Về mặt lối đá: Đéo có gì để nói.
Như trước đây dù cả trận đá như con bướm bị hiếp ra nước vẫn chờ đợi một khoảnh khắc để tụt quần áo ăn mừng, còn như hôm qua xem được nửa hiệp chuyển qua xem Leicester đến khi 2-0 mới chuyển lại.
Còn ai nói truyền thống giữ HLV gì đó thì Man từng trải qua nếu nhớ không nhầm là 4 đời HLV sau cụ Matt(không tính đợt cụ Matt trở lại) mới tìm ra được đại đế, đại đế cũng suýt bị đuổi nhưng tình hình của đại đế lúc đấy khác hẳn bây giờ, đh của đại đế 5 năm đầu cùi thế nào thì ai cũng biết, thế mà vẫn ăn được C2 năm 91.
Giờ người có thể làm được như đại đé xem ra chỉ có Mou.
Lúc này thì thấy những tài phiệt dốt bóng đá như Perez, Slivio có ích.