Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

đậu má, có cơ hội ăn cúp rồi nhé ông gàn :)) còn éo được nữa thì next đi
 
Đá nhạt quá, quăng tí bom cười chút chơi mà ngủ cmn gật luôn :3cool_embarrassed:
 
những thằng chỉ biết cắm đầu chạy như lingard đéo xứng đá ở MU
 
Mỗi khi mu tấn công.

Nhìn cái cách mà đồng đội dạt ra để anh fei xông vô giữa là tôi đã hiểu hôm nay anh gàn dùng chiến thuật mẹ gì rồi

:-<
 
schneiderlin đâu mà éo cho đá , cứ trọng dụng ông già Carrick làm mẹ j hả Gàn dở
 
Carrick chuyền hay hơn nhiều, đá tấn công thì phải cho Carrick chứ, với lại Schneiderlin vừa đá trận trước rồi
 
Moá thằng hăm mơ giả vờ hay vl mình cũng tưởng ăn loz rồi
 
xong, đá phạt quá đỉnh, mùa tới xúc cả Payet và Mahrez thôi :))
 
Ngủ được chưa nhỉ, không hổ danh Giant Killer
 
Xong :(
Arsenal gọi và MU trả lời.
 
thua là bt, thắng dc mới lạ :))
 
luôn luôn, luôn luôn có 2 thằng theo kèm ép Martial ra biên...
Vì ở mid có anh xù bá đạo quá nên nó thủ làm kẹc gì, tới chân là ảnh chuyền ra biên thôi mà.
 
Đệ bảy sẽ ghi 2 bàn chờ mà xem
 
mẹ thằng mâm phích nguy hiểm vcl, vừa vào sân anh đã tạo cơ hội cho đội bạn=))=))
 
Martial gỡ rồi
 
vl muốn đá lại à?
 
Back
Top