Không ai bảo là bắt buộc nhưng đây là thi đấu thể thao, mục tiêu phải là chiến thắng, phải là hạng 1, phải là vô địch, phải là có cúp chứ ko phải tặc lưỡi "ừ thôi anh em cố gắng hết mình rồi vui vẻ cống hiến với nhau thế là được, đối phương cũng rất mạnh mà, chúng ta còn nhiều cơ hội nữa phía trước tương lai rộng mở lắm bạn hãy tin tưởng". Bạn xem từ 98-99 thì cũng phải được trải qua bao nhiêu năm chả biết hạng 4 là gì , phải biết hạng 3 là 1 năm thất bại xấu hổ, vị trí của MU phấn đấu phải là top 1, phải biết cầu thủ chơi cho MU phải có 1 trình độ nhất định như nào, phải biết cấu trúc lương có nghĩa là lương HLV trưởng phải cao nhất đội bóng. Và sau thời Sir đi thì mọi thứ nó đang tuột dần như thế nào, fan lâu năm đều muốn trở lại thời kì đó mặc dù biết với điều kiện hiện tại là khó, thế nên mỗi mùa giải thất bại vẫn đau, và mỗi cái cúp đều trân quý, chứ chả phải cầm cúp đi lên mặt với ai cả mà đơn giản đó vốn là mục tiêu của fan MU, fan Cardiff mục tiêu nó sẽ khác. Hỏi thật chứ đồng chí đã nghiện cái gì bao giờ chưa, chưa thì khó nói chuyện lắm, fan MU mà như ông sư yêu hoà bình.