Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái đội Ole nắm bên giải Thổ đang đá bay vl.
xem hightlight thấy đá max trộm chó, phản công ác liệt =)) triển khai 10s là tới gôn bạn. Tính ra nếu ngày xưa giữ Ole lại thì cũng tà tà top 4, nhưng mà Ole ko đủ năng lực để vô địch. Thời Ole giải trí vl, thắng liên tục rồi thua 1 chuỗi, và cái lúc ko thể thua thì thua, hi vọng thất vọng liên tục
 
xem hightlight thấy đá max trộm chó, phản công ác liệt =)) triển khai 10s là tới gôn bạn. Tính ra nếu ngày xưa giữ Ole lại thì cũng tà tà top 4, nhưng mà Ole ko đủ năng lực để vô địch. Thời Ole giải trí vl, thắng liên tục rồi thua 1 chuỗi, và cái lúc ko thể thua thì thua, hi vọng thất vọng liên tục
Thời Ole mùa 3 éo phải mua Rô công nhân nghành mà vác dc 2 thằng CM biết làm bóng về thì cũng ko biết như nào. Nhưng tất cả chỉ là nếu...
 
Thời Ole mùa 3 éo phải mua Rô công nhân nghành mà vác dc 2 thằng CM biết làm bóng về thì cũng ko biết như nào. Nhưng tất cả chỉ là nếu...
Rô thì ko nói, nhưng mà chí mạng nhất là thằng Sancho kìa, chả làm được cái gì hết, phải bán mất dan James
Cơ bản thì cái team đó + năng lực của Ole về nhì là max rồi. lao động đường phố, Mã, Gỗ , McFred, Cap tủ lạnh hoài niệm vl, cavani shaw béo , Ighalo , Chó pa=))
 
Rô thì ko nói, nhưng mà chí mạng nhất là thằng Sancho kìa, chả làm được cái gì hết, phải bán mất dan James
Cơ bản thì cái team đó + năng lực của Ole về nhì là max rồi. lao động đường phố, Mã, Gỗ , McFred, Cap tủ lạnh hoài niệm vl, cavani shaw béo , Ighalo , Chó pa=))
Đội hình của Ole tiền đạo thừa mà tiền vệ có mỗi cặp McFred bị chửi lên bờ xuống ruộng suốt 2 mùa, bóng cứ đến chân là mất nên ở trên làm j có bóng mà đá.

Hồi đó có thằng Neves của sói bao ngon có 30 củ mà ko mua, dùng cặp Mcfred tiếp thì gãy thôi
 
Thằng em hojlund còn cứu đc ko ???
 

Attachments

  • IMG_1932.jpeg
    IMG_1932.jpeg
    157.8 KB · Đọc: 71
Nó biết sút trúng đích đấy chứ, mỗi tội đích ở đây là thủ môn :v
 
Hôi lùn cho đi du học Championship hay giải Pháp, Ý lấy tự tin mới đc
 
Chơi 3 hv ở giải EPL chắc mùa sau thầy Rim cook sớm.
 
Vấn đề của MU ko phải 3 hay 4 hậu vệ mà là tỷ lệ chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng quá thấp.
Có tiền đạo ngon khác ngay
 
Hàng tiền vệ ko giữ nhịp và thoát press dc, thêm hàng tiền đạo như lol thành ra ăn hành liên tục.
 
Thầy cũng bo tay với chỉ số -11 này rồi cả đội đều lỗi hết chứ ko riêng gì thằng holun nhìn 2 bàn thua y xì nhau cả mùa
 
Hên mùa này 3 thằng xuống hạng nó yếu quá, chứ như kpi ngày xưa là 40 điểm mới trụ hạng thì có khi rớt hạng thật chứ éo đùa =))
 
Dù đã đưa MU vào chung kết Europa League, Amorim thừa nhận có thể sẽ từ chức sau mùa này nếu tình hình tồi tệ tại giải quốc nội không được cải thiện. Trận thua West Ham ngay tại Old Trafford hôm Chủ nhật khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

“Tôi đã nói chuyện với BLĐ, với mọi người và cả NHM. Tôi có cảm giác rất rõ ràng về những gì đội bóng này cần để trở nên tốt hơn, và điều đó giúp tôi không bị suy sụp trong giai đoạn khó khăn như thế này”, Amorim chia sẻ.

Sau trận thua West Ham, ông tiếp tục khẳng định phong độ ở Ngoại hạng Anh là đáng xấu hổ và không thể chấp nhận: “Thật khó để tìm ra một từ nào khác. Tôi thực sự xấu hổ vì sau 25 trận, chúng tôi chỉ thắng được 6. Rõ ràng có điều gì đó không đúng trong cách chúng tôi chơi bóng, và đôi khi không phải do chiến thuật hay kỹ thuật.

"Đó là cách chúng tôi thi đấu, cách chúng tôi phản ứng khi bị dẫn trước, cách chúng tôi bảo vệ khung thành. Những điều này cần được cải thiện, và đôi khi không chỉ nằm trong sân cỏ mà còn là bên ngoài. Tôi đang nói đến tinh thần chiến đấu đến cùng, cách chúng ta đối diện với sự cạnh tranh. Không thể coi thua trận hay hòa là điều bình thường được."
 
Trong một động thái đầy ẩn ý, HLV Ruben Amorim đã khiến ban lãnh đạo Man Utd "đỏ mặt" khi tự bỏ ra số tiền lên tới 30.000 bảng để đưa toàn bộ ê-kíp hỗ trợ cùng gia đình tới Bilbao dự chung kết Europa League. Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi CLB thông báo sẽ không tài trợ vé cho đội ngũ nhân viên, với lý do ưu tiên vé cho cổ động viên.
Nguồn tin từ ESPN tiết lộ Amorim đã lên kế hoạch bí mật từ nhiều tuần trước, thậm chí còn thuê hẳn một đại lý du lịch để sắp xếp chỗ ở và vé máy bay cho 30 nhân viên cùng 60 khách mời là người thân của họ. "Đây không chỉ là chuyến đi, mà là thông điệp mạnh mẽ về cách đối đãi với nhân viên", một trợ lý thân cận của HLV người Bồ chia sẻ.
Giới chuyên môn nhận định đây là "cú tát" ngầm dành cho ban lãnh đạo Man Utd, vốn đang bị chỉ trích vì chính sách hà khắc. Trong khi CLB tính toán từng đồng, vị HLV mới đã chứng minh tầm nhìn quản trị đẳng cấp khi biết rằng: Muốn thành công trên sân cỏ, trước hết phải biết trân trọng những người làm việc thầm lặng phía sau.
 
Trong một động thái đầy ẩn ý, HLV Ruben Amorim đã khiến ban lãnh đạo Man Utd "đỏ mặt" khi tự bỏ ra số tiền lên tới 30.000 bảng để đưa toàn bộ ê-kíp hỗ trợ cùng gia đình tới Bilbao dự chung kết Europa League. Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi CLB thông báo sẽ không tài trợ vé cho đội ngũ nhân viên, với lý do ưu tiên vé cho cổ động viên.
Nguồn tin từ ESPN tiết lộ Amorim đã lên kế hoạch bí mật từ nhiều tuần trước, thậm chí còn thuê hẳn một đại lý du lịch để sắp xếp chỗ ở và vé máy bay cho 30 nhân viên cùng 60 khách mời là người thân của họ. "Đây không chỉ là chuyến đi, mà là thông điệp mạnh mẽ về cách đối đãi với nhân viên", một trợ lý thân cận của HLV người Bồ chia sẻ.
Giới chuyên môn nhận định đây là "cú tát" ngầm dành cho ban lãnh đạo Man Utd, vốn đang bị chỉ trích vì chính sách hà khắc. Trong khi CLB tính toán từng đồng, vị HLV mới đã chứng minh tầm nhìn quản trị đẳng cấp khi biết rằng: Muốn thành công trên sân cỏ, trước hết phải biết trân trọng những người làm việc thầm lặng phía sau.
nguồn gầm giường nhà Amorim à?
 
nguồn gầm giường nhà Amorim à?
Coach Ruben Amorim đã đứng ra đài thọ chi phí tới Tây Ban Nha xem chung kết Europa League cho gia đình của 30 thành viên trong ban huấn luyện Manchester United.
Trước đó, câu lạc bộ thông báo rằng các huấn luyện viên, chuyên viên vật lý trị liệu và đội ngũ hỗ trợ sẽ phải tự lo liệu vé tham dự sự kiện.
[ESPN]
 
Thái độ với sếp thì không thọ đâu, sang năm chắc thầy cũng xách vali đipeepo_gun

Đội coaching mà éo được đi theo là sao, lão Chuột bị khùng à?
 
Thầy cũng phải ngứa mắt với kiểu dè sẻn của lão Chuột keo kiệt rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top