũng dc, mềnh chả khoái tv/tđ cánh mà speed chậm như ảnh :3cool_nosebleed:
 
Bộ khung hiện tại đã ổn rồi, Basti càng ngày đá càng tốt lên, Herrera cũng khá ổn ở vai trò AM, bây h chỉ thiếu tốc độ ở những pha bóng cuối thôi, với cả phải mạnh dạn dứt điểm hơn nữa, đôi khi sút xa 1 quả cho đối phương nó rối cũng tốt.
 
Moa, nhiều lúc nghĩ lại số ManU vẫn còn xuân khi không rước thằng mặt l` Pedro về :D, may quá, cám ơn Sếch, fan ManU nhớ ơn em vì đã chọn Chelsea và kéo luôn bạn em Pedro về Chelsea
 
Moa, nhiều lúc nghĩ lại số ManU vẫn còn xuân khi không rước thằng mặt l` Pedro về :D, may quá, cám ơn Sếch, fan ManU nhớ ơn em vì đã chọn Chelsea và kéo luôn bạn em Pedro về Chelsea
Cũng đang mún hỏi dạo này Pedro nó đâu rồi nhỉ ?
 
KDB nó là key player phải đá giữa mới đúng chứ nhỉ, ko có Silva thì tại sao ko tin tưởng KDB? Trận này Pell lại để cho con trâu nước yaya làm hộ công chả sút dc trái nào ra hồn.
 
Yaya cũng bắt đầu xuống gòi , thời gian ko tha thứ 1 ai , hóng hết mùa qua Mẽo dưỡng già chung với 38s:3cool_nosebleed:
 
Back
Top