Manchester United 2015-2016 - Age Of Van Gaal

Lúc tầm đang 2-1 coi căng vãi, mắc đái mà ko dám đi luôn.
Hy vọng VG giữ tiếp lối đá này và thay ông Blind + xài cầu thủ trẻ thì mới có cái để coi
mình nghĩ MU nên thực tế một chút: lấy điểm số làm mục tiêu thì hợp lý hơn vào lúc này. Các trụ cột đang chấn thương mà đánh như 02 trận gần đây dễ ăn phản công ngập mặt.

về R300k thì mình ko nghĩ là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến lối chơi. theo mình, chỉ đạo của LVG mới là nguyên nhân trực tiếp.
 
Thôi đổ mẹ hết lỗi cho thằng mù đi. Quả 1 phạm lỗi và xổng naldo, quả 2 để nó bật tường như ko người, quả 3 lại xổng thằng naldo. Tóm lại là để mù đá tiền vệ hoặc hv trái đi cho đỡ phá game
 
Cho chú số 43 vô đá trung vệ, ông Blind qua cánh trái hộ, những trận thua ấn tượng nhất đều có dấu anh.
Giữ VG vẫn là tốt, HLV khác thì có được nhìn thấy quá nửa đội hình cầu thủ trẻ như này ko????
Biết sao xài quá nửa dh cầu thủ trẻ k ? Vì chấn thương hết nịa người rồi chả phải đôn lên =)) . ông gàn giáo án tập khắc nghiệt quá nên lăn đúng hết. Đầu mùa bán cũng nhiều, để giờ k có người backup. Cuối mùa này k danh hiệu tôi đảm bảo Van Gàn out. Vì chỉ tiêu nhà glazer đặt ra là có ít nhất 1 danh hiệu rồi
 
Thật ra mỗi vị trí đều có 2 người đấy chứ. Đội hình khá cân bằng. Đéo hiểu sao cứ đá vài trận là dẹo
 
Thật ra mỗi vị trí đều có 2 người đấy chứ. Đội hình khá cân bằng. Đéo hiểu sao cứ đá vài trận là dẹo
Do giáo án tập mà bác. Từ năm ngoái nhiều người baoe giáo án quá nặng mà.
 
Vấn đề là lối chơi của Van Gaal ít đột biến, dễ bắt bài =)) Cầu thủ thì đéo phải là siêu sao, mảng miếng ko có thì nó chặn cho tụt họng là đúng rồi :)) Coi trận này với trận trước sẽ thấy nó pressing mình từ sân nhà , ngăn cản ko cho tiền vệ trung tâm chuyền bánh => bắt buộc mình phải đá cánh. Mục tiêu chính là vây bắt Martial, may trận này Depay đá khá hơn => Martial có chỗ di chuyển ... Về cơ bản bác Gaal tới h` phút này mà nói thì vẫn chưa hiểu mẹ gì về EPL rồi =))
 
Mới xem hl thấy cả 3 bàn của Sói đều ảo, 1 pha bóng chết chỉ 1 chạm là sút ngay góc chết, 1 pha phối hợp thần thánh, pha đánh đầu thì chốt chặn không hiểu ý nhau để vào hơi ẩu, hàng công đá cũng khá sáng nhưng tiếc là ít bàn thắng và hàng phòng ngự của Sói tổ chức tốt

De Gea có mấy pha cứu thua thần thánh quá, quả Súp lơ lốt bóng xứng đáng là Save of the year luôn ấy chứ!

Đề nghị anh cap sau khi trở lại cho đá... hậu vệ :1cool_byebye:
 
thôi thì nghĩ thoáng tí, coi như bác Gàn là người đặt nền móng cho sự thành công, còn để đạt được sự thành công thì phải là người khác. thời gian tại vị còn lại bác sẽ giúp phát triển tuyến kế cận lên, giống như đã làm với 3k, còn sau để đưa lên tầm ngôi sao thì để người tiếp theo :)) .
Sắp tới chúng ta sẽ được nghe giai điệu này, cá nhân mình thấy nó rất du dương và hay hơn cả bản nhạc của CL =))

 
Mới xem hl thấy cả 3 bàn của Sói đều ảo, 1 pha bóng chết chỉ 1 chạm là sút ngay góc chết, 1 pha phối hợp thần thánh, pha đánh đầu thì chốt chặn không hiểu ý nhau để vào hơi ẩu, hàng công đá cũng khá sáng nhưng tiếc là ít bàn thắng và hàng phòng ngự của Sói tổ chức tốt

De Gea có mấy pha cứu thua thần thánh quá, quả Súp lơ lốt bóng xứng đáng là Save of the year luôn ấy chứ!

Đề nghị anh cap sau khi trở lại cho đá... hậu vệ :1cool_byebye:
Pha cứu thua của Gea cũng tự mình ngáo đá mà ra
 
bttXPrp.jpg


Lần cuối cùng MU đụng Wolfsburg trước trận hồi tối. 15 chấn thương và SAF xếp đội hình đó :)) Thắng 3-1 :))

Thôi kệ mùa này ăn danh hiệu hay không cũng được, quan trọng là ngoại hạng cố nằm trong top 4 để LVG có bị sa thải người sau còn được hưởng CL football :v Hóng C2 cho mấy chú trẻ vào đá.
 
bttXPrp.jpg


Lần cuối cùng MU đụng Wolfsburg trước trận hồi tối. 15 chấn thương và SAF xếp đội hình đó :)) Thắng 3-1 :))

Thôi kệ mùa này ăn danh hiệu hay không cũng được, quan trọng là ngoại hạng cố nằm trong top 4 để LVG có bị sa thải người sau còn được hưởng CL football :v Hóng C2 cho mấy chú trẻ vào đá.
Wolfsburg hồi đó khác Wolfsburg bây giờ nhiều. Còn Man Utd bây giờ cũng khác Man Utd ngày xưa nhiều =))
Đm nghĩ thấy nhục vl`, trước đi đá ở đâu tụi nó cũng phải quì xuống lạy như con. H` kiểu bố về hưu, gia đình mất danh thế đi đâu cũng phải lạy nó như con ... Đm gánh xíếc này
 
Bây giờ MU nên mời Ance về làm GDKT trước chuẩn bị thay lão Gàn đi là vừa, ko mai mốt thằng khác hốt thì ăn cám:1cool_byebye:
 
Thôi hãy tự an ủi là năm nay đội hình nhiều cải tổ, chưa kịp nhuần nhuyễn với nhau, chờ năm sau phục thù =))
 
Vấn đề là lối chơi của Van Gaal ít đột biến, dễ bắt bài =)) Cầu thủ thì đéo phải là siêu sao, mảng miếng ko có thì nó chặn cho tụt họng là đúng rồi :)) Coi trận này với trận trước sẽ thấy nó pressing mình từ sân nhà , ngăn cản ko cho tiền vệ trung tâm chuyền bánh => bắt buộc mình phải đá cánh. Mục tiêu chính là vây bắt Martial, may trận này Depay đá khá hơn => Martial có chỗ di chuyển ... Về cơ bản bác Gaal tới h` phút này mà nói thì vẫn chưa hiểu mẹ gì về EPL rồi =))
Nhận định sai rồi. Trận này đá dc hơn vì bên mình dùng Xù + Mata coi như là 2 tv công, cho nên Mata mới có khoảng trống mà đá. Nếu để ý sẽ thấy bên mình lên bóng nhuyễn hơn hẳn vì có nhiều phương án hơn. Tuy nhiên thọt thủ vì Fei hay dâng rất cao và ko lùi về kịp, khi bị phản công chỉ có 1 mình Tiger ở dưới, mà anh này công cùn thủ cũng cùn theo
Nếu cần so sánh thì đội hình trận này giống hệt lúc đá thắng Liv 3 -1 năm ngoái. Có Xù đá nên Hererra có rất nhiều khoảng trống để phối hợp và chọc khe do Xù rất hút ng kèm. Hererra lên công về thủ hay hơn Mata nhiều và Tiger cũng éo = dc Carrick.

Quay lại vấn đề lối đá ru ngủ, giờ mới hiểu VG ko hề muốn như thế. Ổng vác Tiger về với mục đích làm 1 Yaya Toure thứ 2 cho MU, nhưng Tiger ko làm dc nên chúng ta mới có 1 lối đá rõ buồn ngủ. 2CM ko ai dám dâng cao tấn công làm AM ko có khoảng trống nên bị kèm rất sát, đành phải đá sang 2 biên là nơi thoáng nhất. Giờ người duy nhất lên công về thủ tốt dc chắc chỉ có Hererra thôi

Giờ nếu trọng dụng đầu xù thì phía sau phải là Carrick hoặc Schneiderlin, vì rõ ràng 2 ng này đọc trận đấu tốt hơn Tiger rất nhiều. Nhìn trận hôm qua Tiger đá mà phát nản, phân phối bóng kém, bọc lót chống phản công cũng kém...Bàn thua thứ 2 100% là lỗi của Tiger luôn

P/S: chú nào bảo Blind kém trận hôm qua là éo biết xem đá bóng. Cả 3 bàn thua chả có bàn nào lỗi Blind luôn. Bàn 1 do Smalling bị Nalcho cắt đuôi, bàn 2 lỗi Tiger thủ như c, bàn 3 do Carrick ko kèm người
 
giờ trong số HLV đang chưa có chủ chỉ có mỗi Ance thôi, rước Ance về làm GDKT hay làm chức vụ j đó đi, sang năm thì cho thay bác Gàn, k thì sang năm k có ai để mời đâu
 
giờ trong số HLV đang chưa có chủ chỉ có mỗi Ance thôi, rước Ance về làm GDKT hay làm chức vụ j đó đi, sang năm thì cho thay bác Gàn, k thì sang năm k có ai để mời đâu
Pep Guardiola =))
 
Trên lí thuyết, đội hình hôm nay là tối ưu rồi. Depay và Lingard tạo ra tốc độ ở 2 cánh. Mata đá giữa đã có 1 pha chọc khe cực đẹp cho martial. Van Gaal cũng ghi được bàn thắng sớm bằng lối chơi pressing ngay từ hàng tiền đạo. Bàn thắng đến cũng cực kì trực diện, chỉ 3 đường chuyền.

Nhưng đáng lẽ sau bàn thắng thì nên quay về lối chơi ru ngủ ngay. Đằng này ko may bị nó gỡ cái một, mà thằng ghi bàn lại là 1 thằng trung vệ, nó ko đánh đầu mà dùng chân để dứt điểm. => Lỗi hàng thủ 100%.
Sau bàn này thì tinh thần bọn kia lên rõ, còn mình thì bối rối vì ko biết nên chơi kiểu gì. Kết quả để nó ghi thêm 1 bàn, khó khăn chồng chất.
 
Nếu được lựa giữa Pep và Ance thì mình thích Ance hơn
 
Quả này mình nghi ngài Jose về đấy.
 
Carletto, Mourinho, Simeone, Lopetegui là nhưng người thích hợp nhất để thay Van Gaal.
 
Back
Top