Manchester United 2022 - 2023 "Việc gì khó đã có 10 Khó lo"

Status
Không mở trả lời sau này.
Fan hay khịa Liverpool chứ ban chuyển nhượng của nó chuẩn méo tả được. Hôm qua chính bộ đôi này nhấn chìm MU luôn.

View attachment 485058
Lúc Liv nó nằm 1 9 10 với nhà chel sao ko vô khen hai thằng này chuẩn,mà đá chuẩn thế mùa này hai thằng này có được cup nào chưa nhỉ?
 
Lúc Liv nó nằm 1 9 10 với nhà chel sao ko vô khen hai thằng này chuẩn,mà đá chuẩn thế mùa này hai thằng này có được cup nào chưa nhỉ?
Chuẩn hay không tối qua nó thể hiện trực tiếp trước mũi mình rồi.
 
Tối qua cho thấy chiều sâu đội hình vẫn yếu thiếu + sai lầm chiến thuật lắm,
 
Đang hoà 1-1 với Klop, 1 hlv top epl thì phải tự tin chứ, có thua trắng 2-0 đâu, nên nhớ là Klop đấy nhé.
thua Liv hôm qua hay đúng ra là thua Klop mình k thấy buồn, chứ thua Areta mình buồn hơn vì vốn k thích Areta lắm.
 
Mùa sau mua dc 1 con st đẳng cấp với 1 de jong thay bruno là mu đua epl liền ấy mà !wait
Mà đúng là còn Bruno MU khó lên đỉnh cao dc vì nó tốn bóng vl, lại k nhanh, k qua người dc !bemwin
 
Chuẩn hay không tối qua nó thể hiện trực tiếp trước mũi mình rồi.
nói tóm lại có cup nào chưa?hay có xếp trên hạng mu chưa?khen thằng kém mình 7 điểm,trắng tay toàn tập là chuẩn vậy là chuyển nhượng nhà Mu vô địch vũ trụ rồi.Đầu mùa thằng ben phọt nã Mu 4 trái vậy mấy thằng cầu thủ thể hiện trực tiếp đó cũng toàn cầu thủ đẳng cấp,chuyển nhượng đỉnh cả,mà thằng be phọt xưa giờ có nhiêu cúp rồi ấy nhỉ,chuyển nhượng đỉnh thế mà
 
Bị xếp đá cánh trái, có bóng đéo đâu mà bảo tốn bóng, hiệp 1 thì đa số lên bóng cánh phải xong thằng 100 củ tạt như hồ bách thảo. Hiệp 2 thì vỡ trận, bị đè ra nắc, cả đội xìu hết có dc chơi bóng đéo đâu. Thua do cả đội xuống cả phong độ, thể lực lẫn tinh thần nhưng lúc nào cũng lôi thằng bruno ra đổ thừa =))
Trận hồ bách thảo nào cũng cày 90', rồi bị xếp đủ mọi vị trí để phục vụ chiến thuật. Chiến thuật tạch xong bị đổ thừa =))
 
nói tóm lại có cup nào chưa?hay có xếp trên hạng mu chưa?khen thằng kém mình 7 điểm,trắng tay toàn tập là chuẩn vậy là chuyển nhượng nhà Mu vô địch vũ trụ rồi.Đầu mùa thằng ben phọt nã Mu 4 trái vậy mấy thằng cầu thủ thể hiện trực tiếp đó cũng toàn cầu thủ đẳng cấp,chuyển nhượng đỉnh cả,mà thằng be phọt xưa giờ có nhiêu cúp rồi ấy nhỉ,chuyển nhượng đỉnh thế mà
Kém 7 điểm là hiện giờ, còn chưa biết cuối mùa ra sao. Đừng coi thường cú hích tâm lý của màn trình diễn tối qua với Liverpool.
 
Hôm qua có mấy quả khs ko sút luôn mà chuyền lại zong mất bóng
 
Mà sao phải chui hang vậy, đang top 3 mà :))
Đứng ngoài hang chứ chui bác ơi. Chửi cho lắm chứ chúng ta đang top 3 cách....liver có 7đ :). Thua một trận tan tác để nhìn lại thực tế. Top 4 đã là một thành công. Trách là trách đội bóng quá hay giai đoạn trước nên fan mơ mộng cũng nhiều.
 
Mấy thằng tiểu nhân chỉ chực chờ cắn trộm kiểu thằng piers thì kệ mẹ nó đi =))
 
Kém 7 điểm là hiện giờ, còn chưa biết cuối mùa ra sao. Đừng coi thường cú hích tâm lý của màn trình diễn tối qua với Liverpool.
MU cũng cách top 2 có 9 điểm + 1 trận chưa đá thôi, thua 1 trận chứ chưa thua cả mùa giải, cứ làm quá.
 
Thực ra thắng một chuỗi dài rồi, bản lĩnh có may mắn có thì đến lúc phải thua thôi. Qua Liv nó may bóng quá, nhưng cũng éo ngờ là thua trắng 7-0. Thua thì nhục thật cơ mà còn cái C2 với FA để chờ, chỉ sợ tạch cả 2 xong out top 4 thì mới sợ, chứ 3 cái đó dc 1 thôi là cũng chấp nhận dc rồi.
 
Bác Vũ hình như không có niềm tin vào CLB trong thời gian qua thì phải. Thua 7-0 hay thua thêm nữa cũng chỉ là một trận đấu. Quan trọng hơn là đứng dậy để bước tiếp. Còn đủ quyền tự quyết với mục tiêu top 4 mà cứ như trận quyết định thua là tiêu tan cả mùa vậy.
 
thầy 10 hôm qua chủ quan muốn chơi sòng phẳng với bọn cò nên sấp mặt, chứ dẹp sĩ diện cứ thủ dâm trộm chó như lượt đi thì ít nhất cũng hoà được
 
thua cũng tốt để biết mình còn cần upgrade nhiều chỗ , cơ mà thua đậm quá thì cũng ... =))
 
H1 đá đâu tới nỗi nào, qua h2 đ đỡ được sự húng chó của Liv thôi, chạy đ lại người ta mà cứ cố nhao lên ăn tươi tụi nó, đâu phải Leeds, Westham đâu.
 
Kém 7 điểm là hiện giờ, còn chưa biết cuối mùa ra sao. Đừng coi thường cú hích tâm lý của màn trình diễn tối qua với Liverpool.
má mà con Liv thể lực bọn nó trâu thật,hôm đá với hàng da bọn nó cũng dí cả trận dù bị mấy thằng tbn nó vờn như con
 
Bị xếp đá cánh trái, có bóng đéo đâu mà bảo tốn bóng, hiệp 1 thì đa số lên bóng cánh phải xong thằng 100 củ tạt như hồ bách thảo. Hiệp 2 thì vỡ trận, bị đè ra nắc, cả đội xìu hết có dc chơi bóng đéo đâu. Thua do cả đội xuống cả phong độ, thể lực lẫn tinh thần nhưng lúc nào cũng lôi thằng bruno ra đổ thừa =))
Trận hồ bách thảo nào cũng cày 90', rồi bị xếp đủ mọi vị trí để phục vụ chiến thuật. Chiến thuật tạch xong bị đổ thừa =))
Bao nhiêu trận cầu lớn rồi mà , cái hay cái dở của bruno thì rành rành ra đó rồi , chả ai đổ ai ai cả nhưng mấy ông xem banh mà k thấy được cái cốt lõi của vấn đề thì cũng chịu , đâu phải tự nhiên thầy 10 bắt nó dạt cánh từ giữa mùa tới giờ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top