FB: Trường tiểu học Carrington
Từ Marko Arnautović + Adrien Rabiot đến Casemiro + Antony: Manchester United luôn khiến cho người hâm mộ cũng như cách báo chí phải bất ngờ.
Vậy là sau rất nhiều ngày chờ đợi, thương vụ Antony chuyển tới Manchester United cũng đã hoàn tất. Để có được sự phục vụ của bộ đôi người Brazil Phúc Du cũng như bóng ma Anh Quốc, Quỷ đỏ đã phải bỏ ra số tiền lên tới 140 triệu bảng, một kỉ lục mua sắm thời hậu Sir Alex. Trước đó, nửa đỏ thành Manchester đã đưa về Tyrell Malacia với giá 12 triệu bảng, Eriksen theo dạng CNTD, Lissandro Martinez với mức phí 47 triệu bảng. 5 bản hợp đồng mới mức phí lên tới 200 triệu bảng cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối của BLĐ quỷ đỏ với tân HLV Erik Ten Hag, và một vài nguồn tin uy tín cho biết quỷ đỏ sẽ cố gắng đưa về thêm ít nhất là 1 – 2 tân binh nữa trước khi TTCN khép lại.
Fan hâm mộ nửa đỏ thành Manchester giờ đây đang ngất ngây với những kết quả khả quan 2 vòng gần nhất + những tin vui liên tiếp trên TNCN, nhưng chỉ mới15 ngày trước thôi, sau trận thua muối mặt 4-0 trước Brentford, báo chí đưa tin dường như quỷ đỏ đang lâm vào trạng thái panic buy. Hay gọi theo cách văn hoa là gặp ai cũng xúc, cầu thủ nào cũng hỏi. Từ những thương vụ vốn tưởng như 48h nữa sẽ tới Old Trafford như A.Morata, Savic đến những cái tên vốn tưởng chẳng có liên kết gì với quỷ đỏ như Cunha, Fabian Ruiz, Vardy, J.Felix,… Thậm chí, BLĐ quỷ đỏ còn nghiêm túc xem xét hỏi mua Marko Arnautović và Adrien Rabiot, thậm chí đã đưa ra lời đề nghị tới clb chủ quản. Người hâm mộ quỷ đỏ ngao ngán, chán chường trước kết quả đáng thất vọng của đội chủ nhà, và tin đồn quỷ đỏ theo đuổi Marko Arnautović và Adrien Rabiot chả khác gì thêm một gáo nước lạnh vả thẳng vào mặt họ. May mắn cho MU là Bologna đã hét Marko Arnautović 15 triệu euro, và với một đội bóng làm truyền thông như Quỷ đỏ, Arnautović đơn giản là không bao giờ được cập bến Old Trafford, về cả chuyên môn lẫn thái độ ngoài sân cỏ.
Adrien Rabiot gần như đã đặt một chân tới Manchester, khi Juventus rất nhanh chóng đồng ý lời đề nghị 15 + 2 triệu euro mà quỷ đỏ đề nghị, bởi họ cũng xác định sẽ chia tay Rabiot càng sớm càng tốt. Người hâm mộ của Juventus khấp khởi mừng thầm bởi lời đề nghị có phần khờ khạo của MU. Nhưng một lần nữa, người hâm mộ quỷ đỏ nên cảm ơn mẹ của Rabiot, bởi bà Veronique Rabiot cho rằng quỷ đỏ phải đền bù cho việc con trai bà phải thi đấu ở C2 thay vì C1. Mức lương 240.000 bảng / tuần với thời hạn 4 năm được ra để nhận được cái gật đầu từ Veronique, và BLĐ đã quyết định hủy bỏ thương vụ. Một nước đi khiến cho NHM phải thở phào bởi trong 2 trận đấu gần đây nhất của Juventus, Adrien Rabiot chơi bóng như thể anh là cầu thủ trẻ mới lên đội 1 vậy.
Ba ngày sau đó, Casemiro chính thức chuyển tới sân Old Trafford, một thương vụ mà từ lúc có tin đồn đầu tiên tới lúc chốt hợp đồng chỉ có vẻn vẹn 56 tiếng. Nhà báo Fabrizio Romano đã phải thốt lên rằng mình không thể tin nổi với việc quỷ đỏ có thể thành công với Casemiro nhanh tới như vậy, và đây xứng đáng là cú áp phe của mùa hè 2022. Từ Rabiot chuyển thành Casemiro thực sự không khác gì chuyện cổ tích thời hiện đại vậy, bởi không một fan hâm mộ quỷ đỏ nào, dù là lạc quan nhất nghĩ rằng họ sẽ chiêu mộ thành công được một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc bận nhất châu Âu trong 6 năm trở lại đây.
Vậy là từ với 2 mục tiêu ban đầu là Marko Arnautović + Adrien Rabiot với cái giá chỉ vỏn vẹn 30 triệu euro, Manchester United như thể bỗng nhiên tìm được chìa khóa mở ví bitcoin mà mình đã bỏ quên và phù phép biến thành Casemiro + Antony với mức phí 160 triệu euro. Đúng là nếu xét về khả năng làm kinh tế, quỷ đỏ vẫn luôn là đội bóng hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh. Một mùa hè sôi động vẫn còn ở phía trước, và tham vọng của Erik Ten Hag vẫn chưa dừng lại. Nhưng chắc chắn một điều, khi có trong tay được những quân bài ưng ý, công cuộc phục hưng Manchester United sẽ lại gần thêm một bước nữa.