Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

Stoke sao gặp gà đá như hạch, gặp đại gia đá như ma làng nhập, y chang thằng WH
Mấy đội kiểu thế này đá phản công thì hay nhưng áp đặt thế trận lên mấy đội yếu thì khó , dễ hiểu mà
 
Tí thì 3-0, nó triển khai mượt mà gấp ngàn lần MU
 
Anh nào bảo vệ ý kiến đá thế này cuối năm vẫn có C1 mà uống chứ ko phải C2 đâu rồi, vô phản biện.
 
Đã nói rồi Van Gàn thời gian trên sân tập thì lôi cái xấp giấy ra để đọc chứ có cho học trò đá team-work mẹ gì đâu mà đòi mượt
 
Năm nay Mu hào phóng quá, Boxing Day quà to đùng :4cool_doubt:
 
Hiệp 2 R300k vào sân [-O<
 
Stock hay vãi , 30 phút đầu Mu có cầm nổi trái bóng đâu =)) đúng là đội bóng tầm thường =))
 
Thua 2-0 mà cả hiệp ko có đc pha nguy hiểm( tình huông Phế cũng vv rồi ), lối đá thật bá đạo
 
vậy chứng tỏ là R10 ko phải là nguyên nhân chính MU đá tệ nhé
 
Phải nói mặt tích cực của chúng ta bây giờ là cực kỳ bình tĩnh. Bị dẫn 2 bàn mà cứ như đang dẫn người ta 2 bàn ấy. Triển khai bóng thì cứ tà tà, lật cánh cầu may, lại còn hay chuyền về goal. Đéo có bảng tỷ số lại cứ tưởng MU đang ăn.
 
Ngậm mồm được chưa VG và những người bảo vệ ?
1 chuỗi trận liên tiếp với lối chơi bế tắc và nhạt nhoà như vậy mà bảo éo phải tại HLV thì cũng tài.
 
Moa ngồi uong cf bữa nay đắng vl
 
Tình hình này có uống Sting vẫn đắng
 
R10 vào hô hào =)) vỗ tay các kiểu =)) chắc bảo các em cố lên 2 bàn nữa gâal out =))
 
chắc sau trận này là Van Gàn out rồi :D
 
chắc sau trận này là Van Gàn out rồi :D
 
VG hiệp 2 hết ghi chép rồi kìa, giờ chỉ còn cầm chai nước uống liên tục . --> đang lo lắng lắm đây ... :-?
 
Ông Gan này chơi PS nhiều quá hay sao mà cứ đá biên thế ko biết.
 
Stoke thật vl, cái thằng td cắm mà còn lùi về tận vòng cấm phòng thủ :3cool_nosebleed:
 
Back
Top