Ngồi đọc tin chuyển nhượng của MU mà chỉ biết thở dài . James Garner là một trong số ít những cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington thể hiện được mình trong thời gian du học mùa trước và giờ MU sẵn sàng bán Garner với mức giá 15-20 triệu bảng để có thêm tiền mua bán.
Thực tình là cảm thấy cái CLB này mà không đổi chủ được thì hè nào cũng lặp lại một cái vòng quay lung bung như mọi năm. Những cái tên cần phải thải loại sớm khi còn giá thì MU giữ đến ngày họ hết hạn hợp đồng (Pogba, Lingard). Những cái tên giá có thể bán được thì được MU hét giá không tưởng (vẫn còn nhớ vụ Rojo cách đây hai năm Everton hỏi loan, cover lương có đk mua đứt thì MU đòi 20 triệu bảng để rồi đi free

), Eric Bailly cũng đang đi trên con đường tương tự. Những công thần thì được ưu tiên một cách thái quá dù phong độ đi xuống hoặc không phù hợp lối chơi (David De Gea, Bruno Fernandes và cả Marcus Rashford). Những "tài năng" kiểu Mctominay hay Fred thì dù gây thất vọng vẫn được sử dụng thay vì mạnh dạn dùng những cái tên từ học viện.
Về chiều mua thì lại một câu chuyện lặp đi lặp lại khác với các mục tiêu "hàng hiệu" theo đuổi tốn thời gian mà gần như không plan B. Hai thương vụ mua Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và vụ theo đuổi Frenkie De Jong trong hè này chứng minh rất rõ điều đó. Đội bóng muốn bán "thừa" biết MU không có phương án B nên sẵn sàng ngồi "chơi" với MU đến những ngày cuối vì biết chắc chắn quỷ đỏ sẽ phải chi tiền. Trong trường hợp mua được thì MU sẽ gần như phải chấp nhận giá đối tác mong muốn qua đó không còn nhiều tiền cho các vụ chuyển nhượng khác hoặc là do bị kéo dài quá lâu trong một thương vụ dẫn đến việc những vị trí cần mua khác đã không còn những cái tên mà họ muốn mua để rồi lại vào "panic mode".
Thông qua những chuyển động ở phía thượng tầng trong hai năm qua cũng đang chứng minh việc nhà Glazers sẽ chỉ bổ nhiệm những cái tên thân tín với họ ở những vị trí then chốt liên quan đến tuyển dụng. Khi Ed Woodward bị loại bỏ thì người được thay thế là Murtough và Arnold, những cái tên đã theo nhà Glazers từ lâu dù họ không có nhiều chuyên môn về bóng đá. Cả hai đều đang "học việc" trong hè này dẫn đến những chuyển động cực kỳ chậm chạp của MU. Tiếp đó là việc bổ nhiệm Darren Fletcher cho một vị trí gọi là Technical director nhưng cũng đứng trên sân làm coach. Chưa nói đến đóng góp về mặt chuyên môn gần như không có của Fletcher thì việc không có một vai trò rõ ràng trong nội bộ đội bóng cũng dẫn đến việc mô hình hoạt động gặp nhiều vấn đề. Ngoài ra việc thay thế ồ ạt các cái tên trong team Scout hay Analyst dù rất đúng nhưng sai hoàn toàn thời điểm. Đáng lý những sự thay thế phải được làm trong mùa giải thay vì thay vào mùa CN, thời điểm mà ít nhiều team scout cũng có thể đưa ra các cái tên cho CLB theo đuổi thay vì hoàn toàn "nghe theo" ý kiến của một mình Erik Ten Hag trong hai tháng đã qua.
Những sai lầm và màn trình diễn đối lập của David De Gea và Dean Henderson trong hau vòng đầu của mùa giải không biết có làm cho đội ngũ lãnh đạo mở mắt hay không. Dean có thể không hẳn là một thủ môn đẳng cấp quá cao hiện tại nhưng ít nhất thì việc anh không đứng im như De Gea mà sẵn sàng chủ động lao ra làm chủ khoảng không cũng đã là thứ mà một thủ môn hiện đại đang làm dù cho Dean vẫn cần cải thiện thêm tương đối khả năng chơi chân của mình. Nhìn cái cách Pep Guardiola sẵn sàng "bỏ rơi" Joe Hart ngay từ khi lên nắm quyền hay Jurgen Klopp cũng chấp nhận mình đã sai khi tin vào Karius và phải loại bỏ anh ngay lập tức sau trận chung kết Champions League mà thấy sao Ten Hag vẫn còn "run" tay quá. Câu nói của Ralf Rangnick khi tuyên bố MU cần đến 10 cầu thủ mới chưa bao giờ thấy đúng như bây giờ dù dưới thời của Rangnick thì MU cũng tệ không kém bây giờ.
Nguồn : MUSVN