Manchester United 2022 - 2023 "Việc gì khó đã có 10 Khó lo"

Status
Không mở trả lời sau này.
nói câu này thì cũng ngầm có ý nghĩa như câu của Chosen One ngày xưa nhỉ? chấp nhận MC giờ đẳng cấp cao hơn MU rồi. Nói kiểu "Nhờ trận thua mà chúng tôi nhận ra ..." thì khác hơn.
mình nghĩ thế 8->
thích hiểu sao thì hiểu thôi. chứ giờ đẳng cấp nó hơn cả thế giới luôn rồi
 
Giờ thì fan Mu hay bất kỳ ai cũng phải chấp nhận thằng MC nó khỏe hơn, thậm chí khỏe hơn phần còn lại của TG luôn, cái cần làm là cải tổ, mình khỏe lên và đợi nó yếu đi thôi chứ ko chấp nhận thì ảo quá rồi.
 
Thì nó mạnh hơn thật mà, 1 ông hlv mới tới Epl đòi win 1 ông hlv top 1 Epl 5 năm nay, cộng thêm con quái vật Haland nữa.
 
Ngồi dưới đít nó chục năm xong công nhận là mình kém, nó khác với việc mùa trước vừa vđ, mùa sau xưng con gọi cha chứ =))
 
Cứ tập xác định là mùa này sẽ thua trên 10 trận epl đi, mà nếu thế thì phải ít hoà mới có cơ top 4, top 4 bây giờ toàn phải cỡ 75đ mới yên tâm được.
Xác định lượt về chắc chắn là thua MC tiếp :)) , khả năng cao thua Liv vì sân nhà nó, thua Chel, thua chú thua Tot (sân khách hết). Đá với bọn ngoài big cứ phải có điểm tối đa mới yên tâm dc
 
Xác định là làm sao để củng cố đội hình thôi chứ mấy nhân vật mới và mctominay cầu lớn bị khớp cmn =))
 
Hồi đầu mùa, cũng 2 trận thua là 2 bài học rồi chứ, có điều không nói ra, sợ quê (?). Trận thua City thì mới nói ra, vì ngầm công nhận nó ở đẳng cấp khác rồi. Từ đây tới cuối mùa, sẽ còn nhiều trận thua và nhiều bài học nữa thì 10 Khó mới rút tỉa thêm nhiều kinh nghiệm để "bày binh" mà đá tốt ở Epl được ... :8cool_amazed:
Đầu mùa đá với 2 thằng của dưới, danh tiếng ít hơn thì coi như tai nạn, xảy chân, chưa quen đội hình... Đến gặp ManC mới tỉnh ngộ là tập 20 năm nữa cũng không bằng nó
 
Giờ thì fan Mu hay bất kỳ ai cũng phải chấp nhận thằng MC nó khỏe hơn, thậm chí khỏe hơn phần còn lại của TG luôn, cái cần làm là cải tổ, mình khỏe lên và đợi nó yếu đi thôi chứ ko chấp nhận thì ảo quá rồi.
Sao cứ đánh tráo khái niệm thế nhỉ. Không cần phải thắng ManC, yếu hơn nó không đáng xấu hổ. xấu hổ là hiệp 1 đã thua 4-0 thôi. Chứ một thế trận chấp nhận đc thua 2 quả đâu có gì phải nói.
 
Đầu mùa đá với 2 thằng của dưới, danh tiếng ít hơn thì coi như tai nạn, xảy chân, chưa quen đội hình... Đến gặp ManC mới tỉnh ngộ là tập 20 năm nữa cũng không bằng nó
Ko biết phên này có phải là fan MU ko nữa. Thấy toàn xỉa đội.
 
Sao cứ đánh tráo khái niệm thế nhỉ. Không cần phải thắng ManC, yếu hơn nó không đáng xấu hổ. xấu hổ là hiệp 1 đã thua 4-0 thôi. Chứ một thế trận chấp nhận đc thua 2 quả đâu có gì phải nói.
H1 chơi kiểm soát với nó, lủng giữa nên thua thôi, chứ có phải bo thủ mà vẫn thua 4-0 đâu, nói chung muốn đạt tầm của nó thì cũng chấp nhận đi, vì trận rồi coi như 1 bài học cho Tenhag, đơn cử Arsenal thời Arte mới cầm quân cũng thủ lủng lỗ chỗ, ít ra giờ nó định hình được lối chơi rồi.
 
cất tominay rồi ae
 
Coi Casemiro đá đấm ra sao
 
Thanh niên antony đồng đội quá mức vậy?:v
 
Anthony có phải người Brazil ko vậy. Pha đó méo sút còn chuyền.
 
Thằng kia yếu vl, đá từ từ thôi :))
 
Thanh niên antony chơi 1 kèo cut inside rồi sút giống kiểu robben nhỉ?:))
 
Con Sancho này đá giống 100 củ Man Xì Tin nhỉ. Cứ chầm chậm dứ dứ hoài.
 
100 củ bên phải rê chịu khó vãi mà ko thằng nào lên support với =))

Thật vl Malacia Bissaka nhập =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top