Manchester United 2022 - 2023 "Việc gì khó đã có 10 Khó lo"

Status
Không mở trả lời sau này.
Trận này đá ngu đều chứ mệt mỏi gì =))
 
Case đá bao năm ở Liga ko sao về EPL gặp ngay 2 quả VAR báo vl
 
Sắp tới gặp Brentford nó đá cũng kinh vl, dễ toang tiếp đấy. 2 thằng Brighton với Brentford build lối đá như Barca thời Pep vậy =))
 
đội có 3 ông tiền vệ chính mất 2 ông thì phải chịu thôi, đá toàn chấp tuyến giữa thế này éo buildup nổi
 
Ten Hag là Rangnick phiên bản có Casemiro, và không bị đám học trò nhổ vào mặt.
 
Brentford chắc nắc MÙ 3 quả rồi Brighton thêm 4 quả nữa, đẹp worry-6
 
3 trận Ngoại Hạng gần nhất ghi 0 bàn, kiếm 1 điểm. Kiểu này MU nếu đổi chủ khéo Ten Hag cũng bị soi không kém.
 
lao động đường phố tịt phát đéo có nguồn bàn thắng nào khác nữa.
 
Mất Case với Eriksen cái xem đá y xì đúc hồi Ole, vấn đề muôn thủa rồi.

Mà Case bị đỏ vào 2 thời điểm:
-MU đang thăng hoa và mơ mộng đua vô địch, ngay trước trận gặp Arsenal. Mất Case và thua 3-2, chấm dứt vụ mơ mộng.
-MU đang phong đổ ổn định, vừa vô địch Carabao cup. Case lại bị đỏ trước chuỗi trận Newcastle, Brenford, Brighton 3 thằng lối đá rất khó chịu mùa này, nguy cơ out luôn top 4.

Tôi chả muốn nghĩ tiêu cực đâu nhưng thời điểm khéo thế trùng hợp cái đặc sản.
 
Mất Case với Eriksen cái xem đá y xì đúc hồi Ole, vấn đề muôn thủa rồi.

Mà Case bị đỏ vào 2 thời điểm:
-MU đang thăng hoa và mơ mộng đua vô địch, ngay trước trận gặp Arsenal. Mất Case và thua 3-2, chấm dứt vụ mơ mộng.
-MU đang phong đổ ổn định, vừa vô địch Carabao cup. Case lại bị đỏ trước chuỗi trận Newcastle, Brenford, Brighton 3 thằng lối đá rất khó chịu mùa này, nguy cơ out luôn top 4.

Tôi chả muốn nghĩ tiêu cực đâu nhưng thời điểm khéo thế trùng hợp cái đặc sản.
Case lẽ ra phải là tuýp dày kinh nghiệm trận mạc nhưng hành xử non. Để bản thân báo đúng lúc đội đang cần nhất.
 
lao động đường phố tịt phát đéo có nguồn bàn thắng nào khác nữa.
Mất Case, mất Eriksen là 2/3 ông chính của hàng tiền vệ rồi, chẳng ai triển khai bóng nổi lên tuyến trên. Sabitzer không phải mẫu này, Bruno lùi về những cũng khó nốt vì nó éo đá kiểu đó được...
Mà đẩy ra biên thì gặp đúng lúc Dalot kết tủa, để mặc thằng 100 củ xoay xở thì xong...
 
Đùa chứ lối đá vẫn chả có hệ thống mẹ gì cả. Cầu thủ di chuyển loạn. Chắc phải thay máu toàn bộ thành đội bóng mới thì mới khá nổi. Mất 1 ông case mà vỡ cả chiến thuật. Nhìn MC nó mua toàn thằng bình thường nhưng có đúng 1 trait nổi bật là kĩ thuật. Pep lắp não vào cảm giác team nó đồng đều vl. Cứ di chuyển theo bài thôi. Ko cần mất thời gian quan sát. Như MU toàn kiểu Bruno Rashford phục vụ tối đa lối đá trộm chó. Kiểu Antony Martial martinez mà có đồng đội hiểu ý thì lên trình ngay.
 
Mất Case, mất Eriksen là 2/3 ông chính của hàng tiền vệ rồi, chẳng ai triển khai bóng nổi lên tuyến trên. Sabitzer không phải mẫu này, Bruno lùi về những cũng khó nốt vì nó éo đá kiểu đó được...
Mà đẩy ra biên thì gặp đúng lúc Dalot kết tủa, để mặc thằng 100 củ xoay xở thì xong...
Đội bóng này cầu thủ vừa tầm trung (hoặc kém) vừa thiếu chuyên nghiệp bỏ mẹ. Gặp Newcastle có thằng Saint biết là sẽ cần Wan-bissaka, mà thằng nhỏ còn để bản thân bị ốm. Đi làm bình thường mà ốm đau nghỉ bệnh liên tiếp công ty nó còn ghim, nói gì đám cầu thủ lẽ ra phải là VĐV khoẻ mạnh.
 
Nói chung là phải thay nhiều. hè dc đổi chủ phải mua từ 5-7 cháu về thay máu dần mới ổn. tàn tư thời Ole còn nhiều quá
 
Nói chung là phải thay nhiều. hè dc đổi chủ phải mua từ 5-7 cháu về thay máu dần mới ổn. tàn tư thời Ole còn nhiều quá
Đổi mẹ 8 9 thằng đi cho nó tươi.
 
Vãi loz MC nó mua toàn cầu thủ bình thường =))
 
Mất Case, mất Eriksen là 2/3 ông chính của hàng tiền vệ rồi, chẳng ai triển khai bóng nổi lên tuyến trên. Sabitzer không phải mẫu này, Bruno lùi về những cũng khó nốt vì nó éo đá kiểu đó được...
Mà đẩy ra biên thì gặp đúng lúc Dalot kết tủa, để mặc thằng 100 củ xoay xở thì xong...
Bruno lùi về giữa ông không thấy à? Nó toàn mất bóng nguy hiểm thôi. Đá cao mất bóng còn có khoảng trống đòi lại, đá giữa mất bóng bọn máy chạy nó mất 2 giây đưa bóng đến vòng 16m50... Thằng này thuộc dạng chuyền risky, dễ mất bóng nhưng nếu thành công thì toàn ra key pass, nên nó chỉ có thể đá cao thôi, đá giữa phải loại chắc cốp ít đột biến cơ, nhưng mà ổn định. Đấy chính là lí do Fred có Case đá rất bay nhưng cặp với Tô mì là đá bay sổ đỏ là vì thế, bởi nó đá giữa nhưng cũng kiểu take risk như Bruno
 
Đội bóng này cầu thủ vừa tầm trung (hoặc kém) vừa thiếu chuyên nghiệp bỏ mẹ. Gặp Newcastle có thằng Saint biết là sẽ cần Wan-bissaka, mà thằng nhỏ còn để bản thân bị ốm. Đi làm bình thường mà ốm đau nghỉ bệnh liên tiếp công ty nó còn ghim, nói gì đám cầu thủ lẽ ra phải là VĐV khoẻ mạnh.
VDV thì cũng là con người, ốm đau bệnh tật là chuyện bình thường chứ có j đâu mà chửi nó ?
Thà nó đi bar bủng nhậu nhẹt, chịch choạc thâu đêm về bị bệnh chửi nghe còn có lý
 
Bruno lùi về giữa ông không thấy à? Nó toàn mất bóng nguy hiểm thôi. Đá cao mất bóng còn có khoảng trống đòi lại, đá giữa mất bóng bọn máy chạy nó mất 2 giây đưa bóng đến vòng 16m50... Thằng này thuộc dạng chuyền risky, dễ mất bóng nhưng nếu thành công thì toàn ra key pass, nên nó chỉ có thể đá cao thôi, đá giữa phải loại chắc cốp ít đột biến cơ, nhưng mà ổn định. Đấy chính là lí do Fred có Case đá rất bay nhưng cặp với Tô mì là đá bay sổ đỏ là vì thế, bởi nó đá giữa nhưng cũng kiểu take risk như Bruno
Thì đó, tôi nói nó lùi về giữa fail vl đó thôi. Kiểu giờ ko ai lắp vào được để vận hành như khi có 2 ông thần kia nên phải thử tùm lum cách nhưng vẫn chẳng ra gì mà :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top