"Những tiết lộ rất đáng chú ý của Ole về nội bộ MU cũng như các câu chuyện sâu bên trong.
- Nhận sai trong thất bại 0-5 trước Liverpool (2021/22)
“Trong mùa giải 2021/22, chúng tôi đã thi đấu với Liverpool trên sân nhà. Tôi cảm thấy các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận đấu này, giống như tôi cảm thấy họ đã sẵn sàng khi đến sân của Man City và giành chiến thắng 2-0. Chúng tôi đã có thể phòng ngự số đông và chơi phản công nhưng quyết định của tôi là tiến lên phía trước. Chúng tôi đã thua 0-5. Tỉ lệ kiểm soát bóng và cơ hội trong hiệp một là ngang ngửa nhau nhưng chúng tôi lại bị dẫn trước 4-0. Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm và đó là trận đấu thất vọng nhất của tôi trên cương vị huấn luyện viên United. Roberto Firmino có lẽ là cầu thủ đối phương gây ra nhiều vấn đề nhất cho tôi trên cương vị huấn luyện viên.”
- Quyết định sai ở trận CK Europa League 2021
“Lẽ ra tôi nên cho Matic đá chính hoặc chí ít là cũng cho cậu ấy vào sân từ ghế dự bị. Trận đấu đó là dành cho cậu ấy. Tôi không chọn Matic vì tôi cảm thấy những người khác xứng đáng hơn. Thật khó để loại bỏ các cầu thủ của mình nhưng bạn phải chấp nhận rủi ro.”
- Những mục tiêu chuyển nhượng của Ole
“Haaland trước khi cậu ấy đến Salzburg. Rice, người khi đó sẽ không đắt như ở mùa hè này. Chúng tôi rất muốn có Bellingham, cậu ấy là mẫu cầu thủ của United nhưng tôi tôn trọng quyết định chuyển tới Dorrmund của cậu ấy. Tôi sẽ ký hợp đồng với Kane mỗi ngày trong tuần và tôi hiểu rằng cậu ấy muốn đến United. Nhưng CLB không có ngân sách với những hạn chế tài chính từ Covid-19.”
- Vì sao không kí hợp đồng với Moises Caicedo?
“Chúng tôi đã thảo luận về Moises Caicedo, nhưng chúng tôi cảm thấy đội bóng cần những cầu thủ sẵn sàng đá ngay vào thời điểm đó. Brighton rất giỏi trong việc để các cầu thủ từ nước ngoài tìm được chỗ đứng trong vòng 1 năm rưỡi. Ở United, bạn không có được sự xa xỉ đó. Điều đó sẽ khiến câu lạc bộ phải trả giá bằng rất nhiều cầu thủ.”
- Bản hợp đồng thành công nhất tại MU
“Bruno Fernandes tới MU xong đá chính luôn và nâng tầm đội bóng. Harry Maguire – thật xấu hổ khi cậu ấy bị chửi bới quá nhiều. Tôi cảm thấy tiếc cho Maguire, cậu anh ấy là một chàng trai mạnh mẽ và tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy. Maguire đã nâng cao khả năng phòng thủ của chúng tôi và nâng cao tinh thần tại nơi này. Tôi không thể nhớ hết từng bản hợp đồng mà tôi đã ký, nhưng tôi nhớ mỗi mùa đều có giới hạn được mang về 3 bản hợp đồng chính.”
- Tiêu cực trong đội bóng
“Một số cầu thủ không giỏi như suy nghĩ của họ về bản thân mình. Tôi sẽ không nêu tên ra nhưng tôi rất thất vọng khi có một cặp đôi cầu thủ đã từ chối cơ hội làm đội trưởng United. Tôi cũng thất vọng khi có những cầu thủ nói với tôi rằng họ sẽ không thi đấu hay tập luyện vì muốn tìm đường ra đi. Có nhiều thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông sau khi tôi rời đi nói về cách tôi đối xử với một số cầu thủ, điều này hoàn toàn là dối trá, tôi vẫn có một mối quan hệ trung thực và vững chắc với hầu hết các học trò.”
- Quyết định ký hợp đồng với Sancho
“Tôi muốn ký hợp đồng với Sancho. Manchester United sẽ không bao giờ ký hợp đồng với cầu thủ nào mà huấn luyện viên không muốn. Sancho được các tuyển trạch viên xếp làm mục tiêu số 1 ở cánh phải và khi nhìn vào tài năng của cậu ấy, tôi có thể hiểu tại sao. Thật không may, nó đã không thành công. Khi đến MU, Sancho đã phải nhập viện và đó là một bước lùi vì cậu ấy không thể ra sân những trận đầu tiên. Sancho vô cùng tài năng và chúng tôi chưa thấy điều tốt nhất ở cậu ấy. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ giúp Sancho tìm lại phong độ nhưng cậu ấy thích chơi ở cánh trái… nơi Marcus đang chiếm giữ.”
- Quyết định ký hợp đồng với Ronaldo
“Đó là một quyết định rất khó từ chối và tôi cảm thấy chúng tôi phải chấp nhận nó, nhưng hóa ra nó lại là sai lầm. Cảm giác thật đúng đắn khi Ronaldo ký hợp đồng và người hâm mộ cũng cảm thấy như vậy ở trận đấu với Newcastle, khi Old Trafford rung chuyển. Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới, cậu ấy trông rất mạnh mẽ.”
- Về việc kết quả thi đấu trở nên tồi tệ sau khi Ole được bổ nhiệm làm HLV chính thức ở mùa giải 2018/19
“Một số cầu thủ muốn ra đi. Sự mệt mỏi xuất hiện vì chúng tôi phải thi đấu rất nhiều với cường độ cao và điều đó đã gây ra chấn thương. Mọi thứ trôi tuột vào cuối mùa giải đầu tiên nhưng trong 2 mùa giải trọn vẹn của tôi, chúng tôi đã đứng thứ ba và thứ hai tại Premier League.”
- Về việc bị chê là chỉ biết phòng ngự phản công
“Chúng tôi cảm thấy rằng bạn cần phòng thủ tốt để có thể tấn công tốt. Chúng tôi luôn muốn gây sức ép lên đối thủ, kể cả ở Anfield hay Etihad, ngay cả khi có chấn thương. Và chúng tôi thường làm tốt. Tôi muốn chúng tôi tiến lên nhanh chóng và điều đó đòi hỏi về mặt thể chất. Nghe có vẻ giống phản công, nhưng với phong độ tốt nhất, chúng tôi sẽ kiểm soát trận đấu trước các đối thủ như Spurs, Brighton và Everton dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti. Hay như Leeds trên sân nhà, khi chúng ta thắng 6-2 và 5-1 trước đoàn quân của Marcelo Bielsa. Không phải lúc nào chúng tôi cũng được công nhận về khả năng tấn công và phòng ngự có tổ chức, mặc dù các huấn luyện viên khác đã khen ngợi chúng tôi về cách tiếp cận chiến thuật cả khi có bóng và không có bóng.”
- Về việc bị sa thải sau trận gặp Watford
“Vào giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã nói với các cầu thủ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi làm việc cùng nhau và được thi đấu với niềm tự hào. Chúng tôi gần như đã lật ngược tình thế sau đó cho đến khi Harry Maguire bị đuổi khỏi sân.”
- Những gì nói với Rangnick khi ông ấy nhậm chức
“Tôi đã nói chuyện với Ralf khi tôi đưa ra ý kiến của mình về mọi cầu thủ rrong đội. Mọi thứ trở nên tồi tệ, tập thể đã mất đi và đó không phải là Man United, nơi đội bóng được xây dựng dựa trên tập thể. Một số cầu thủ cảm thấy lẽ ra họ nên được chơi nhiều hơn và điều đó không mang tính xây dựng cho môi trường đội bóng. Đó là một tội lỗi rất lớn đối với tôi. Khi tôi không được đá chính, tôi luôn muốn chứng minh với HLV rằng ông ấy đã đưa ra quyết định sai lầm. Bây giờ, rất nhiều cầu thủ không nghĩ như vậy. Người đại diện và người thân của họ nói với họ rằng họ giỏi hơn nhiều vì họ có quyền lợi được đảm bảo. Đó là căn bệnh của bóng đá hiện đại.”
The Athletic
#Bocalex"