Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chuẩn luôn, có thằng cháu bên nhà vợ học lớp 11, đang trong đội tuyển trường thi đấu giải quận các kiểu, nói hâm mộ chị 7 nhưng éo coi chị đá bao giờ huống chi là coi EPL và C1 các kiểumấy đứa em mình nhiều đứa đá banh hay vl mà còn éo xem đá banh,ngược lại toàn làm wibu,xem esport1


Thật.Thôi thôi, mấy ông cứ lấy 1 vài trường hợp wibu, tự kỷ ra ví dụ rồi lại gom đũa cả đống. Bây giờ cứ lên xem mấy cái giải THPT đi rồi biết. Mới đây tôi đi xem cái giải cấp 3 có thằng cháu đá trên sân Phú Thọ này, có gia đình tụi nhỏ đi xem rồi còn bạn bè thầy cô nữa, đông vkl, kín cả sân. Bây giờ có nhiều gia đình nuôi con kỹ lắm, mày wibu kệ mày, nhưng vẫn bắt nó chơi thể thao, nốc sữa. Cấp 3 mà nào thằng nấy cao 1m7 trở lên ko. Mà bọn nó cũng nhận ra rằng chơi thể thao giỏi rất dễ tán gái, đoạt cái huy chương vàng cấp trường thôi là có khối đứa nó bu, chịch gái thật sướng hơn chịch gối nhiều chứ.


nó chơi chứ nó k xem, xu hướng tụi trẻ bây giờ thích mấy cái giải trí ngắn gọn nhanh chóng như tiktok, xem 1 trận đấu dài nhiều đứa thấy chán, trừ khi vn đá có yếu tố đám đông. Còn lứa 3x 4x thì hồi xưa chưa có nhiều thứ để giải trí nên banh bóng là 1 phần của cuộc sống. Ngay cả coi phim giờ còn có thể loại biến dị coi tóm tắt phim cho nhanh, coi phim dài quá buồn ngủ.Thôi thôi, mấy ông cứ lấy 1 vài trường hợp wibu, tự kỷ ra ví dụ rồi lại gom đũa cả đống. Bây giờ cứ lên xem mấy cái giải THPT đi rồi biết. Mới đây tôi đi xem cái giải cấp 3 có thằng cháu đá trên sân Phú Thọ này, có gia đình tụi nhỏ đi xem rồi còn bạn bè thầy cô nữa, đông vkl, kín cả sân. Bây giờ có nhiều gia đình nuôi con kỹ lắm, mày wibu kệ mày, nhưng vẫn bắt nó chơi thể thao, nốc sữa. Cấp 3 mà nào thằng nấy cao 1m7 trở lên ko. Mà bọn nó cũng nhận ra rằng chơi thể thao giỏi rất dễ tán gái, đoạt cái huy chương vàng cấp trường thôi là có khối đứa nó bu, chịch gái thật sướng hơn chịch gối nhiều chứ.
sg thì phong trào br mạnh hơn bóng đá chứ.Mà bình diện ở tp lớn như sg,hn thì chơi br dễ hút gái hơn chơi bóng đá nhiều.Ghi điểm nhiều hơn,giày dép chất hơn,trang phục tôn dáng (nhất là mấy thằng cao)Thôi thôi, mấy ông cứ lấy 1 vài trường hợp wibu, tự kỷ ra ví dụ rồi lại gom đũa cả đống. Bây giờ cứ lên xem mấy cái giải THPT đi rồi biết. Mới đây tôi đi xem cái giải cấp 3 có thằng cháu đá trên sân Phú Thọ này, có gia đình tụi nhỏ đi xem rồi còn bạn bè thầy cô nữa, đông vkl, kín cả sân. Bây giờ có nhiều gia đình nuôi con kỹ lắm, mày wibu kệ mày, nhưng vẫn bắt nó chơi thể thao, nốc sữa. Cấp 3 mà nào thằng nấy cao 1m7 trở lên ko. Mà bọn nó cũng nhận ra rằng chơi thể thao giỏi rất dễ tán gái, đoạt cái huy chương vàng cấp trường thôi là có khối đứa nó bu, chịch gái thật sướng hơn chịch gối nhiều chứ.
Toàn mấy thanh niên lấy vài trường hợp cá nhân rồi quy chụp, lại còn đá bóng giỏi nhưng méo xem đá bóng??? Nà ní? Hỏi thật anh có xỏ giày đi ra sân bóng bao giờ chưa?Ý mấy ông kia là không xem đá bóng chứ có phải không đi đá đâu.
Mà chả phải bọn trẻ, từ ngày mạng mẽo rồi số liệu thống kê phát triển tận răng thì cũng đầy người đêm cứ ngủ thoải mái sáng dậy xem highlights và trang số liệu là có thể chém như chiên gia rồi, thức khuya xem full trận vì đam mê chi cho mệt người.

