Đấy người ta gọi là " Tình yêu đích thực " . Có con nhỏ gần nhà . Chồng nó vừa hiền lành vừa chịu khó làm ăn kiếm tiền giỏi và không ăn chơi đua đòi gì hết . Ấy thế mà con nhỏ đó làm bên Ngân Hàng mà thế éo nào quen được 1 thằng Fuckboy trên răng dưới khoái lạc song châu . Ngoại tình thì thằng chồng nó biết được . Lần 1 , lần 2 Thằng chồng nó đang nghĩ cho Con cái . gia đình 2 bên nội, bên ngoại nó tha thứ cho . Đến lần thử 3 nó điên lên. nó gọi cả gia đình 2 bên nội ngoại lên bắt tại trận . Ra tòa ly dị thì thằng chồng nó Dành được quyền nuôi con và bố thí cho con kia ít tiền. Con nhỏ kia sau vụ lùm xùm nó Ngân hàng nó cũng cho nghỉ việc và về ở với thằng fuckboy kia . được thời gian thì tiêu hết mịa tiền và sau đó dần dần ăn đấm thay cơm suốt ngày . Còn thằng chồng thì sau đó cũng lấy được 1 con vợ khác khá tốt . Thời gian sau thằng Chồng ngày càng có tiền , vợ đẹp, con ngoan . Còn con vợ cũ giờ đi làm tiếp viên, tay vịn ở quán karaoke . Đấy " Tình Yêu đích thực đó "