Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

thánh tạt Navas vào rồi , kết hợp với thằng Bony nữa thì trận đấu an bài cmnr
 
South đá trâu vãi, thế mà giờ chỉ đnag thứ 9. Năm nay đánh giá South đá trâu chả kém Westham :))
 
Mane hattrick rồi =))
 
Mane hè này 40 củ đổ lên nhá :))
 
South đá trâu vãi, thế mà giờ chỉ đnag thứ 9. Năm nay đánh giá South đá trâu chả kém Westham :))

vì phong độ trồi sụt bởi nhạc trưởng Dusan Tadic , thằng WH bay cao nhờ Dimitri Payet còn gì
công nhận đám mid-tab giờ dạng sao tầm tầm nhiều vãi
 
vì phong độ trồi sụt bởi nhạc trưởng Dusan Tadic , thằng WH bay cao nhờ Dimitri Payet còn gì
công nhận đám mid-tab giờ dạng sao tầm tầm nhiều vãi
công nhận. Năm nay nổi lên 2 thằng South với Westham trâu thế k biết, đại gia nào gặp cũng ngán, Bilic với Koeman mát tay với những đội kiểu này thật
 
MC đã thọt, hóng trận tới the 4 đục MC 3 trái :6cool_sure:
 
trận tới làm fan pháo thôi :)) . Hi vọng Beck đen tỏa sáng :)) . Cứ ngỡ tạch top 4 rồi giờ lại dc thắp nên hi vọng. Cơ mà lo trận Westham quá, đá sân bọn nó, dù FA đã từng ăn rồi nhưng cực kỳ đau tim
 
Trận WH là phải sinh tử rồi, cả nó cả mình, đá cẩn thận thì vẫn ăn được
 
Khi gắng bung sức đá với lầy có phải ngon kho. Gàn ơi là gàn
 
Cứ xác định là mất vé đi.


Hôm qua nắm thế trận như thế mà không ăn được thì không hi vọng gì nhiều.
 
mấy ông cứ khó tính quá chứ ăn dc Lei giờ có phải dễ đâu. Nó đang đầu bảng, lại sắp là đương kim vô địch rồi. Man đá như hôm qua là ổn, chả có j chê trách cả. Bàn thua cũng do Morgan vừa to, vừa trâu còn ông Rojo yếu và bé hơn phải cháp nhận. Sau đấy nó thủ đổ bê tông dễ mà khoan dc ah. Giờ cố gắng trận gặp Norwich và Westham thôi. Nếu ăn dc 2 trận này sẽ dc top 4. thằng xì tin còn gặp Ars sân nhà và Swansea sân khách. Kiểu j cũng mất điểm 1 trong 2 hoặc cả 2.
 
mấy ông cứ khó tính quá chứ ăn dc Lei giờ có phải dễ đâu. Nó đang đầu bảng, lại sắp là đương kim vô địch rồi. Man đá như hôm qua là ổn, chả có j chê trách cả. Bàn thua cũng do Morgan vừa to, vừa trâu còn ông Rojo yếu và bé hơn phải cháp nhận. Sau đấy nó thủ đổ bê tông dễ mà khoan dc ah. Giờ cố gắng trận gặp Norwich và Westham thôi. Nếu ăn dc 2 trận này sẽ dc top 4. thằng xì tin còn gặp Ars sân nhà và Swansea sân khách. Kiểu j cũng mất điểm 1 trong 2 hoặc cả 2.
ổn cái hồ bách thảo
 
mấy ông cứ khó tính quá chứ ăn dc Lei giờ có phải dễ đâu. Nó đang đầu bảng, lại sắp là đương kim vô địch rồi. Man đá như hôm qua là ổn, chả có j chê trách cả. Bàn thua cũng do Morgan vừa to, vừa trâu còn ông Rojo yếu và bé hơn phải cháp nhận. Sau đấy nó thủ đổ bê tông dễ mà khoan dc ah. Giờ cố gắng trận gặp Norwich và Westham thôi. Nếu ăn dc 2 trận này sẽ dc top 4. thằng xì tin còn gặp Ars sân nhà và Swansea sân khách. Kiểu j cũng mất điểm 1 trong 2 hoặc cả 2.
Từ lúc thấy Beck đen ghi bàn duy nhất cho Arsenal tối hôm kia là thấy điềm MU năm nay ăn đặc sản vụ top 4 vì sai lầm ngày xưa rồi =))
 
Từ lúc thấy Beck đen ghi bàn duy nhất cho Arsenal tối hôm kia là thấy điềm MU năm nay ăn đặc sản vụ top 4 vì sai lầm ngày xưa rồi =))
giờ có thể nhờ Beck đen mà vào top 4 đấy =)) . Cổ cũ nhiệt tình cho Ars và Beck đen trận sau thôi :))
 
mấy ông cứ khó tính quá chứ ăn dc Lei giờ có phải dễ đâu. Nó đang đầu bảng, lại sắp là đương kim vô địch rồi. Man đá như hôm qua là ổn, chả có j chê trách cả. Bàn thua cũng do Morgan vừa to, vừa trâu còn ông Rojo yếu và bé hơn phải cháp nhận. Sau đấy nó thủ đổ bê tông dễ mà khoan dc ah. Giờ cố gắng trận gặp Norwich và Westham thôi. Nếu ăn dc 2 trận này sẽ dc top 4. thằng xì tin còn gặp Ars sân nhà và Swansea sân khách. Kiểu j cũng mất điểm 1 trong 2 hoặc cả 2.
Ổn hiệp 1, hiệp 2 lại bệnh cũ tái phát ko xem à
 
Hiệp 2 nó đá rát hơn lại chả tối.

Man giờ mất đại đế là đội bóng trung bình khá chứ có phải như hồi xưa đâu mà điều khiển thế trận được.
Ổn hiệp 1, hiệp 2 lại bệnh cũ tái phát ko xem à
 
sang tuần có thể 2 cựu quỷ đỏ là Ronaldo và Beck đen sẽ quyết định gián tiếp đến vé C1 của MU năm sau đấy :)). Hi vọng 2 anh sẽ tỏa sáng đúng lúc dìm chết thằng xì tin. Công việc của MU là thắng nốt 3 trận còn lại. Nếu 2 thằng kia giúp dc mà mình k tận dụng dc thì chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi
 
sang tuần có thể 2 cựu quỷ đỏ là Ronaldo và Beck đen sẽ quyết định gián tiếp đến vé C1 của MU năm sau đấy :)). Hi vọng 2 anh sẽ tỏa sáng đúng lúc dìm chết thằng xì tin. Công việc của MU là thắng nốt 3 trận còn lại. Nếu 2 thằng kia giúp dc mà mình k tận dụng dc thì chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi
Mùa này bị ám quẻ rồi. Nghi là trận đối đầu ku Beck đen đá phản lưới nhà tiễn City vào top 4 lắm :3cool_embarrassed:
 
Trận hôm qua mà thằng Man Red nói ổn éo hiểu ổn ở chổ nào, đừng nhìn vị trí trên bảng xếp hạng mà nói chuyện, bóng đá là nói chuyện phong độ và đẳng cấp, thằng Lei hôm qua tấn công có ra hồn con mẹ gì đâu mà sợ, còn MU đá ép người ta mà banh tới trước khung thành là như con gà, tấn công thì éo có tinh thần ăn thua chả bù bên Lei nó đá máu lửa, hỏi sao fan nó ko chán

Đá mà ko tự quyết định đc số phần suốt ngày mong chờ thằng khác giúp thì đá làm con mẹ gì
 
Back
Top