- 26/3/05
- 17,071
- 11,810
Nottingham nó còn quất dc 11 thằng kia kìa, nói mẹ ra là bọn chủ nó keo đéo chi, MU nghèo đéo có tiền, chứ Chè chi ầm ầm kia kìa.
tôi thấy việc chi tiền mua cầu thủ ngoài đời thật giống như là tán gái vậy, đánh tiếng càng nhiều thằng càng tốt còn lúc vơ bèo gạt tép được đứa nào thì... hên xui. Như vị thế của MU bây giờ ai làm HLV cũng phải hô hét lên là thay máu, là cho lau bench, cho cút cả chục thằng, nhưng thực tế đuổi hết lấy đứa nào ra để đá? đôn đội trẻ lên thì khó lắm với bóng đá hiện đại bây giờ mấy đội hạng bét dí mới lên hạng nó cũng đầy chiêu trò để hành đám trẻ con ra bã rồi
giờ build một đội bóng phòng ngự phản công xe bus hai tầng như Mou còn dễ hơn là build một đội bóng ban bật tiki lazada hay gen pressing, sexy football gì đó. Chè trước khi đổi chủ thì Abra cũng hết ôm mộng sexy football rồi, cứ thực dụng là quan trọng nhất, mà chi tiền cũng dè sẻn bán 2 mới dám mua 1,5 chứ đâu còn cái thời đốt tiền mua Sheva, Torres nuôi báo cô
với lại đội scout của MU không có shortlist kiểu măng non hay giá rẻ moneyball đâu





Ole mà out là éo coi nữa. 